YẾN TRINH
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Mắc bệnh viêm cột sống dính khớp, một căn bệnh hiếm và quái ác, nhưng anh Hoàng Tăng Long (49 tuổi, xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai) chưa bao giờ đầu hàng số phận.
Giữa lằn ranh sinh - tử cực kỳ nguy hiểm do COVID-19, ông Lữ Đắc Long từng chỉ muốn… được chết, vì khi đó việc hít thở cũng quá khó khăn.
'Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo'… Cha là nạn nhân một vụ án mạng trên biển, mẹ qua đời vì bệnh tim khi sinh em út, cậu bé Nguyễn Hữu Thọ tưởng đã khóc cạn nước mắt vì đau buồn, bơ vơ.
Nguyễn Quang Huy quyết tâm xin học bổng để đỡ gánh nặng cho người cha đang bệnh, mẹ phải chạy từng cuốc xe ôm.
Trước câu chuyện ông Khiêm phục hồi kỳ diệu sau xơ gan, nhiều bạn đọc ngạc nhiên và chúc mừng.
Trải quá nhiều biến cố trong đời, nhiếp ảnh gia Thái Nhàn vẫn rùng mình khi kể trải nghiệm sinh - tử bởi một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra chính ngày cận kề lễ cưới của mình.
Xơ gan, bụng trương to đến nỗi cả hai bệnh viện lớn lần lượt trả về, trại hòm tới nhà chuẩn bị dựng rạp nhưng ông Lê Chí Khiêm (62 tuổi) đang "dạo" cửa cõi chết bỗng... trở về.
Thực tế trừ những khi giao đơn trúng khách khó chịu, người làm nghề cũng có nhiều niềm vui được khách xem như người nhà.
Trong một hành trình xuyên Việt đầu năm 2024, Phạm Mai Hương (34 tuổi, sống tại TP.HCM) không may bị tai nạn.
Bốn năm nay, Câu lạc bộ thiện nguyện Ngọn lửa hồng (xã Lộc Ninh, Đồng Nai) đã đến với nhiều mảnh đời khó khăn bằng những việc làm cụ thể như vận động hỗ trợ tiền mặt, hiến tóc, hiến tạng, tặng thẻ bảo hiểm y tế…
Nguyễn Đức Nhật Thuận - doanh nhân trẻ với thương hiệu xuất khẩu cháo bột Cà Mèn - đột ngột từ giã cõi đời, khiến cộng đồng mạng, cộng đồng khởi nghiệp tiếc thương.
Người bị phỏng lửa như Thái San, người bị đuối nước, bị tai nạn giao thông, đột quỵ, thậm chí bệnh nan y "cho về nhà"... nhưng thật kỳ lạ họ vẫn vượt qua được. Những câu chuyện chiến thắng tử thần có vẻ hy hữu, khó tin nhưng có thật.
Tuấn Đạt kể, sau khi cầm trên tay giấy báo nhập học cao đẳng, dù rất mừng vì đó là thành quả của 12 năm cố gắng, cậu đành gấp lại, nhét vào ba lô, lặng lẽ theo cha lên TP.HCM đi phụ hồ, "thôi đi làm chứ mình đâu có tiền học".
Nhiều bạn đọc đã đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ đóng góp tiền, chia sẻ với người dân chống chọi bão lũ khắc nghiệt.
Giá vàng leo thang đúng mùa cưới khiến nhiều cặp đôi trẻ phải tính toán lại chi phí, thậm chí hoãn ngày cưới để chờ 'vàng hạ nhiệt'.
Tiếp sức đến trường: Cha mắc bệnh xơ gan, mẹ vất vả với từng cuốc xe ôm, tân sinh viên Nguyễn Quang Huy tối làm gia sư, ban ngày cày trước sách giáo trình. Huy quyết tâm xin học bổng của trường để đỡ gánh nặng cho mẹ cha.
Con đường dẫn vào nhà Trần Tuấn Đạt (xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) đầy bùn lầy. Giữa vùng đất nhiễm mặn, một mái nhà nhỏ trở thành chỗ trú của năm con người. Tất cả nương vào đôi vai của cha Đạt, làm phụ hồ ở tận TP.HCM.
Hàng ngàn suất học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ đã được trao tay cho những tân sinh viên nghèo hiếu học khắp đồng bằng sông Cửu Long. Và hôm nay, chúng tôi gặp lại những “trái ngọt đầu mùa” – những cựu sinh viên từng được tiếp sức...
Những câu chuyện như của Vĩnh Phú, của cô giáo Hải Nhật là minh chứng cho sức lan tỏa bền bỉ của học bổng Tiếp sức đến trường, từ những suất học bổng giúp sinh viên nghèo vững bước vào giảng đường.
Tiếp sức đến trường: Cha mẹ ly hôn, Lý Uyển Nhi (tỉnh Khánh Hòa) sống với mẹ. Nhi năm nay là tân sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM. Hành trang đến giảng đường của Nhi nhiều nước mắt vì lo lắng bệnh tình ung thư của mẹ.
Mẹ qua đời vì bệnh tim khi sinh em út, cha là nạn nhân một vụ án mạng trên biển, Nguyễn Hữu Thọ tưởng đã khóc cạn nước mắt vì đau buồn. Bằng tình yêu thương chan chứa của ông bà ngoại và cậu dì, Thọ cùng em trai lớn lên, bước qua những buồn tủi...
18 qua, ngôi nhà nhỏ ở thôn Trường Xuân, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh lúc nào cũng rộn ràng tiếng gọi “ông ngoại, bà ngoại” của Nguyễn Ánh Tuyết. Từ khi mới 5 ngày tuổi, cha mẹ chia lìa mỗi người một ngả, Tuyết được ông, bà nuôi nấng.
Con đường dẫn vào thôn Tam Hòa, xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng yên bình với những hàng cau bên triền núi, những mái nhà ẩn hiện khiến khung cảnh đẹp đến nao lòng. Nhưng càng đi về cuối núi, cảnh sắc thanh bình ấy như bị xé toạc bởi những phận người cùng cực.
Tiếp sức đến trường: Đôi tay phủ lớp bụi trắng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt cậu học trò nghèo Cao Đình Phú vẫn sáng lên niềm tin: “Không khổ đâu, chỉ cần có tiền để đi học là được”.
Chị Lê Ngọc Viên (40 tuổi) chở con trai trên chiếc xe máy cũ về phòng trọ sau ngày dài ở xưởng may. Trần Lê Nhật Đoan từ quê nhà ở xã Long Phụng, Quảng Ngãi theo mẹ vào TP.HCM tìm trọ, chuẩn bị nhập học tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM...
Ngày 13-8, họa sĩ Phan Phú Yên đã trao 100 triệu đồng ủng hộ chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2025, nhằm hỗ trợ các tân sinh viên khó khăn nuôi dưỡng ước mơ học tập.
Giữa thành phố nhộn nhịp vẫn có những tấm lòng âm thầm góp những yêu thương để nâng bước cho những tân sinh viên khó khăn bước vào cánh cửa giảng đường.
Những ngày qua, người dân sống dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP.HCM) bất ngờ khi thấy cá nổi dày đặc trên mặt nước, chủ yếu là cá rô phi, cá diêu hồng và cá chép.
Tuy phải ngồi xe lăn bán vé số, nhưng Anh Nguyễn Hoàng Bình (48 tuổi) vẫn dành tiền mua khoảng 3kg ngũ cốc cho bồ câu, chim sẻ ở công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP.HCM) ăn mỗi ngày.
Sáng 24-9, Ban liên lạc phong trào thanh niên học sinh, sinh viên (HS, SV) Sài Gòn - Gia Định trước năm 1975 cùng Quỹ Tình thương Việt, trong đó có TS. BS Huỳnh Tấn Mẫm, đến báo Tuổi Trẻ gửi số tiền 200 triệu đồng cho đồng bào vùng bão lũ.