
Ông Mai Minh Vương (đại diện Hội Golf TP Đà Nẵng, áo trắng) và nhà báo Trường Trung (Bí thư Chi đoàn Văn phòng miền Trung, báo Tuổi Trẻ, áo đỏ) trao quà cho người dân - Ảnh: THANH THÙY
Sau nhiều ngày mưa to, ngập lụt, TP Đà Nẵng bắt đầu hửng nắng, chuyến xe cứu trợ của Hội Golf TP Đà Nẵng và Chi đoàn Văn phòng miền Trung, báo Tuổi Trẻ lại tiếp tục lăn bánh, trao quà cho những hộ dân bị ảnh hưởng nặng do lũ lụt.
Lần này, Hội Golf TP Đà Nẵng và Chi đoàn Văn phòng miền Trung, báo Tuổi Trẻ chọn xã Hòa Vang và xã Đại Lộc là địa điểm trao quà cho người dân. Đây là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt. Tại xã Hòa Vang có 10 thôn ngập sâu, xã Đại Lộc có 30/33 thôn chìm trong nước lũ với mực nước cao từ 1-2m.
Vài ngày trước, nước lũ dâng cao, chia cắt nhiều thôn xóm, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Khi nước rút, người dân trở về trong cảnh tài sản hư hỏng, đồ đạc trôi dạt, ruộng vườn tan hoang. Giữa lúc ấy, những phần quà cứu trợ kịp thời như tiếp thêm động lực để bà con ổn định cuộc sống.
200 suất quà, 20 bình tích điện được gửi đến bà con xã Đại Lộc và xã Hòa Vang, tổng trị giá 140 triệu đồng. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng bao gồm 300.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm như dầu ăn, nước mắm, cá hộp…

Từ rất sớm, bà con đã tụ về các điểm trao quà để nhận quà của đoàn cứu trợ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Ông Mai Minh Vương, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Golf TP Đà Nẵng, chia sẻ: "Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Hội Golf TP Đà Nẵng cùng toàn thể hội viên đã nhanh chóng phát động quyên góp, chung tay hỗ trợ để san sẻ phần nào mất mát, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ. Chúng tôi chung tay, góp sức nhỏ bé với tấm lòng chia sẻ, luôn đồng hành cùng thành phố và bà con trong những lúc khó khăn".
Đầu giờ chiều, khi đoàn cứu trợ đến, rất đông bà con đã tụ về hội trường Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Vang.

Những phần quà cứu trợ kịp thời như tiếp thêm động lực để bà con ổn định cuộc sống - Ảnh: THANH THÙY
Vội vàng dựng chiếc xe đạp còn dính bùn đất sau trận lũ lịch sử, bà Nguyễn Thị Thám (67 tuổi, trú xã Hòa Vang) liền vào hội trường để kịp nhận quà. Bà Thám cho biết đợt lũ vừa qua khiến gà vịt trong nhà bà chết sạch, tủ lạnh, máy giặt và các đồ điện tử khác cũng bị ngâm nước nhiều ngày.
"Nghe tin có quà cứu trợ, tôi mừng lắm chớ. Họ bảo một miếng khi đói bằng một gói khi no mà. Trong những lúc khó khăn như vậy, những phần quà của mạnh thường quân thật sự rất trân quý, tôi rất cảm ơn tấm lòng của mọi người", bà Thám nói.
Khi biết đoàn cứu trợ tặng bình tích điện cho bà con, ông Đặng Cam (Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Thạch Bồ, xã Hòa Vang) rất tâm đắc, vì ông thấu hiểu sự khó khăn, bất tiện khi không có điện trong những lúc lũ bão.
"Bình tích điện là một món quà ý nghĩa, thiết thực mà mạnh thường quân gửi tặng đến bà con. Những lúc lũ lụt, không có điện nhiều ngày, có bình tích điện, chúng tôi có thể sinh hoạt, nấu nước sôi để ăn mì tôm, sạc điện thoại để liên lạc với người nhà. Đây là một món quà rất hữu ích, cảm ơn Hội Golf Đà Nẵng và báo Tuổi Trẻ đã kịp thời gửi những phần quà đến bà con", ông Cam nói.

200 suất quà đã kịp gửi đến bà con xã Hòa Vang và xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Trước đó, để chia sẻ với những mất mát của bà con, Hội Golf TP Đà Nẵng đã trao số tiền 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn thành phố và các khu vực lân cận, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng.

Đại diện Hội Golf TP Đà Nẵng trao tiền ủng hộ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng - Ảnh: THANH THÙY

Những suất quà trao tay là tấm lòng, sự sẻ chia của Hội Golf TP Đà Nẵng và Chi đoàn Văn phòng miền Trung, báo Tuổi Trẻ gửi đến người dân vùng lũ - Ảnh: THANH THÙY

Lần này, Hội Golf TP Đà Nẵng và Chi đoàn Văn phòng miền Trung, báo Tuổi Trẻ chọn xã Hòa Vang và xã Đại Lộc là địa điểm trao quà cho người dân - Ảnh: THANH THÙY

Ông Mai Minh Vương, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Golf TP Đà Nẵng, trao bình tích điện cho đại diện các thôn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tình nguyện viên bê quà ra xe giúp người dân - Ảnh: THANH THÙY
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận