
Bà con Trung Phước 2, xóm Cây Muồng đón chuyến xe cứu trợ của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: TẤN VŨ
Trung Phước 2, xóm Cây Muồng là vùng trũng nằm ở cuối làng Trung Phước, nơi mỗi năm hứng rất nhiều cơn ngập.
Phải mất hơn 4 giờ di chuyển từ trung tâm Đà Nẵng chúng tôi mới đến được khu vực này. Hàng loạt tuyến đường từ Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên ngổn ngang bùn đất.
Quang cảnh nhà cửa tan hoang, hàng trăm người dân khiêng giường, tủ, bàn ghế, những gì còn sót lại trong trận lũ ra chùi rửa, dọn dẹp. Tuyến đường QL610 đoạn qua đèo Phường Rạnh rất nhiều điểm sạt lở. Những doi đất đã "no nước" chực chờ đổ sập.
Chính quyền địa phương phải dùng xe múc mở đường tạm để khơi thông tuyến đường huyết mạch duy nhất về xuôi.
Mặc dù 14h chúng tôi mới trao quà, nhưng nhiều người dân đã lội bùn đến sớm để chờ đợi. Cụ bà Phan Thị Lý (85 tuổi, thôn Trung Phước 2) lụm khụm trong chiếc nón lá dưới cơn mưa dội bùn, mắt ngân ngấn nước, than thở: "Tui ở một mình. Hôm bữa nước vô không biết đi mô. May có mấy chú bên chính quyền tới cứu. Hôm quay về nhà mọi thứ trôi hết".
Bà Lý cho biết bà rất vui khi nhận được món quà từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Bà mong cho địa phương mình có được nhiều người đến giúp, bởi sau lũ rất nhiều người khó khăn.

Người dân xóm Cây Muồng, thôn Trung Phước 2, xã Nông Sơn nhận quà cứu trợ khẩn cấp của bạn đọc báo Tuổi Trẻ
Mang phần quà của báo lội dưới con đường đầy sình lầy trước mặt, bà Phan Thị Hiền (65 tuổi), thôn Trung Phước 2, không ngớt lời cảm ơn. Bà nói nước ngập nhanh quá, ngập lên tới gác trong tích tắc.
Nếu không có các lực lượng tới ứng cứu chắc bà đã bị nước cuốn trôi. Bà Hiền xin nhận trước phần quà của mình để về đi mua thuốc uống.
Bà bị bệnh hen suyễn mãn tính nên cứ trái gió trở trời là thở khò khè. Bà sợ đứt thở, nhưng nhà chừ không còn chi ăn, không có nước uống nên tranh thủ đi nhận chút quà.
Cũng như bà Hiền, hàng loạt căn nhà tại xóm Cây Muồng và nhiều vùng trũng khác ở huyện Nông Sơn lúc này thiếu trầm trọng lương thực và nước uống.
Nhiều gia đình phải đi tìm nguồn nước suối trên núi Cà Tang cách đó 3km để mang về dùng. Nhiều gia đình trước mắt hứng nước mưa để nấu nướng, sinh hoạt.
"Tui cả tuần ni chưa tắm, nói ra dị quá nhưng mà nói thiệt. Ông chồng thì còn có một bộ áo quần. Ổng giặt bằng nước sông đục ngầu, xông củi cho khô mặc lại. Mấy người đàn bà thì chịu chết. Hôi hám kiểu ni bệnh tật tới nơi" - bà Hiền than thở.
Ông Trương Phúc Liệu, Trưởng thôn Trung Phước 2, cho biết cả thôn có 361 hộ, nhưng 200 phần quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ thì trao không đủ hết cho toàn dân, nhà nào ngập nặng hơn sắp xếp trao trước. Nhà nào ngập ít thì chờ, nếu có đoàn nào đến mình sẽ trao tiếp.

Bà con Trung Phước 2 đón lấy những phần quà cứu trợ đầy ân tình

Đại diện báo Tuổi Trẻ cùng địa phương trao quà hỗ trợ cho bà con

Bà Phan Thị Lý (85 tuổi, thôn Trung Phước 2, xã Nông Sơn) nhận quà cứu trợ khẩn cấp từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ
Bà Phan Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nông Sơn, cho biết toàn xã có hơn 1.500 căn nhà ngập nặng. Nhiều trường học hiện giờ là bãi bùn non lấp kín, tường gãy đổ. Công an, quân đội cùng chính quyền xã, thầy cô giáo, phụ huynh tập trung toàn lực cho việc dọn vệ sinh để các em sớm đến trường.
"Chúng tôi hết sức cảm kích và cho tôi thay mặt bà con xã nhà gởi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là đơn vị đầu tiên đến cứu trợ tại xã Nông Sơn lúc khó khăn này" - bà Dung nói.
Cũng theo bà Dung, đây là cơn lụt lịch sử tại địa phương. Rất may là chính quyền đã sớm chủ động di chuyển dân sớm. Công an, quân đội và các đội cứu hộ đã cứu khoảng 500 - 600 người lúc nước dâng cao nhất.
Nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra. Hiện nay toàn xã chỉ có một số người bị thương do đi lại ngã trong lũ, ngoài ra không thiệt hại về người. Tuy nhiên qua trận lũ này thiệt hại vật chất là rất lớn.

Chuyến xe chở quà chan chứa yêu thương đến vùng quê này khi bà con cần nhất

Những suất quà nghĩa tình của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã đến tay bà con rốn lũ Nông Sơn

Một người dân cẩn thận hỗ trợ phân chia quà cho bà con trong xóm

Bà con mang phần quà của báo lội dưới con đường đầy sình lầy

Món quà sẻ chia từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ sưởi ấm bà con nơi đây những ngày trong cơn lũ dữ

 
            
         
                 
                                 
                        
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận