
Đội thiện nguyện Lâm Đồng dùng drone bay qua sông tiếp tế thực phẩm, nước uống cho bà con xã Tuy An Đông, Đắk Lắk, ngày 22-11 - Ảnh: TẤN LỰC
Trận lũ lịch sử đang xảy ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ để lại hậu quả nặng nề, đau thương vô cùng lớn.
Và hậu quả đó có thể còn lớn hơn nếu không có các đội tình nguyện chuyên cứu hộ cứu nạn trên sông suối khắp nơi mang theo ca nô, mô tô nước, xuồng hơi... đổ về để ứng cứu dân trong lằn ranh sống chết.
Muôn vàn khó khăn trên đường không ngăn được họ đến với bà con vùng lũ sớm nhất có thể. Cùng với các lực lượng công an, quân đội, những người hùng thầm lặng và đầy nhiệt huyết đã cứu được biết bao đồng bào thoát nạn.
Chỉ mong cứu được người dân sớm nhất
Trong số đông nhóm tình nguyện ấy, đội của anh Bằng Tộc ở Nghệ An đã cứu được rất nhiều người trong những vùng bị lũ cô lập ở tỉnh Phú Yên cũ.
Từ Nghệ An xa xôi, thấy báo chí đăng tải các tin lũ lụt kinh hoàng ở các tỉnh Nam Trung Bộ này khiến anh Bằng Tộc xót xa không thể đứng yên. Ngay tức khắc, anh cùng những người bạn trong nhóm gọi nhau lên đường.
Nhóm không chỉ là những người tại Nghệ An mà ở nhiều tỉnh thành khác, rủ nhau cùng xuất phát. Riêng anh Bằng Tộc lái chiếc xe cứu thương, chở theo ca nô bằng phao vượt qua những cung đường kẹt cứng xe, ngập nước để đến với vùng lũ Phú Yên.
"Bằng mọi giá, tôi phải đến với những nơi ngập nặng nhất càng sớm càng tốt. May là vừa đến nơi, các anh em khác cũng kịp tập hợp tại Phú Yên", anh Bằng Tộc nói.
Thời gian cứu người bị lũ cô lập phải được tranh thủ từng giờ từng phút, không cho phép các anh nghỉ ngơi. Khi các lực lượng chức năng địa phương cho biết những nơi bị cô lập, cần tiếp tế, nhóm của anh Bằng Tộc ngay lập tức nổ máy tăng tốc.
Những chiếc ca nô của nhóm anh Bằng Tộc bằng phao, nhỏ gọn, cơ động cao nên len lỏi khắp nơi để tiếp cận được người dân.
"Có lần dỡ mái ngói lên, cứu 6 người trong gia đình ra ngoài lũ dữ mà tôi không cầm được nước mắt. Họ đã được cứu thoát kịp thời", anh Bằng Tộc nhớ lại.
Tương tự, đội tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận đưa những chiếc mô tô nước tức tốc chạy xuyên đêm từ Phan Thiết đến với vùng lũ phía nam Phú Yên cũ. Vừa qua khỏi hầm đèo Cả, nước lũ mênh mông khu xã Hòa Xuân khiến nhóm không thể di chuyển được.
Anh Nguyễn Đăng Quang, thành viên trong nhóm, không chần chừ, kêu gọi mọi người triển khai cứu người tại chỗ. Nơi nào ngập nước là mô tô nước của đội chạy vào đưa người dân ra.
Chiếc mô tô nước của đội lao vun vút thâu đêm suốt sáng để đưa hàng trăm lượt dân ra vùng an toàn. Các anh đã tự kéo ca nô, chở theo xuồng hơi, mang theo xe cứu thương bằng tất cả tấm lòng, chỉ mong giúp được người dân vùng lũ qua cơn đại nạn.

Đội cứu hộ tình nguyện của anh Bằng Tộc (Nghệ An) hạ ca nô để đến tiếp tế cho người dân thôn Phước Giang, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (vùng Đông Hòa, Phú Yên cũ) bị lũ cô lập trong những ngày qua - Ảnh: ĐỨC TRONG
Nước uống, đồ ăn theo cánh drone bay vào tâm lũ
Trưa 22-11, con đập Hà Yến bên sông Ngân Sơn, xã Tuy An Bắc, Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk), nước lũ vẫn chảy đục ngầu. Bên kia bờ sông, hàng trăm người dân xã Tuy An Đông đang tập trung dưới bãi cát chờ nhận hàng tiếp tế. Ở đầu sông bên này, cánh drone quạt vù vù trên đầu như tiếng máy bay trực thăng, hối hả tải từng túi nhu yếu phẩm cứu trợ bà con trong tâm lũ.
Chiếc cầu Lò Gốm đã bị lũ giật sập, dòng sông chia cắt đôi bờ hai xã. Hàng trăm hộ dân xã Tuy An Đông bên kia sông mòn mỏi ngóng chờ tiếp tế lương thực, thực phẩm bởi lũ dữ đã cuốn trôi tất cả.
Mỗi chuyến qua sông, chiếc drone mang được 2 - 3 túi quà cứu trợ, bay trong ánh mắt đợi chờ. Trên thùng xe tải nhỏ, chiếc máy phát điện nổ rần rần sạc đầy những khối pin lớn như chiếc vali, tiếp năng lượng liên tục cho drone cứu trợ. Cơn lũ quét qua, chỉ riêng xã này đã có 6 người chết, nhà sập, ngập sâu trong nước nhiều không kể xiết.
Hơn một giờ tích cực không vận hàng tiếp tế, nhóm cứu trợ Lâm Đồng của anh Nguyễn Văn Phong (36 tuổi, trú xã Quảng Tân) đã chuyển xong 200 suất quà tới tay bà con, đều là đồ ăn, bánh trái, nước lọc.
Để đẩy nhanh tốc độ giao hàng, người dân gần đó chạy thuyền sang cập bờ rước hộ từng chuyến lớn. Trước khi đến đây, nhóm này đã dùng drone tiếp viện 500 suất quà cho bà con một địa điểm gần đó.
Từng đi cứu trợ khắp những vùng thiên tai miền Bắc, miền Trung, chưa lần nào nhóm anh Phong lại bị ám ảnh như trận lũ lịch sử này.
Những nơi đoàn xe đi qua, cảnh tượng đập vào mắt là ruộng đồng xơ xác, nhà cửa trống hoác, lòng người vỡ nát.
Giữa bốn bề mênh mông nước lũ, thứ thiếu nhất của bà con là nước uống. Lúc đói lòng có thể nhai mì gói, ăn bánh ngọt cầm hơi, nhưng không thể không có nước. Bởi thế, trong đoàn xe chở hàng cứu trợ, nhóm Phong luôn chở theo một xe đầy nước suối.
Anh bảo sau đợt hàng này, sẽ tiếp tục vận động chở xuống thêm ba xe tải lớn để chia sẻ với đồng bào, bởi những mất mát nơi tâm lũ là quá khủng khiếp!
Không riêng nhóm Phong, trong cả ngày 22-11, hàng trăm chuyến xe chở hàng cứu trợ từ khắp ngoài Bắc trong Nam đã tìm về vùng tâm lũ các xã thuộc huyện Tuy An cũ. Những chuyến xe chở nặng ân tình vào rốn lũ, chở theo yêu thương và sẻ chia của đồng bào cả nước!

Các đoàn từ thiện chở thức ăn, quần áo vào hỗ trợ người dân vùng lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk - Ảnh: LÊ TRUNG
Sợ người dân đói khát, lạnh lẽo
Còn tại Nha Trang, không chỉ cứu hộ, việc duy trì cái ăn, cái mặc cho người dân giữa lũ cũng là một chiến dịch đầy nghĩa tình. Nhiều điểm tiếp nhận đồ ăn, thức uống hay quần áo lớn đã diễn ra với sự tham gia của hàng ngàn người ở Nha Trang.
Một số khách sạn, đơn vị du lịch đã cung cấp tàu thuyền, mô tô nước cho công tác cứu hộ, hay chuẩn bị nơi ăn chốn ở, nấu các bữa ăn nóng hổi đến cho người dân.
Chị Ánh Hồng, đại diện Công ty Biển Hoa, cho biết những ngày này đã huy động nhiều mô tô nước túc trực tại các điểm nguy hiểm để phối hợp với lực lượng công an, quân đội đưa người dân ra khỏi vùng ngập.
Chị Hồng bộc bạch khó khăn nhất là khi nhận được cuộc gọi, sóng di động chập chờn, việc xác định vị trí người dân rất khó khăn, thậm chí trong đội có nhiều anh em đi cứu người còn không liên lạc thường xuyên được với nhau. Khi lũ lớn làm giao thông đường bộ ngưng trệ, nhiều doanh nghiệp du lịch đã chuyển từ "đón khách" sang "đón bà con".
Đại diện khu du lịch Con Sẻ Tre Nha Trang cho rằng khách có thể quay lại sau, còn bà con thì cần ngay lúc này, nên nghe tin được huy động tàu thuyền đã lập tức đến điểm nóng để ứng cứu người dân.
Cũng trong những ngày này, nhiều tổ chức thiện nguyện, người dân từ TP.HCM hay Đà Nẵng đã cùng di chuyển về phía các tỉnh phải chịu đợt lũ lụt vừa qua.
Đang trên chuyến xe từ TP.HCM ra các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên (cũ), chị Phạm Ngọc Thùy Trang, đại diện một đoàn cứu trợ tại TP.HCM, cho biết hiện đoàn đang từ Biên Hòa xuất phát đến các tỉnh miền Trung cứu trợ.
Chị Trang thông tin hiện đoàn của chị đang có ba xe tải chở nhu yếu phẩm, đi dọc đường vẫn được bà con gom góp, dự kiến đến tối 22-11 sẽ tiếp cận các khu vực tại Khánh Hòa, Phú Yên cũ.
Còn anh Cao Hữu Khánh Vân, trưởng nhóm thiện nguyện Liên Tâm ở TP.HCM, cho hay nhóm của anh cũng đang di chuyển về xã Hòa Thịnh (Phú Yên cũ) với ca nô và 12 thành viên cứu hộ, cùng với nhiều suất cơm, hơn 1.500 thùng mì gói và sữa để hỗ trợ kịp thời cho bà con.
Từ Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Ly Na, đại diện đoàn cứu trợ ở xã Quế Phước, thông tin đoàn cũng đang tiến về Phú Yên với 165 suất quà, trong đó có gạo, mì gói, bánh chưng, cá khô, chăn áo ấm để mang đến tận tay bà con vùng lũ lụt. "Thấy bà con mà thương, quê mình cũng hay lũ lụt mà chưa bao giờ thấy tang thương thế này, nên bà con ở quê mong góp chút sức để đồng bào trong đó có thêm cái ăn, cái mặc qua ngày lũ", chị Na nói.
Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

Mời bạn cùng Tuổi Trẻ ủng hộ đồng bào miền Trung
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận