20/02/2013 19:15 GMT+7

"Tháng 3 biên giới": bạn đọc đã tặng 102,5 triệu đồng

MAI HOA
MAI HOA

TTO - Bạn đọc đã đóng góp 102,5 triệu đồng cho chương trình “Tháng 3 biên giới” ngay trong ngày đầu tiên báo Tuổi Trẻ phát động (20-2).

mG2cbblG.jpgPhóng to
Ông Lâm Tấn Lợi - chủ doanh nghiệp võng xếp Duy Lợi ủng hộ chương trình 100 triệu đồng

10g sáng 20-2, chương trình đón nhận được sự ủng hộ đầu tiên. Một bác đã nghỉ hưu, nhà ở quận 1 (TP.HCM) lặn lội bắt xe lên tòa soạn báo Tuổi Trẻ để trao số tiền 2 triệu đồng trích từ lương hưu của mình. Bác không để lại tên, chỉ xin ghi vào mục nhà hảo tâm tên Đức Hạnh - là tên cháu mình. Anh Nguyễn Hồng Vinh (công nhân ở Thủ Đức) cũng đến báo ủng hộ chương trình số tiền 500.000 đồng.

Buổi chiều 20-2, phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ tiếp một nhà hảo tâm quen thuộc. Đó là ông Lâm Tấn Lợi, giám đốc Công ty TNHH SX Duy Lợi. Vừa đọc được tin báo Tuổi Trẻ phát động chương trình "Tháng 3 biên giới", ngay buổi chiều ông thu xếp công việc mang đến ủng hộ số tiền 100 triệu đồng.

Ông Lợi kể tháng 3-1979, khi còn học Trường đại học Cơ điện Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên), ông cùng nhiều sinh viên khác được động viên lên vùng biên giới Lạng Sơn đào giao thông hào, lập tuyến phòng ngự dọc biên giới suốt một tháng trời.

“Khi đó, chúng tôi đi với tâm trạng hừng hực khí thế. Đồng bào ta lúc đó tuy còn nhiều gian khổ nhưng đã chiến đấu rất anh dũng ngoan cường. Sau này, tôi có trở lại vùng biên giới trong các chuyến đi làm từ thiện, thấy cuộc sống của người dân đã có nhiều đổi khác nhưng nhìn chung vẫn còn khó khăn nhiều lắm. Tôi nghĩ mỗi người dân Việt Nam đều phải đoàn kết, chung tay góp sức để giúp đồng bào ta trên đó được no ấm hơn thì biên cương mới vững mạnh”.

Chỉ trong ngày đầu tiên "Tháng 3 biên giới" đã nhận được 102,5 triệu đồng nhằm xây một trường học cho trẻ em vùng biên ải, tặng nhà cho một số cựu binh của cuộc chiến bảo vệ biên giới năm 1979. Chương trình vẫn mong đợi tấm lòng quý báu của nhiều bạn đọc tiếp tục hướng về biên cương...

Ban biên tập báo Tuổi Trẻ quyết định phát động chương trình “Tháng 3 biên giới”. Vì sao gọi là “Tháng 3 biên giới”? Vì cuộc chiến năm 1979 xảy ra vào ngày 17-2 và kết thúc ngày 18-3. Vì kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng 3-3. Và vì tháng 3 còn có ngày truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng cần phải nhớ nhất về những người đã nằm xuống để bảo vệ lãnh thổ đất nước.

Dự kiến chương trình “Tháng 3 biên giới” sẽ xây một trường học cho trẻ em vùng biên ải, phối hợp với chương trình “Mái ấm biên cương” của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng nhà cho một số cựu binh của cuộc chiến bảo vệ biên giới năm 1979 đang gặp khó khăn, sẽ là cuộc giao lưu của những đoàn viên thanh niên TP.HCM với những người lính tham dự cuộc chiến bảo vệ biên giới năm 1979, cùng những người lính biên phòng hiện tại...

Mọi đóng góp cho chương trình “Tháng 3 biên giới” xin gửi về phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên toàn quốc, bắt đầu từ hôm nay, hoặc chuyển khoản về tài khoản: báo Tuổi Trẻ:

Số tài khoản VND:102010000118248 tại Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM. Tài khoản USD:007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM. Tài khoản euro: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM. SWIFT CODE:BFTVVNVX007. Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ chương trình “Tháng 3 biên giới”.

Ban biên tập báo Tuổi Trẻ

Tin bài liên quan:

Xem tất cả

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên