
Ở những vùng ngập sâu, việc tổ chức đám tang, chôn cất càng khó khăn - Ảnh: MINH CHIẾN
Trong căn nhà nằm giữa mênh mông ruộng nước tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), bà Lê Thị Hằng (44 tuổi) khóc ngất bên quan tài lạnh lẽo của mẹ là bà Lê Thị Cúc (70 tuổi).
Bà Cúc bị tai biến nhưng ở một mình, bà Hằng và em gái ở xa. Hay tin mẹ mất, bà Hằng bủn rủn tay chân, muốn ngã quỵ.
"Tôi với em gái ở khác thôn với mẹ, đợt bão vừa rồi tôi có đón mẹ đi tránh bão, còn đợt lụt này bảo đi mà bà không chịu đi, cứ nán lại nhà để dọn dẹp. Tuy bị tai biến nhưng bà vẫn tự nấu cơm, chăm sóc bản thân được, tôi và em vẫn hay về thăm nom", bà Hằng nói.
Bà Hằng kể tối 19-11, nước lũ lên nhanh, vừa lo cho gia đình xong, bà định về đưa mẹ đi nhưng không kịp. Cứ nghĩ mẹ sẽ qua nhà hàng xóm bên cạnh, cho đến khi nhận được tin dữ.
"Lúc đó mất liên lạc hoàn toàn, mẹ tôi cũng ít rành dùng điện thoại. Tôi cứ nghĩ bà sẽ qua nhà chú bác hàng xóm tránh lũ tạm, ai ngờ nước lên cao quá. Đội cứu hộ đi ca nô vô phá ngói nhưng không thấy bà.
Sau khi lũ rút mọi người mới phát hiện bà bị trôi xuống phía dưới bếp. Tôi vô nhà thấy gác sập, chắc bà leo lên rồi ngã xuống, bị lũ cuốn", bà Hằng nghẹn ngào.

Bà Lê Thị Hằng khóc nghẹn khi nhận tin mẹ mất trong lũ dữ - Ảnh: MINH CHIẾN

Khu vực nhà mẹ bà Hằng vẫn còn chìm sâu trong nước - Ảnh: MINH CHIẾN

Người vùng lũ Hòa Thịnh kết 2 chiếc sõng (thuyền nhỏ) lại để đưa đám tang - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhiều khu vực nước chảy xiết đẩy quan tài ra xa, người thân phải chạy với theo hỗ trợ - Ảnh: MINH CHIẾN
Đám tang mùa lũ của bà Cúc đầy thiếu thốn, không cờ, không trống…, chỉ vài nén nhang và người thân đưa bà đi chôn cất.
Nhưng khó càng thêm khó vì nhà bà bị chia cắt, ngập sâu trong nước. Vì vậy con cháu phải dùng hai chiếc sõng ghép lại, đặt quan tài lên trên kéo đi.
"Mẹ tôi khổ cả đời, sống cũng khổ mà chết cũng khổ. Lúc còn sống không một ngày nghỉ ngơi, làm quần quật nuôi con ăn học, lo đến khi lập gia đình, chưa sung sướng một ngày nào lại chết vì lũ. Con lũ nhanh và quá bất ngờ, nó lấy mất mẹ tôi rồi", bà Hằng òa khóc.
Cách đó không xa, tại thôn Mỹ Xuân 2, bà Nguyễn Thị Tùng (73 tuổi) ngồi lặng lẽ bên cửa khi mất đi người con trai, chỗ dựa của hai vợ chồng.
Con trai bà - anh Nguyễn Chính Thức (47 tuổi) - là lao động chính trong nhà. Ngoài nuôi vợ chồng bà, anh còn nuôi hai cháu nhỏ của con gái đi làm ở TP.HCM và vợ.
"Nó siêng dữ lắm, ai kêu gì làm nấy, nó làm thuê trên Khánh Sơn (Khánh Hòa). Nghe tin lũ về, nó lo cho tôi với mấy đứa nhỏ nên tức tốc về. Vợ nó có dặn ở lại Vạn Giã (Khánh Hòa) nghỉ ngơi chờ nước rút bớt rồi về.
Vậy mà nó vẫn đi cùng người bạn, lội qua cầu Cháy (xã Hòa Thịnh) thì bị lũ cuốn mất tích. Người bạn thì bám được vào cột điện nên được cứu hộ cứu sống", bà Tùng kể tiếp.
Nước ngập quá sâu và lâu rút, khi lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể anh Tùng vào hôm qua, người thân ở gần khu vực đó mới đến nhận diện và tiến hành khâm liệm, đưa vào quan tài. Sáng sớm nay nước rút, mọi người dùng xe công nông đưa quan tài đi chôn...

Bà Tùng ngồi bần thần bên cửa khi mất đi người con trai - Ảnh: MINH CHIẾN

Bàn thờ vừa lập vội ngay tại nhà - Ảnh: MINH CHIẾN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận