Video mới nhất
Chiều 22-11, hai trực thăng Mi-171 của Trung đoàn 917 đã thả khoảng 4 tấn nhu yếu phẩm cho người dân xã Hòa Xuân (Đắk Lắk) đang bị cô lập do lũ, trước khi tiếp tục lên kế hoạch nhiều chuyến bay cứu trợ khác trong những ngày tới.
Chiều 22-11, lực lượng chức năng phát hiện thi thể tài xế Nguyễn Văn Thành tại đập thủy điện trên sông Đakrông, cách vị trí gặp nạn khoảng 30km. Sáu ngày qua, hơn 100 người đã rà dọc sông trong điều kiện nước chảy xiết, sạt lở để tìm kiếm nạn nhân.
Chiều 22-11, đoàn cứu trợ của Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Đắk Lắk và chính quyền địa phương trao 100 phần quà cho các hộ còn ngập sâu ở khu phố Phú Hiệp 1, phường Hòa Hiệp (Phú Yên cũ).
Bản tin 30s nóng 22-11: Tang thương vùng lũ, TP.HCM và cả nước hướng về miền Trung; Thanh niên bán vé số vô cớ đâm thủng bụng chị bán bánh mì đang mang thai 36 tuần ở Cần Thơ; Cầu Bình Triệu 1 sau ba tháng nâng tĩnh không...
Trong căn nhà tại thôn 3, xã Diên Điền (Khánh Hòa) cụ ông Phạm Tắng (88 tuổi) nghẹn ngào kể lại giây phút tuột tay em gái 79 tuổi bị tai biến nằm liệt bấy lâu. Phía trong là thi thể của em gái ông...
Một hộp sữa, một thùng mì, một chiếc chăn ấm… hay chỉ một khoản đóng góp nhỏ bé, cũng góp phần sưởi ấm biết bao mảnh đời đang chới với giữa thiên tai. Hãy cùng báo Tuổi Trẻ chung tay để Miền Trung không đơn độc và đứng dậy sau bão lũ.
Ngày 22-11, trên trảng nước mênh mông của Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh An Giang, du khách bắt gặp chim Già đẫy Java kiếm ăn, bay lượn trên rừng tràm. Đây là loài chim quý hiếm trong sách đỏ, từng suy giảm do mất nơi làm tổ và bãi kiếm ăn.
Ngày 22-11, tại TP.HCM, nhiều người dân, các bạn trẻ, em nhỏ, các tình nguyện viên và cả người nước ngoài cùng chung tay gom góp yêu thương qua những món hàng như quần áo, nhu yếu phẩm để san sẻ yêu thương với đồng bào vùng lũ.
Thời tiết đêm 22 ngày 23-11: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; Từ Huế đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm; Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác...
Lũ rút, cả xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) lộ ra cảnh tang thương lẫn thiệt hại. Những cái nhún vai rùng mình cùng lời kể hãi hùng trong đêm lũ lên không có điểm dừng.