TRƯỜNG TRUNG
Thông tin chung
Phóng viên các lĩnh vực văn hóa - xã hội từ năm 2012
Sự nghiệp/ hoạt động
Giải báo chí TP Đà Nẵng năm 2017
Giải báo chí về thông tin đối ngoại chủ đề 'APEC Đà Nẵng 2017'
Giải báo chí về 'Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2021'
Giải báo chí Năm du lịch Quốc Gia 2022 'Quảng Nam - Điểm đến xanh'
Bài viết
Video
Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca, tác giả ca khúc Sông quê từng làm nên tên tuổi danh ca Phi Nhung, sau thời gian lâm bệnh đã ra đi vào sáng nay, 1-12.
3 cán bộ là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng được phân công, điều động, bổ nhiệm gồm ông Trần Thắng Lợi, ông Phan Văn Bình và bà Trần Thị Kim Hoa.
Việt Nam nằm trong top 20 về quy mô thương mại quốc tế và top 15 về thu hút FDI, đang đứng trước nhiều vận hội để phát triển logistics.
Theo Thủ tướng, nếu giảm mức chi phí logistics khoảng 16% xuống mức trung bình thế giới, Việt Nam có thể tiết kiệm 45 tỉ đô la mỗi năm.
Những chuyến xe cứu trợ nối dài giữa bùn đất trở thành một dòng chảy nghĩa tình chưa từng thấy trong vùng rốn lũ Phú Yên.
Người dân vùng rốn lũ Phú Yên cũ vừa trải qua trận thiên tai lịch sử, nước rút chưa kịp ráo mặt đường thì tin bão Koto ngoài Biển Đông đến.
Những người dân ở vùng lũ Đắk Lắk, Gia Lai sẽ mãi không quên quãng thời gian khó khăn những ngày qua. Nước ngập khắp nơi, đồ đạc trôi sạch, một giấc ngủ ngon cũng thành điều xa xỉ.
Các tiệm sửa máy bơm vùng lũ Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) bị 'quay như chong chóng' vì nhu cầu sửa máy quá nhiều.
Nhiều hộ dân miền núi Phú Yên (cũ) có nhà cửa bị sạt lở phải tháo chạy đến nay chưa thể về làng.
Một số trường học vùng lũ Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đã mở cửa cho học sinh trở lại, những vẫn còn đó những ngôi trường chưa thể đón học sinh vì lũ làm trôi mất nhiều đồ dùng phục vụ dạy và học.
Những nồi bánh tét nghĩa tình gởi về đồng bào vùng lũ Phú Yên được bà con trông chờ sau nhiều ngày ngâm mình trong lũ.
Các nhà hảo tâm đặt bếp cơm dã chiến ngay tại rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk để nấu hàng nghìn suất cơm nóng hỗ trợ cho người dân.
Trong dòng xe cứu trợ đang ồ ạt đổ về tâm lũ Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk), bà con mong ngóng rất nhiều những bộ quần áo ủ ấm qua cơn gió bấc, tấm mền, chiếc gối vỗ yên giấc ngủ giữa đêm mưa lạnh.
Nhiều người dân vùng rốn lũ Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) cố gắng vớt vát những gì còn sót lại sau đợt thiên tai kép.
Những ngày qua, ở vùng lũ Tuy An Đông (Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk) có những hình ảnh dễ thương giữa khốn khó: Bà con ở các vùng cao ráo hiếm hoi của xã đã gọi nhau góp cá, góp gạo nấu, rồi xếp vào túi chở xuống vùng lụt tìm người nhận.
Hàng chục tấn cá của các hộ nuôi cá lồng bè dưới chân cầu Bình Phú, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk (khu vực tỉnh Phú Yên cũ) chết sạch trong lũ dữ.
Sáng 7-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Gia Lai cho biết bão số 13 đã làm 1 người chết, 2 người bị thương, hơn 2.300 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều khu vực mất điện và ngập sâu. Sóng lớn còn tàn phá ven biển Quảng Ngãi, cây cối bật gốc, nhà dân hư hại.
Theo công điện, dự báo, bão Kalmaegi (bão số 13) có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh và mưa lớn rất rộng (từ Quảng Trị đến Khánh Hòa), khi vào gần bờ vẫn duy trì gió bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 17.
Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực ở Đà Nẵng chìm trong biển nước. Đến cuối buổi sáng nay, dù mưa đã ngớt nhưng mực nước tại nhiều nơi vẫn chưa có dấu hiệu rút, có nơi ngập sâu hơn 1m.
Sáng 30-10, đoàn cứu trợ của báo Tuổi Trẻ đã trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, gồm những vật dụng thiết yếu cho người dân bị ngập sâu ở phường Kim Long, TP Huế.
Đến sáng 30-10, khi mực nước sông Hương bắt đầu rút dần, đoàn tàu chở đá được điều động “neo” cầu Bạch Hổ (TP Huế) trong đợt lũ vừa qua đã được lệnh khởi động di chuyển về ga Huế.
Sáng 29-10, nhiều khu vực ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng thuyền, chính quyền hỗ trợ sơ tán người già đến nơi an toàn. Trong khi đó, tại Huế, dù nước đã rút ở một số nơi, cơ quan khí tượng cảnh báo lũ có thể dâng trở lại.
Sáng 29-10, giữa mưa trắng trời và nước lũ vẫn ngập sâu nhiều nơi, đoàn cứu trợ của báo Tuổi Trẻ tiếp tục mang hàng trăm suất quà cứu trợ của bạn đọc đến với bà con vùng rốn lũ ở Huế và Đà Nẵng (Quảng Nam cũ).
Sáng 27-10, nước lũ sông Vu Gia dâng cao, chảy cuồn cuộn khiến nhiều hàng quán ven sông ngập sâu. Người dân hối hả đưa ô tô lên cầu Ái Nghĩa thuộc xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng để tránh lũ.
Một khu đất rộng 10.681m2 tại thôn 5, xã Hòa Tiến (Đà Nẵng) được "xẻ thịt" thành 75 lô đất nhỏ để rao bán công khai. Theo ghi nhận của phóng viên, khu đất này nằm ngay mặt tiền tuyến đường ĐH8 nối từ quốc lộ 14G lên hồ Đồng Xanh - Đồng Nghệ.
Tối 21-10, Đồn biên phòng Ga Ry (Đà Nẵng) cho biết vừa hỗ trợ sơ cứu ban đầu và đưa một người dân bị gấu tấn công khi thăm rẫy đi cấp cứu.
Sáng 12-10, Đông Hà, Quảng Trị trời mưa nhưng vẫn ấm áp chào đón 111 tân sinh viên về nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2025 do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức với chủ đề "Một khát vọng - Vạn tấm lòng".
Sáng 5-10, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Thành đoàn TP Huế tổ chức lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2025 với chủ đề "Một khát vọng - Vạn tấm lòng", dành cho 89 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của TP Huế.
Ở TP Huế, suốt nhiều năm qua, biết bao số phận tân sinh viên nghèo đã được thắp sáng nhờ chương trình Tiếp sức đến trường. Mỗi người là một câu chuyện, một hành trình đi lên từ khốn khó, chan chứa nghị lực và khát vọng đổi đời.
Ngày 30-9, tại khu vực Bãi Cát Vàng (bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng), một con voọc chà vá chân nâu trưởng thành đã được giải cứu trong tình trạng gãy xương do bị mắc bẫy.