
Những ngày qua, nhóm thiện nguyện của ông Nguyễn Văn Tám vận chuyển các chuyến hàng vào cứu trợ cho bà con thôn An Lợi Tây - Ảnh: THANH NGUYÊN
Chiều 30-10, nước lũ trên các sông tại Đà Nẵng bắt đầu rút dần. Tuy vậy nhiều điểm trũng thấp ở xã Đại Lộc (Quảng Nam cũ) vẫn bị nước lũ chia cắt. Thôn An Lợi Tây (xã Đại Lộc) - vùng rốn lũ nằm ven sông Vu Gia là một trong những nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lịch sử vừa qua.
Chiếc ghe đua trở thành “chiến thuyền” cứu trợ
Những ngày qua, nhóm thiện nguyện của ông Nguyễn Văn Tám vẫn vận chuyển các chuyến hàng vào cứu trợ cho bà con thôn An Lợi Tây. Hàng chục thùng mì tôm, nước uống, sữa... được cả nhóm chất cẩn thận trên chiếc ghe dài.
Theo ông Tám, chiếc ghe mà nhóm ông sử dụng vốn là ghe đua truyền thống của thôn, thường chỉ được mang ra dùng mỗi dịp lễ hội. Nhưng giờ đây, nó trở thành “chiến thuyền” cứu trợ - chở theo những phần quà vượt qua dòng nước chảy xiết để đến với bà con vùng rốn lũ.
“Nhóm chúng tôi không có tên gọi gì cả, chỉ là con em quê hương Đại Lộc. Khi quê hương chìm trong trận lụt lịch sử, các hộ dân bị cô lập, ai cũng lo. Nhiều mạnh thường quân và con cháu ở khắp nơi gửi quà về, tôi liền tập hợp mấy anh em khỏe mạnh, giỏi chèo ghe thành một nhóm, để đưa hàng vào cứu trợ bà con”.
Theo ông Tám, nhóm đã vận chuyển hơn 4 tấn nhu yếu phẩm, lương thực vào các khu vực bị ngập sâu, nơi các nhóm thiện nguyện dùng ghe nhỏ không thể tiếp cận.
Anh Lê Thanh Trà (thôn An Lợi Tây) cho biết có “thuyền trưởng” Tám, cả nhóm mới dám vượt lũ để đưa nhu yếu phẩm cho bà con.

Đội thiện nguyện vượt lũ vận chuyển nhu yếu phẩm cứu trợ cho bà con trên chiếc ghe đua của thôn
“Những ngày qua, khu vực này nước lụt ngập rất sâu, nước chảy xiết, xung quanh có nhiều sông, suối, bàu. Khi nước ngập mênh mông không biết đường nào mà lần, nên cần có một người nắm rõ địa hình và giàu kinh nghiệm chỉ dẫn. Rất nhiều hộ dân bị cô lập sâu trong thôn chưa được nhận nhu yếu phẩm cứu trợ suốt nhiều ngày qua”, anh Trà nói.
Theo ghe của nhóm ông Tám vào thôn An Lợi Tây vào chiều 30-10, nhiều đoạn nước chảy xiết, 4-5 tay chèo phải cùng hô to 1...2...3... để dồn sức ngược dòng. Với kinh nghiệm chèo ghe lâu năm và quen thuộc địa hình, ông Tám chỉ dẫn toàn đội di chuyển theo hướng hợp lý, an toàn nhất.
Sau khoảng 3km chèo ngược dòng, đoàn tiến vào thôn An Lợi Tây. Lúc này nhiều hộ dân vẫn bị ngập hơn 1m.
Cứu trợ đúng người, đúng nơi

Nhóm ông Tám cùng những mạnh thường quân đi theo đoàn trăn trở là làm sao quà đến đúng người, không bỏ sót ai
Không chỉ mang nhu yếu phẩm, lương thực vào vùng ngập, điều nhóm ông Tám cùng những mạnh thường quân đi theo đoàn trăn trở hơn cả là làm sao quà đến đúng người, không bỏ sót ai.
Một thành viên trong đoàn cho biết bản thân đã từng tham gia rất nhiều nhóm thiện nguyện, nhiều trường hợp nhóm chỉ chú trọng đến số lượng nhu yếu phẩm mà không để ý người dân đang cần gì. Dẫn đến nhiều trường hợp người dân xin không nhận thêm mì tôm vì trong nhà đã chất đến 4, 5 thùng.
Chưa kể có nơi liên tục được các đoàn đến cứu trợ, trong khi nhiều khu vực khác lại gần như bị bỏ quên.
Sau khi cập bến, nhóm đã liên hệ với bà Lê Thị Hà - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn An Lợi Tây, để cùng xác định danh sách các hộ khó khăn.
Bà Hà dẫn đầu đoàn đi từng nhà, giới thiệu rõ ràng từng trường hợp nhà có người già, người có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau... Nhờ sự phối hợp ấy, các phần quà, nhu yếu phẩm được phân bổ hợp lý, tránh tình trạng người thiếu, người thừa.
“Năm nay nước lên cao lịch sử khiến nhiều người bất ngờ. Suốt mấy ngày đầu, thôn bị cô lập vì nước chảy mạnh. Nhiều gia đình đã cạn lương thực”, bà Hà nói.
Anh Trần Minh Hùng (mạnh thường quân đến từ Đắk Lắk) lặn lội tìm đến xã Đại Lộc để tận tay tặng quà cho bà con.
“Tôi biết vùng này là rốn lũ, nhiều nơi bị cô lập nhiều ngày liền. Khi hay tin nhóm ông Tám có thể đưa ghe vào tận nơi, tôi mừng lắm. Làm thiện nguyện như thế này mới ý nghĩa - quà đến đúng tay người dân thật sự cần”, anh Hùng chia sẻ.

Nhà người dân ở thôn An Lợi Tây còn in dấu trận lũ lịch sử vừa qua

Người dân vùng rốn lũ vui mừng nhận quà cứu trợ

Bà Lê Thị Hà - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn An Lợi Tây - dẫn đoàn đến từng nhà người dân có hoàn cảnh khó khăn

Nhiều người dân vui vẻ nhận lương thực, nước uống từ đoàn cứu trợ

Anh Trần Minh Hùng (mạnh thường quân đến từ Đắk Lắk) gửi tặng mỗi hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 200.000 đồng tiền mặt

 
            
         
                 
                    
 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận