Hỏi khó hơn tòa
Bút Bi- Chào anh Bút Bi, đọc tòa tuyên án cho tác giả 'Giấc mơ trưa' thắng kiện, Công ty BH Media phải xin lỗi công khai trên ba tờ báo in, trong đó có báo của anh Bút Bi.
Ông bán hàng lời to
Bút Bi- Ông à, cái ông bán hàng cho tui năm nay lời to, lời hơn năm trước luôn.
Nắng nóng, nói thêm phát khùng
Bút Bi- Những ngày nắng nóng bể đầu thế này thấy công nhân làm đường vất vả mà thương quá ông à.
Người văn minh không xem sản phẩm ăn cắp
Bút Bi- Chào anh Bút Bi, nghe nói dạo này anh khóc dữ lắm vì nạn ăn cắp bản quyền hả?
Rào cây nào ăn cây đó
Bút Bi- Đọc tin này tui buồn ghê anh Bút Bi ơi: Ông phó chủ tịch hiệp hội bản quyền tác giả mà bị cáo buộc xâm phạm quyền tác giả.
Xin Ngọc Hoàng làm mưa
Bút BiNam Tào và Bắc Đầu hớt hải chạy vào bẩm xin Ngọc Hoàng làm mưa, hạ giới đang nắng nóng bể đầu nhiều ngày qua.
Xã hội
Biến rác thành tài nguyên, và từ tài nguyên đó thành tiền thì mới là hướng phát triển bền vững.
Từ câu hỏi trên, bà Chu Thị Kim Thanh, Phó Giám đốc điều hành Công ty CP Tái chế Bao bì (PRO Việt Nam) nói ngay câu trả lời không nằm ở nhận thức. Phân loại rác tại nguồn nghẽn ở niềm tin vào hệ thống thu gom và hạ tầng kỹ thuật xử lý rác.
Toàn bộ nhà ở xã hội tại dự án chỉnh trang khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo chỉ phục vụ tái định cư tại chỗ, không kinh doanh thương mại, bảo đảm chất lượng sống tốt hơn cho cư dân.
Phóng sự
Không chỉ dạy huyệt, đồ hình và các cách "trị bệnh", "thần y" còn chỉ cách để học viên sau khi "tốt nghiệp" có thể mở cơ sở, hành nghề chui.
Có thể thấy cảm hứng về sự đổi mới mô hình, tư duy về cách làm mới nhằm nâng cao hạnh phúc cho người dân đang lan tỏa từ dự án chỉnh trang khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo.
Ở tuổi 80, bà Phan Thị Mười vẫn cất tiếng hát mỗi khi gặp đồng đội. Với bà, tiếng hát thời chiến không chỉ là ký ức, mà còn là cách tri ân những người đã nằm lại và truyền tình yêu quê hương cho thế hệ sau.
Bình luận
Việc Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị ngày 24-8 mở ra một chương mới trong quá trình phát triển TP.HCM.
Nhiều năm qua, tranh chấp, khiếu kiện kéo dài tại các công ty cà phê ở Đắk Lắk và Tây Nguyên qua nhiều cấp, gây bức xúc, ảnh hưởng an ninh trật tự và khiến nguồn lực đất đai, con người chưa được giải phóng đúng mức.
Bằng cấp là một minh chứng, không phải là bảo chứng; chức danh là một vị trí, không phải là thước đo cuối cùng. Thước đo cao nhất của nhân tài vẫn phải là phẩm chất, năng lực, sản phẩm và giá trị cống hiến cho đất nước.