
Đại diện báo Tuổi Trẻ (mang áo phao) cùng chính quyền phường Thủy Xuân (TP Huế) trao quà cứu trợ khẩn cấp của bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho người dân bị ngập lụt sâu của phường Thủy Xuân chiều 29-10 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Chiều 29-10, 200 suất quà cứu hộ khẩn cấp của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã có mặt tại phường Thủy Xuân, TP Huế để tiếp tế cho những hộ dân đang bị ngập sâu do nước lũ chảy xiết ở nơi đây.
Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, bao gồm dầu ăn, nước mắm và các nhu yếu phẩm.
Thủy Xuân là một trong những phường có nhiều hộ dân bị ngập lụt sâu ở TP Huế, đặc biệt là ở khu vực Bàu Vá gần với sông Hương. Khu vực này đến chiều 29-10 nước vẫn còn ngập khá sâu, đoàn trao quà không thuê được xuồng để chở quà vào nên đành nhờ phường gọi giúp đại diện bà con đến khu vực ngập nước nhẹ hơn để tặng quà.
Giữa cơn mưa trắng trời như trút nước, ông Lê Quang Duẩn (50 tuổi, trú khu quy hoạch Bàu Vá) run lên vì lạnh.
Gia đình ông Duẩn có 5 người, nhà ông ở khu vực nước ngập cao đến ngang cổ (khoảng 1,5m). Từ khi lũ dữ ập về vào đêm 27-10, ông Duẩn và những thành viên trong gia đình chỉ biết vội kê cao đồ đạc rồi ngồi xem nước lên.

Ông Lê Quang Duẩn (phải) run lên vì lạnh nhận quà cứu trợ khẩn cấp của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NHẬT LINH
Mấy ngày qua nước ngập cao quá, cả nhà chỉ ăn mì gói, đồ khô cầm hơi qua ngày, gian khó vô cùng.
"Nghe tin báo Tuổi Trẻ phối hợp với UBND phường Thủy Xuân có quà thiện nguyện hỗ trợ cho bà con đang gặp lũ lớn, tôi vội lội nước chạy đến đây để nhận quà", ông Duẩn nói.
Ông Chung Nguyên Cường (60 tuổi) còn cầm thêm một chiếc thùng xốp để đưa quà của bạn đọc Tuổi Trẻ về giúp những hộ dân không thể ra nhận quà vì ngập sâu.
Ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân, nói rằng rất cảm ơn món quà mà bạn đọc báo Tuổi Trẻ gửi đến người dân đang khó khăn do ngập lụt ở phường.
"Trong lúc gian khó, những món quà này mang ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với bà con đang gặp vô vàn khó khăn do mưa lũ lịch sử ở Huế gây ra", ông Hải nói.

Đại diện báo Tuổi Trẻ trao quà cứu trợ cho người dân xã Hà Nha, TP Đà Nẵng chiều 29-10 - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG
Cũng trong chiều 29-10, quà của báo Tuổi Trẻ đã tới tay các hộ gia đình ngập sâu ở xã Hà Nha, TP Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ). Nhiều gia đình bày tỏ niềm vui khi được nhận các suất quà cứu trợ kịp thời để cầm cự qua lụt.
Ông Nguyễn Khóa, tổ an ninh thôn Vĩnh Phước, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng, cho biết hơn 200 hộ ở chân cầu Hà Nha bị nước ngập sâu gần lút nhà. Nhiều ngày qua bà con phải sống trong cảnh không điện, không nước. Bà con lên gác cao ở hoặc ở xen kẽ nhau.
"Món quà của Tuổi Trẻ đến kịp lúc người dân đang khó khăn nhất. Cám ơn bạn đọc báo Tuổi Trẻ", ông Khóa nói.
Căng dây thừng chuyển nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập do lũ
Chiều 29-10, Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (xã A Lưới 1, TP Huế) đã cử lực lượng căng dây thừng chuyển 200kg gạo, 10 thùng mì tôm, 3 thùng sữa cho người dân thôn Ta Lo Hố của xã bị cô lập do nước lũ.
Còn tại xã A Lưới 4, Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt cũng căng dây thừng để chuyển 20kg gạo, 3 thùng mì tôm và nhu yếu phẩm cho 1 hộ dân (5 nhân khẩu) bị nước lũ cô lập.

Bộ đội biên phòng TP Huế căng dây thừng chuyển nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập do nước lũ ở xã A Lưới 1 - Ảnh: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TP HUẾ

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận