23/11/2025 05:34 GMT+7

Những tình nguyện viên TP.HCM làm việc trong đêm ở điểm tiếp nhận giúp đồng bào vùng lũ

"Tụi mình mong góp sức trẻ giúp đồng bào vùng lũ" - đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Diễm Trinh khi cùng khoảng 10 bạn trẻ tham gia tình nguyện viên tại điểm tiếp nhận hỗ trợ đồng bào vùng lũ (số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TP.HCM)

Những tình nguyện viên TP.HCM làm việc trong đêm ở điểm tiếp nhận giúp đồng bào vùng lũ - Ảnh 1.

Các bạn trẻ thuộc nhóm tình nguyện viên sắp xếp hàng hóa vào tối 22-11 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Hơn 21h tối 22-11, khoảng 10 tình nguyện viên vẫn đang cùng cán bộ, nhân viên, đoàn viên,... sắp xếp hàng hóa tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định) - một trong những điểm tiếp nhận hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Chị Nguyễn Thị Diễm Trinh, thành viên nhóm tình nguyện viên trên cho biết sáng cùng ngày khi biết thông tin Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tiếp nhận hỗ trợ đồng bào vùng lũ, chị liền liên hệ hỏi thông tin về loại hàng hóa tiếp nhận và ngỏ ý muốn phụ giúp.

Với sự chung tay của một số cư dân chung cư ở phường Đông Hưng thuận, chị gom được số quần áo tươm tất mang đến điểm tiếp nhận.

Khoảng 17h cùng ngày, nhóm khoảng 10 bạn trẻ (sống cùng chung cư ở phường Đông Hưng Thuận, đa số từ 22-25 tuổi) đến điểm tiếp nhận trên để phụ giúp sắp xếp và chuyển hàng hóa lên xe.

Tính từ chiều đến tối cùng ngày, nhóm trên cùng với cán bộ, nhân viên, đoàn viên, người dân... đã đưa số hàng hóa lên một xe tải và một xe container để chuyển đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ. 

Tại đây, nhiều thành viên nhóm cảm nhận rõ không khí khẩn trương, ấm áp hướng về đồng bào vùng lũ. Nhiều người tất bật phân loại, sắp xếp, chuyển hàng hóa lên xe, xen lẫn tiếng cười nói, lời động viên và khích lệ nhau.

"Tụi mình mong góp sức trẻ giúp đồng bào vùng lũ. Qua thông tin báo đài mình không cầm được nước mắt, thôi thúc mình phải làm gì đó, dù chỉ là việc nhỏ thôi", chị Diễm Trinh bày tỏ.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khoảng 21h30 tối 22-11, vẫn còn nhiều người mang quần áo, nhu yếu phẩm đến trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM để trao gửi, với mong muốn chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Trong số đó, ông Hứa Văn Anh (ngụ phường Phú Lâm, TP.HCM) đem đến 5 bao chứa khoảng 100 cái mền đến gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Ông cho rằng bà con vùng lũ có thể sẽ cần đến mền để đắp giữ ấm cho cơ thể. Do đó vợ chồng ông cùng với một số người mua mền để gửi đến bà con vùng lũ. 

Ông chia sẻ đây là lần thứ hai anh đến điểm tiếp nhận này. Hôm trước, ông đã mang đến 3 bao chứa khoảng 55 cái mền.

Những tình nguyện viên TP.HCM làm việc trong đêm ở điểm tiếp nhận giúp đồng bào vùng lũ - Ảnh 2.

Ông Hứa Văn Anh bên các bao chứa mền mà ông mang đến điểm tiếp nhận vào tối 22-11 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Những tình nguyện viên TP.HCM làm việc trong đêm ở điểm tiếp nhận giúp đồng bào vùng lũ - Ảnh 3.

Các bạn trẻ sắp xếp hàng hóa tại điểm tiếp nhận - Ảnh: NGỌC KHẢI

Những tình nguyện viên TP.HCM làm việc trong đêm ở điểm tiếp nhận giúp đồng bào vùng lũ - Ảnh 4.

Nhóm bạn trẻ đến điểm tiếp nhận (trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM) để phụ giúp sắp xếp hàng hóa và chuyển hàng hóa lên xe - Ảnh: NGỌC KHẢI

Những tình nguyện viên TP.HCM làm việc trong đêm ở điểm tiếp nhận giúp đồng bào vùng lũ - Ảnh 5.

Xe vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm rời trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM vào tối 22-11 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Những tình nguyện viên TP.HCM làm việc trong đêm ở điểm tiếp nhận giúp đồng bào vùng lũ - Ảnh 6.

Người dân mang hàng hóa đến điểm tiếp nhận lúc gần 22h tối 22-11 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tình nguyện viên mong góp sức trẻ giúp đồng bào vùng lũ - Ảnh 7.Người dân TP.HCM nườm nượp đem quần áo, nhu yếu phẩm gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Từ chiều đến tối 21-11, hàng trăm người dân TP.HCM mang quần áo, nhu yếu phẩm đến trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM để hỗ trợ đồng bào vùng lũ.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên