ĐỨC TRONG
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Những ngày đầu tháng 12, hai hồ chứa thủy lợi Sông Quao và Lòng Sông, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) xả nước kỷ lục do mưa lớn hiếm gặp ở nơi hạn hán nhiều hơn mưa lũ.
Trận ngập lụt lịch sử vừa qua khiến các cơ sở làm nước mắm Phan Thiết ở Cụm công nghiệp Phú Hài, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) điêu đứng.
Liên quan vụ tai nạn đá rơi trúng xe 16 chỗ khiến khách Nga thiệt mạng, đại diện Ban quản lý dự án 5 cho biết đang phối hợp truy tìm chiếc xe công trình.
Chiều 8-12, tin từ Công an xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tổ chức truy tìm chiếc xe công trình trên quốc lộ 28B làm rơi đá trúng vào xe 16 chỗ, khiến một du khách Nga thiệt mạng.
Trong đợt xả lũ kỷ lục từ các hồ chứa nước thủy lợi tại Bình Thuận cũ vừa qua, ai chịu trách nhiệm trước những thiệt hại rất lớn của người dân?
Ngày 7-12, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho người dân ảnh hưởng bởi ngập lụt vừa qua.
Tối 7-12, ông Vũ Đức Nhuần - Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng - cho biết đèo Gia Bắc quốc lộ 28 đã thông xe sau nhiều ngày ách tắc vì sạt lở nặng.
Tàu thuyền ở cửa sông Liên Hương đang được trục vớt, ghe cá vá vội để ra khơi...
Nhà vườn trồng thanh long vùng hạ du hồ Sông Quao (Lâm Đồng) đang có nguy cơ mất trắng vụ Tết, vốn liếng nhiều năm bỗng chốc tiêu tan.
Tối 6-12, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt được người trộm túi xách của hoa hậu Mexico khi đang tham gia sự kiện tại Đà Lạt.
Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng thông báo kể từ 5h sáng 7-12 sẽ tăng lưu lượng xả nước ở các hồ Sông Quao và Sông Lũy.
Đang cố gượng dậy sau trận lũ lịch sử, người dân vùng Phú Yên cũ lại tất tả lên những chuyến xe 0 đồng xuyên đêm vào Bình Thuận cũ.
Do mưa lớn kéo dài trong những ngày đầu tháng 12-2025, nhiều cầu đường huyết mạch, đoạn đèo cửa ngõ của Lâm Đồng tiếp tục sạt lở và hư hại nặng.
Theo điều tra ban đầu, lợi dụng nhiệm vụ được giao trong việc chỉ đạo, điều phối các khoản hỗ trợ, Khoan đã tự ý chuyển 500 triệu đồng trong quỹ của mặt trận tổ quốc xã vào tài khoản cá nhân.
Đó là câu hỏi được đặt ra khi trận lũ sau đợt mưa kéo dài từ đêm 3 đến rạng sáng 4-12 khiến người dân tại nhiều nơi thuộc khu vực Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng) thiệt hại nặng, hàng ngàn ngôi nhà chìm trong nước lũ.
Nhà vườn trồng thanh long vùng hạ du hồ Sông Quao (vùng Bình Thuận cũ, nay thuộc Lâm Đồng) đang đối mặt nguy cơ mất trắng vụ Tết khi nước lũ làm hư hại nặng vườn cây đang kết trái nghịch vụ. Vốn liếng đầu tư nhiều năm của nhà vườn bỗng chốc tiêu tan.
Ngày 6-12, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn, vì bị cáo buộc chuyển 500 triệu đồng từ quỹ mặt trận vào tài khoản cá nhân để tư lợi.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trưa 5-12, mực nước sông Cái đi qua phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc tỉnh Bình Thuận cũ) giảm khoảng 1m. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nhất là vùng hai bên sông Cái.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều 4-12, hệ thống bơm chống ngập của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn Km25+369, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) vẫn còn chìm nghỉm dưới nước.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 4-12, quốc lộ 1 đoạn qua xã Hồng Sơn, xã Lương Sơn và mặt đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km215) thuộc xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) nước ngập sâu. Có nơi dải phân cách giữa bị ngã ngổn ngang.
Chiều 29-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi trực thăng vào xã Tây Hòa rồi đến 'rốn lũ' Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) để thăm hỏi, động viên, lắng nghe nhu cầu hỗ trợ và khẳng định sẽ huy động tối đa nguồn lực giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau lũ.
Sáng 28-11, lãnh đạo xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng (vùng Đắk Nông cũ) cho biết trên quốc lộ 14 vừa xảy ra tai nạn giao thông giữa ô tô và xe khách giường nằm khiến 2 người chết tại chỗ. Trích xuất camera hành trình của xe giường nằm cho thấy điều gì?
Sống hơn 80 năm, vợ chồng ông Hồ Ngọc Lưu ở xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) vẫn chưa hết bàng hoàng vì trận lũ lịch sử vừa qua. Ông bà đang cố gượng dậy, sau giây phút sinh tử, để dựng lại nhà cửa từ con số 0.
Sau lũ, nhiều tuyến đường ở Phú Yên cũ la liệt xe máy hư hỏng xếp chờ trước các tiệm sửa. Thợ làm không kịp, có nơi phải làm xuyên trưa vì lượng xe tăng gấp chục lần ngày thường.
Trận lũ lịch sử để lại thiệt hại nặng nề cho nhiều trường lớp vùng Phú Yên (cũ). Ngay sau khi lũ rút, các thầy cô giáo gác lại việc dọn nhà, ưu tiên việc dọn dẹp trường, với sự trợ giúp của nhiều lực lượng để mong sớm trở lại dạy, học.
Trong ngày 23-11, Quân chủng Phòng không - Không quân đã thực hiện 7 chuyến bay trực thăng, vận chuyển tổng cộng 20 tấn hàng hóa gồm lương thực, nhu yếu phẩm và trang thiết bị cấp thiết cứu trợ cho người dân vùng lũ Phú Yên cũ.
Thôn Phước Giang, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (trước thuộc thị xã Đông Hòa, Phú Yên) là một trong những nơi bị nước lũ cô lập nhiều ngày, cắt đứt liên lạc với xung quanh, ca nô cứu hộ không thể tiếp cận.
Sáng 21-11, phóng viên Tuổi Trẻ cùng đoàn công tác cứu nạn vào tâm lũ xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (khu vực thị xã Đông Hoà, Phú Yên cũ) để tiếp cận, hỗ trợ người dân đang bị cô lập trong nhiều ngày qua.
Những ngày qua do mưa lớn dồn dập cộng với một số thủy điện, hồ chứa xả lũ khiến nước sông dâng, gây ngập lụt cho nhiều địa phương ở miền Trung. Ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online tại một nơi vào chiều 20-11...
Các đơn vị chức năng tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương khoan phụt chống thấm và bơm xả nước hồ Cay An (xã Tà Năng, Đức Trọng) nhằm ngăn nguy cơ vỡ đập. Đến sáng 13-11, mực nước hồ đã hạ thấp khoảng 66cm so với mức dâng bình thường.