Từ chiều đến tối 6-11, nhiều đội hình thanh niên xung kích đã túc trực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi triều cường tại các phường, xã của TP.HCM.
Nhiều trang mạng đăng tải hình ảnh người đàn ông cứu người phụ nữ nhảy cầu ở La Gi (tỉnh Bình Thuận cũ) rồi rời khỏi hiện trường, không để lại danh tính.
Bí thư Đoàn xã Hương Hữu (TP Huế) không chỉ suy nghĩ làm sao để phong trào thu hút mà thanh niên quê mình phải biết làm ăn, thoát nghèo.
Hàng chục chòi tre được bộ đội dựng ở các khu đất trống để người dân tránh trú sạt lở.
Bao thế hệ sinh viên ở làng đại học Thủ Đức đều biết ông Minh 'cô đơn' với trái tim nhân ái hay giúp đỡ họ. Trái tim ấy cũng đã đưa ông 'du hành' từ cõi chết trở về.
Bốn năm nay, Câu lạc bộ thiện nguyện Ngọn lửa hồng (xã Lộc Ninh, Đồng Nai) đã đến với nhiều mảnh đời khó khăn bằng những việc làm cụ thể như vận động hỗ trợ tiền mặt, hiến tóc, hiến tạng, tặng thẻ bảo hiểm y tế…
Những ngày qua trên mạng xã hội đã lan tỏa câu chuyện xúc động về một bác sĩ trẻ tại khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã kiên trì giành giật sự sống cho bệnh nhân trong tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”.
Chính quyền xã Hà Nha đã tặng giấy khen cho nhiều người dân địa phương, cùng các đơn vị cứu người trong dòng nước lũ.
Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng mở đường ưu tiên cho xe khách giường nằm chở sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ kịp đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Sáng nào tôi cũng thấy bà cụ xách bó rau đi bán, đều đặn với công việc quen thuộc của mình.
Với trạm giặt sấy này, sinh viên chỉ mất phí từ 2.000 - 4.000 đồng/kg, thấp hơn giá giặt sấy bên ngoài 3 - 6 lần.
Không nhận nước suối, không nhận quần áo, không nhận tiền, không nhận sữa bịch, tặng bánh phải có date dài ngày… Khó vậy mà điểm nhận đồ cứu trợ cho miền Trung tại TP.HCM này chỉ trong 2 ngày đã nhận được hơn 70 tấn hàng hóa.
Hàng chục sinh viên của Trường đại học Đông Á (TP Đà Nẵng) và Trường cao đẳng Công nghiệp Huế xắn tay áo, cúi mình bên những chiếc xe ngập nước để sửa chữa, bảo dưỡng miễn phí cho người dân vùng lũ.
Quảng Ngãi đang mênh mông nước, các bà, các chị ở xã Thọ Phong, Quảng Ngãi vẫn nhóm lửa, rim từng mẻ cá gửi vùng rốn lũ Đà Nẵng vì 'thương bà con Đà Nẵng dầm lũ dữ mấy ngày liền'.
Đêm diễn gây quỹ "Hạc vũ - Mỗi cánh hạc, một ước mơ" chọn hình ảnh cánh hạc tung bay biểu trưng cho niềm tin và nghị lực. Và mỗi giai điệu gửi đi ước mong các bệnh nhi ung thư sẽ kiên cường vượt qua nghịch cảnh.
Trong số những điển hình thi đua yêu nước có anh kỹ sư với sáng kiến robot đào hầm làm lợi hàng chục tỉ đồng hay nữ chủ tịch công đoàn thương lượng để công ty tăng lương cho công nhân.
Mưa trắng trời ngày và đêm 27-10, nước lũ dâng cao, nhiều hộ gia đình bị cô lập ở Huế, Đà Nẵng... Biết bao cánh tay luôn dang rộng, từ đội cứu hộ lao vào rốn lũ đến chủ khách sạn, villa, nhà dân mở cửa miễn phí đón người dân vào tránh lũ.
Các bạn sinh viên, người lao động và những tấm lòng hảo tâm cùng nhau gieo hạt giống tử tế giữa lòng thành phố nghĩa tình.
Trong gần 7 tiếng đồng hồ, nam thanh niên 19 tuổi nhận được gần 900 lượt chuyển khoản không rõ vào tài khoản, tổng số tiền hơn 650 triệu đồng.
Kể lại khoảnh khắc nhảy xuống sông cứu cô gái nhảy cầu La Ngà, ông Lưu Quốc Tuấn nói: “Lúc đó không biết sợ là gì, chỉ mong cứu được người”.