THÁI BÁ DŨNG
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Phóng viên báo Tuổi Trẻ từ 2009 đến nay.
Bài viết
Video
Sáng 25-11, Quân khu 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức khảo sát, triển khai công binh nhồi thuốc kích nổ các khối đá lớn chắn ngang đèo Khánh Lê.
Chưa năm nào mà chỉ trong 1 tháng, người dân miền Trung lại oằn mình trong các cơn lũ lớn như những ngày vừa qua.
Những ngày qua, ở vùng lũ Tuy An Đông (Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk) có những hình ảnh dễ thương giữa khốn khó: Bà con ở các vùng cao ráo hiếm hoi của xã đã gọi nhau góp cá, góp gạo nấu, rồi xếp vào túi chở xuống vùng lụt tìm người nhận.
Cùng với việc huy động tối đa các đơn vị về vùng lũ giúp dân dọn bùn non, tái thiết xóm làng, đội xe bồn các đơn vị quân đội trực thuộc Quân khu 5 cũng đang ngày đêm chở nước sạch về cấp cho người dân.
Những ngày sau lũ, tuyến DT543 dẫn vào vùng rốn lũ Phú Yên trở thành một cung đường nghĩa tình chưa từng thấy. Từng đoàn xe cứu trợ mang theo cờ đỏ sao vàng nối đuôi nhau kín đường quê.
Nhiều ngày sau khi lũ quét qua, người dân ở các làng quê trong đợt lũ dữ vừa qua tại Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk) phải sống trong cảnh khó khăn chồng chất. Gạo lúa bị ngấm nước, những bữa cơm cũng lay lắt chát mặn.
Sáng 24-11, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do đại tá Phan Đại Nghĩa - Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, làm trưởng đoàn đã đến thắp hương, thăm hỏi và động viên gia đình một chiến sĩ vừa có hai người thân mất trong lũ dữ tại Đắk Lắk.
Nhiều ngày qua tại các vùng ngập sâu trong lũ, việc dọn dẹp bùn non được kết hợp song song giữa bộ đội phòng hóa và bộ binh. Để sớm đưa các cơ quan mở cửa trở lại, bùn non dọn đến đâu thì phòng hóa vào cuộc khử khuẩn tới đó.
Bốn ngày sau cơn lũ dữ, người dân ở hạ nguồn sông Kỳ Lộ đoạn qua xã Tuy An Đông (Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk) đi giữa mưa gió để tìm một suất cơm nóng, một gói mì tôm, chiếc chiếu cói... từ các đoàn cứu trợ.
Trên lối về khu vực đập Hải Yến, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), dấu vết trận lũ dữ vẫn còn in hằn trên từng mái nhà, từng bờ tre bị quật nát.
Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu 5 đã mang xẻng cuốc, trang thiết bị đổ về các vùng lũ để hỗ trợ địa phương.
Những ngày qua, câu chuyện hai cháu nhỏ được người dượng chở trên ghe chạy lũ rồi bị nạn khiến cả 3 người qua đời gây đau xót khôn nguôi.
Hàng chục tấn cá của các hộ nuôi cá lồng bè dưới chân cầu Bình Phú, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk (khu vực tỉnh Phú Yên cũ) chết sạch trong lũ dữ.
Sau khi xem xét, cân nhắc nhiều yếu tố, cơ quan chức năng tại Đà Nẵng cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất sẽ khai quật khảo cổ học di vật con tàu đắm ở biển Hội An vào tháng 4, tháng 5-2026.
Sau nhiều ngày tạm dừng tìm kiếm vì thời tiết xấu, sáng 21-11, lực lượng của Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng dẫn theo chó nghiệp vụ xuống hiện trường tìm hai nạn nhân còn bị vùi dưới đất đá ở xã Hùng Sơn.
Theo bản tin cập nhật lúc 3h30 phút sáng 30-10, lũ tại Hội An lên mức 3,4m - bằng đỉnh lũ năm Thìn 1964. Hiện tại mực nước từ thượng nguồn vẫn ùn ùn đổ về nhưng lũ đã qua đỉnh và có dấu hiệu rút.
Hơn ba tháng từ ngày xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại tiệm bánh mì Phượng Hội An khiến gần 150 người nhập viện, tới nay đã có nhiều khách hàng khởi kiện chủ bánh mì Phượng Hội An ra tòa.
Dọc biển từ Đà Nẵng đi vào đến TP Hội An ít năm gần đây lại bắt gặp những cảnh tiêu điều, xơ xác của các khu du lịch, resort cao cấp từng chộn rộn khách một thời.
Chiều 6-12, 4 tàu hàng gặp nạn và trôi dạt vào biển miền Trung vẫn lấp lửng trên sóng. Thời tiết xấu khiến việc cứu hộ, xử lý tràn dầu gặp nhiều khó khăn.
Ngày 2-12, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam cho biết tàu sắt lớn không người lái, quốc tịch Sierra Leone, trôi dạt vào bờ biển Cù Lao Chàm vẫn đang được bảo vệ nghiêm ngặt.
Trưa 29-11, Công an phường Hòa Khánh Nam (Đà Nẵng) mời chủ cây sưa cùng đại diện nhóm người đốn cây tại số nhà 56 Nguyễn Khắc Nhu chiều 27-11 lên làm việc. Công an xác định đây không phải vụ trộm sưa, mà là cắt hạ, thay thế cây xanh hư mục.
Chiều 28-11, Công an quận Liên Chiểu đã đưa nhóm người có liên quan đến vụ cưa cây gỗ sưa (huỳnh đàn) ở số nhà 56 Nguyễn Khắc Nhu, phường Hòa Khánh Nam, TP Đà Nẵng về làm việc, phục vụ điều tra.
Sáng 23-11, đồng bào Ca Dong ở làng Mong Pry nằm dưới đỉnh Ngọc Linh thuộc xã Trà Vinh (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) làm Lễ cúng máng nước - lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào vùng núi cao.
Trước việc chó không rọ mõm, bò không ai trông coi lang thang ngoài phố, nhiều phường ven đô tại Đà Nẵng đã lập đội xử lý và phạt chủ vật nuôi. Nhiều người dân ở Đà Nẵng cho biết họ rất ủng hộ việc mạnh tay xử lý chó, bò thả rông.
Lúc 10h sáng 17-11, chiếc xe của lực lượng quy tắc đô thị phường Hòa Minh dừng ở tuyến đường ven khu đô thị Phước Lý, trên xe chở theo nhiều dụng cụ bắt bò thả rông khiến nhiều người chú ý.
Sáng 15-11, theo thông báo của chính quyền Hội An, do nước ngập sâu, có nhiều nơi nước dâng trên 1m nên các trường học ở xã Cẩm Kim, Cẩm Nam, Minh An, Thanh Hà được tạm nghỉ học.
Khi được mời lên trò chuyện với học sinh, nữ Đại sứ Thụy Điển Ann Måwe bất ngờ cầm micro và hát trọn ca khúc "Em ơi Hà Nội phố" khiến học sinh phấn khích.
Sau nhiều lần trao đổi nhưng không tìm được tiếng nói chung, sáng 25-10, đơn vị sở hữu show diễn 'Ký ức Hội An' nói đang mời luật sư xúc tiến các thủ tục pháp lý để buộc 'Rap Việt All Star Concert 2023' đưa ra lời xin lỗi.
Sau gần một năm ‘bít thùng’ để đại trùng tu, sáng 24-10 TP Hội An mở rào chắn đón chuyên gia vào thị sát thực tế hiện trạng Chùa Cầu - cây cầu tuổi đời hơn 400 năm.
Mưa lớn từ đêm trước đến sáng 17-10 khiến ngập tại các khu dân cư vùng trũng Đà Nẵng tái diễn ngay khi bà con mới chân ướt chân ráo trở về nhà dọn bùn.