Cha mất vì COVID-19, 2 năm sau thì mẹ mắc bệnh suy thận. Chạy chữa 2 năm mẹ cũng theo cha bỏ Phúc mà đi. 18 tuổi bơ vơ giữa đời nhưng Trần Nguyễn Thiên Phúc vẫn lạc quan. Ngày đi giao hàng, phụ quán nuôi ước mơ đến giảng đường.
Tiếp sức đến trường: Trong nghịch cảnh, Quang Huy viết ước mơ đổi đời bằng tri thức
Tiếp sức đến trường: Cha mắc bệnh xơ gan, mẹ vất vả với từng cuốc xe ôm, tân sinh viên Nguyễn Quang Huy tối làm gia sư, ban ngày cày trước sách giáo trình. Huy quyết tâm xin học bổng của trường để đỡ gánh nặng cho mẹ cha.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận