
Đại diện báo Tuổi Trẻ cùng đại diện tổ dân phố (phải) trao quà cho bà con vùng lũ phường Kim Long, thành phố Huế - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Sáng 30-10, nước lũ ở Huế vẫn chưa kịp rút hết, nhiều ngôi nhà vẫn ngập bùn, đồ đạc ngổn ngang. Trong dòng nước đục, những suất quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ được trao tận tay người dân, tiếp thêm niềm tin và hơi ấm sau những ngày vật lộn với lũ.
Anh Lê Quang Lợi (35 tuổi, nhân viên Trung tâm Bảo tồn di tích cô đô Huế) vừa tất tả dọn lớp bùn non còn dày trên sàn nhà vừa kể: "Đêm nước lên nóng ruột lắm, nhưng vì trách nhiệm công việc phải ở lại trực, chuyện nhà cửa để tính sau".
Mấy ngày qua, anh Lợi bám trụ tại cơ quan để bảo vệ di tích giữa mưa lũ. Khi trở về, căn nhà nhỏ của anh ở phường Kim Long chỉ còn là một mớ hỗn độn.
Đồ điện tử hư hỏng, bàn ghế nổi lềnh bềnh rồi nhủn ra trong đống bùn nhão nhoẹt. Bếp núc vẫn còn ướt sũng. Vợ anh phải đi trú nhờ nhà người quen trên khu cao, còn chia cắt chưa kịp trở về nhà.
Nhận suất quà cứu trợ từ báo Tuổi Trẻ, anh Lợi xúc động: "Nhà cửa còn bề bộn lắm, nhưng nhận được những nhu yếu phẩm thiết yếu thế này, thấy ấm lòng vô cùng. Cái cần nhất lúc này là gạo, mắm, dầu ăn. May mắn là báo Tuổi Trẻ đến rất kịp thời".
Cũng ở phường Kim Long, ông Ngô Văn Hiếu (60 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại đêm nước sông Hương dâng cao gần 1,5m. Ông lội ngược dòng vào khu trọ trong hẻm nhỏ, kịp kéo được vài người chới với trong dòng nước xiết về trú tạm trên gác nhà mình.
"Hai tốp bà con ở nhờ mấy hôm rồi, tôi chia hết đồ ăn trong nhà. Giờ đang lu bu dọn dẹp thì đoàn cứu trợ báo Tuổi Trẻ tới, mừng lắm. Có thêm lương thực, ai cũng nhẹ lòng. Thế là bà con mình giúp nhau, rồi quà của báo Tuổi Trẻ đến giúp bà con", ông Hiếu nói.

Ông Ngô Văn Hiếu (phải), người giúp đỡ bà con xóm trọ nghèo ăn ở tại nhà mình trong lũ bảo rằng báo Tuổi Trẻ đến kịp thời giúp bà con - Ảnh: CHÂU SA

Anh Lê Quang Lợi trở về dọn lại căn nhà ngổn ngang sau lũ - Ảnh: CHÂU SA
Đợt này, đoàn cứu trợ của báo Tuổi Trẻ đã trao 200 suất quà, mỗi suất gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, đồ hộp… những nhu yếu phẩm thiết yếu khi nhiều gia đình đã cạn sạch thực phẩm sau nhiều ngày mất điện, ngập sâu.
Điều khiến các thành viên trong đoàn cảm động nhất là tinh thần nhường cơm sẻ áo của bà con nơi đây. Không ít người ra đón đoàn, nhưng khi biết hàng chưa nhiều đã chủ động xin nhường suất quà cho hộ khó khăn hơn.

Phường Kim Long huy động nhân lực hỗ trợ đoàn cứu trợ của báo Tuổi Trẻ chuyển quà đến bà con - Ảnh: CHÂU SA

Các con hẻm ở phường này vẫn chưa rút nước - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kim Long (trái), chia sẻ: "Nhiều hộ dân vẫn còn ngập sâu, rất cần lương thực trước mắt" - Ảnh: CHÂU SA

Một sinh viên từ A Lưới về trọ học gặp khó khăn trong lũ được nhận quà - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đến tay bà con - Ảnh: CHÂU SA

Mẹ con ở xóm trọ cuối hẻm vui mừng cõng quà về. Hôm nay, bữa cơm sau lũ sẽ ấm hơn - Ảnh: CHÂU SA
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kim Long, chia sẻ: "Nhiều hộ dân vẫn còn ngập sâu, rất cần lương thực trước mắt. Những món quà nghĩa tình này không chỉ kịp thời mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Mừng nhất là bà con biết san sẻ cho nhau, cùng gượng dậy sau lũ".

 
            
         
                 
                                 
                        
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận