
Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai, trao quà của báo Tuổi Trẻ cho bà con vùng tâm lũ phường Quy Nhơn Bắc - Ảnh: TẤN LỰC
Chiều 21-11, hơn một ngày sau cơn lũ lịch sử, con đường bê tông dẫn vào tổ dân phố 4, khu vực 3, phường Quy Nhơn Bắc vẫn còn mênh mang nước.
Ô tô chở hàng cứu trợ không đi được, cán bộ Tỉnh Đoàn Gia Lai và báo Tuổi Trẻ mượn tạm chiếc ghe của người dân, cùng bà con tại chỗ kéo 100 suất quà cứu trợ lội nước vào hỗ trợ đồng bào nơi rốn lũ.
Mực nước đã hạ thấp hơn 1m từ đỉnh lũ, nhưng nước trên con đường bê tông vẫn còn ngập tới bắp đùi người đi bộ, chảy mạnh.
Tại bãi đất nửa chìm nửa nổi bên cánh đồng bao la toàn nước, hơn 100 người già trẻ đã đứng sẵn đợi chờ.
Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai, nhanh tay bê từng phần quà, trao cho bà con mong ngóng kèm những lời động viên, chia sẻ với mất mát của từng gia đình.
Cán bộ, phóng viên báo Tuổi Trẻ cũng góp tay, chuyển những suất quà ân tình tới người dân trước khi trời tối, để kịp di chuyển đến điểm trao 100 phần quà cho bà con xã Tuy Phước.

Cán bộ Tỉnh Đoàn Gia Lai cùng người dân hỗ trợ chất hàng cứu trợ của báo Tuổi Trẻ lên ghe để đưa vào cho bà con vùng ngập lụt khu vực 3, phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC
Cầm trên tay phần quà cứu trợ khẩn cấp gồm mì gói, gạo, dầu, bột ngọt, nước suối, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (45 tuổi), tổ dân phố 4, khu vực 3, phường Quy Nhơn Bắc, bật khóc nức nở khi được hỏi về những giờ khắc chống chọi lũ dữ.
Trong đêm 19-11, nước lũ dâng ngập gần tới mái nhà, bà Ngọc cùng chồng kê 3 chiếc bàn chồng lên nhau, đứng kêu cứu giữa dòng nước xiết.
"Nước lũ tràn qua đẩy mấy cái bàn chao qua chao lại, tôi sợ khóc ngất, chỉ sợ chết rồi bỏ lại mấy đứa con. Giữa đêm kêu cứu, điện thoại nhờ con và hàng xóm kêu cứu, nhưng không ai vào được, cứ nghĩ vậy là chết tới nơi rồi!" - bà Ngọc mắt đỏ hoe, nói.

Đợi nhận quà cứu trợ khẩn cấp của báo Tuổi Trẻ bên bờ ruộng, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (45 tuổi) bật khóc khi kể lại khoảnh khắc vợ chồng bị nước lũ vây khốn. Đàn gà hơn 100 con bà Ngọc vất vả chăm bẵm đã bị chết sạch - Ảnh: TẤN LỰC
Những bà con khu phố này bảo đã mấy ngày nay cầm cự bằng mì gói nhai sống, xót hết cả ruột. Nước uống thiếu thốn, may nhờ mấy đoàn cứu trợ đưa vào phát nhà vài chai cầm cự được đến hôm nay.
Tại khu phố này, nhà nào cũng bị ngập nước từ 1,5-2m, đồ đạc trong nhà gần như hư sạch, gà vịt cũng chết theo cơn lũ.
Anh Phạm Hồng Hiệp cho hay để giúp dân sớm ổn định cuộc sống, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các Đoàn trực thuộc và toàn bộ đoàn viên thanh niên ra quân giúp dân vệ sinh môi trường, cảnh quan.
Lực lượng đoàn viên thanh niên sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã phường, khắc phục hậu quả thiên tai. Ưu tiên dọn dẹp trường học, bệnh viện để đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho học sinh, bệnh nhân vùng lũ.
Bên cạnh việc cứu trợ khẩn cấp, báo Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội chia sẻ cùng người dân các tỉnh Nam Trung Bộ hứng chịu thiệt hại nặng trong đợt lũ lịch sử lần này.

Chiếc ghe chở 100 suất quà cứu trợ khẩn cấp của báo Tuổi Trẻ được bà con hỗ trợ lai dắt vào khu vực 3, phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai, chiều 21-11 - Ảnh: TẤN LỰC

Rất đông bà con tại tổ 4, khu vực 3, phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai, tập trung nhận quà của báo Tuổi Trẻ bên bờ ruộng còn đang mênh mông nước lũ - Ảnh: TẤN LỰC

Bà Hồ Thị Kim Ngọc (phải), Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Quy Nhơn Bắc, trao quà của báo Tuổi Trẻ cho bà con bị ngập sâu tại phường này - Ảnh: TẤN LỰC

Cụ già đến nhận quà cứu trợ khẩn cấp của báo Tuổi Trẻ chiều 21-11 - Ảnh: TẤN LỰC

Phóng viên Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Gia Lai trao quà cứu trợ khẩn cấp cho bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, khu vực 2, phường Quy Nhơn Bắc - Ảnh: H.V.

Người dân vùng lũ khu vực 2, phường Quy Nhơn Bắc, mang quà cứu trợ từ các đoàn từ thiện về nhà - Ảnh: TẤN LỰC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận