Vết nứt dài 40m vừa xuất hiện trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua Quảng Trị, chính quyền đã đặt biển cảnh báo ở hai đầu.
Tại dự án Công ty TNHH Trang Trại Việt Phong Phú ở Lâm Đồng, ngoài hồ bị vỡ còn có nhiều hồ chứa và công trình đang xây dựng.
Chỉ trong vòng 1 tuần, TP Huế đã phải chịu 3 trận lũ liên tiếp khiến người dân kiệt sức vì chạy lũ, dọn dẹp.
Một ngọn núi bị sạt lở, khối lượng đất đá tràn xuống ước tính 100.000m³ cuốn trôi một lán trại, vùi lấp khiến một người thiệt mạng.
Trong đợt mưa lụt lịch sử vừa qua, nhiều người dân và các hộ kinh doanh ở vùng nông thôn TP Đà Nẵng rơi vào cảnh trắng tay khi hàng hóa, thóc giống bị ngập, thối rữa.
Từ bàn tay của mẹ, của con, của những cô trò ở Đà Nẵng, hàng trăm cuốn sách, chiếc cặp, đôi dép… được gói ghém cẩn thận, chuẩn bị lên đường về với học trò vùng lũ.
Mưa lớn khiến địa bàn chia cắt, nhóm giáo viên tại Quảng Trị phải vượt lũ trên cầu tạm dựng từ 4 cây gỗ, bên dưới nước chảy xiết, đục ngầu.
Trước bão số 13 đổ bộ, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 574 Quân khu 5 được lệnh bám trụ lại vùng sạt lở xã Quế Phước, TP Đà Nẵng (huyện Quế Sơn, Quảng Nam cũ) tiếp tục đưa lương thực, dọn bùn non giúp dân.
Chỉ sau hai ngày rút xuống, từ sáng 3-11 nước sông Vu Gia - Thu Bồn lại dâng cao khiến người dân các làng ven sông tất bật ứng phó.
Trưa 3-11, lũ trên sông Bồ ở Huế đã vượt mức lịch sử mới thiết lập hôm 29-10 khoảng 1cm và hơn đỉnh lũ năm 2020 khoảng 4cm.
Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã đi kiểm tra hai đoạn kè đang sạt lở nặng ở Hội An, Duy Xuyên.
Sáng 3-11, nhiều khu dân cư ở trung tâm TP Đà Nẵng và xã Hòa Vang nước lụt bất ngờ tràn vào nhà chỉ sau một đêm mưa lớn. Từ sáng sớm, người dân hối hả kê cao đồ đạc, di dời xe máy đến nơi an toàn.
Sáng nay 3-11, nước lũ đã tràn lên tuyến quốc lộ 1 qua Quảng Nam (cũ), nay là TP Đà Nẵng. Nhiều nơi ở miền núi sạt lở khủng khiếp, chia cắt đường.
Ngọn núi ở xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng bị lở dài vài km, một người dân bị vùi lấp tử vong tại khu vực rẫy của mình.
Sáng 3-11, lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng đang lên nhanh và đang ở mức trên báo động 3. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại 69 xã, phường ở hai địa phương này.
Mưa lớn ở khu vực vùng cao của TP Huế khiến một cây cầu bị sập mố cầu, nứt gãy, gây chia cắt giao thông.
Mưa lớn nhiều tiếng đồng hồ từ đêm 2-11 đến sáng nay khiến nhiều xã vùng cao và trung tâm thành phố Đà Nẵng lũ dâng trở lại. Một số nhà dân ở vùng sạt lở bị lũ bùn tràn qua nhà như cảnh thác đổ.
Đà Nẵng đã phê duyệt bổ sung ngay cho 72 xã, phường số tiền 210 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để khắc phục hậu quả thiên tai.
Mưa lũ kéo dài khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ngập lụt, đường sá chia cắt dẫn đến hơn 18.000 học sinh tại đây hiện vẫn chưa thể đi học trở lại.
Lũ vừa rút, Huế và Hội An hiện ra tan hoang. Hàng ngàn nhà ngập bùn, phố VIP chìm nước, thiệt hại nặng nề đặt ra câu hỏi: ta đã biết sống chung với thiên tai chưa?