Chậu me bonsai nặng khoảng 1 tấn gồm hai thân được nhà vườn đặt tên là cây me "phu thê", rao bán với giá trên 1 tỉ đồng tại chợ hoa Tết Long Xuyên (tỉnh An Giang).
Những ngày cận Tết, phố phường Đà Nẵng rực rỡ sắc xuân, thị trường hoa, cây cảnh dần “nóng” lên. Trên nhiều tuyến đường chuyên kinh doanh hoa Tết, quất cảnh, không khí mua bán nhộn nhịp từ sáng đến tối.
Tết Bính Ngọ đang đến gần, tại Hà Nội có một phiên chợ đặc biệt, một năm chỉ họp một lần vào ngày 27 Tết.
Đã 3, 4 năm nay, NSND Trịnh Kim Chi giữ thói quen cứ đến cuối năm dù bận cỡ nào cũng dành 2, 3 ngày để tự tay làm các tiểu cảnh Tết, rồi chị mời bà con hàng xóm đến chơi, chụp ảnh cho vui.
Tết là dịp sum họp gia đình, nhưng với nhiều ngành nghề đặc thù, người lao động vẫn phải bám trụ nơi làm việc.
Chỉ cần một chiếc dao khắc, chị Anh có thể kiếm được khoảng 4 - 5 triệu đồng mỗi ngày nhờ nghề khắc dưa hấu chưng Tết.
Ngay khi đường hoa Tết của Đà Nẵng mở cửa, hai linh vật ngựa ở đây đã gây sốt, tấp nập người đến check-in.
Những ngày Tết, khi nhà nhà quây quần bên mâm cơm đoàn viên, nhiều cán bộ kiểm lâm, bảo vệ rừng ở miền núi Quảng Trị vẫn lặng lẽ bám chốt, tuần tra xuyên rừng để giữ màu xanh nguyên sinh.