TT - Một ông lão mặc áo sơmi sờn cũ rộng thùng thình, cầm một túi xách vào phòng tiếp bạn đọc. "Tôi ủng hộ chương trình "Tháng 3 biên giới". Mà sao thấy Tuổi Trẻ chỉ nhắc nhiều đến các bạn trẻ, bộ người già không yêu nước sao?".
"Dạ, làm chi có chuyện đó. Người già đương nhiên là rất yêu nước rồi chứ ạ".
Ông cười khà khà sau khi nghe câu nói của chúng tôi, rồi móc ra cái bóp đã cũ mèm, tìm lấy hai tờ 10 USD cũng đã cũ vàng: "Của cháu cho lâu rồi, không xài, giờ mang tới đây đóng góp. Người già chỉ có tấm lòng thôi, tiền thì không có".<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
| Ông Võ Văn Huê viết tặng tập thơ cho các chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc - Ảnh: Thanh Đạm |
Rồi ông lúng túng, ngần ngừ như muốn nói thêm điều gì. Nghe hỏi, ông lắc đầu đứng lên, đi ra rồi lại quay vào: "Tôi còn mấy cuốn sách nữa, sẵn Tuổi Trẻ lên đó thăm bộ đội hay xây trường cho các em nhỏ thì mang lên giúp tôi". Ông lấy trong túi xách ra: Nhật ký Ðặng Thùy Trâm, Ðặng Thùy Trâm và chiến trường Ðức Phổ, bộ truyện tranh Theo dòng lịch sử VN, bộ Những đại binh gia VN, bộ Tin học căn bản, mấy tập Mẹo vặt đông y...
Thấy chúng tôi ngạc nhiên, ông cười: "Sách tôi đọc hết rồi, hay lắm, rất bổ ích. Bộ đội cần đọc Nhật ký Ðặng Thùy Trâm, cũng cần học thêm đông y nữa vì đường núi xa xôi. Học trò trên đó cần đọc lịch sử, cần học tin học. Khi nào Tuổi Trẻ lên đó nhớ cầm theo giúp tôi". Nói rồi ông lại quay ra.
Chỉ một phút sau lại thấy ông quay vào. "Tôi còn cái này nữa", ông lấy tiếp mấy tập sách nhỏ: tập thơ Vô nhiễm - cư sĩ Giác Tánh. "Ðây là thơ của tôi, Giác Tánh là pháp danh của tôi. Thơ trong này viết về lòng yêu nước, yêu thiên nhiên, yêu gia đình, yêu con người. Tuổi Trẻ có thể mang lên tặng các chiến sĩ đọc để an tịnh, nếu có thể xuất bản thì nhuận bút dành tặng chương trình". Rồi ông cầm bút cặm cụi viết ở trang cuối: "Cư sĩ Giác Tánh tặng trọn bản quyền tập thơ Vô nhiễm cho nhật báo Tuổi Trẻ để in ấn giúp các chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc".
Viết vậy rồi ông hài lòng quay ra, không thấy ông quay vào nữa. Mọi người ở phòng tiếp bạn đọc nói vui: "Ông đã tặng hết những gì ông có rồi đó".
Ông tên Võ Văn Huê, ở phường 7, quận 6, TP.HCM.
___________
Tin bài liên quan:
Những người lính Pò Hèn năm ấy...Pò Hèn còn mãi khúc ca Một ngày xuân bi tráng...Tháng 2 trên đỉnh Pò HènKhông ai quên ngày 17-2Bài học từ cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979Phát động chương trình “Tháng 3 biên giới”Cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979: nên đưa đầy đủ vào sử sáchChương trình "Tháng 3 biên giới": bạn đọc đã tặng 102,5 triệu đồngRưng rức và ấm lòng với "Tháng 3 biên giới"Sinh nhật dành gửi “Tháng 3 biên giới”Tháng 3 biên giới: Bệnh viện chung tayNgoại khóa với “Tháng 3 biên giới”

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận