
Vợ chồng anh Trí và chị Đào và hai con trong đám tang cha - Ảnh: MINH CHIẾN
Ngày 22-11, căn nhà nằm trơ trọi giữa đồng của ông Ngô Tấn Tài (76 tuổi) ở xóm Bàu Trạnh, thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ (thuộc tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) vang những tiếng nấc, tiếng khóc thương.
Ông Tài bị nước cuốn hôm 20-11 khi lội qua dòng lũ dữ để cứu hai đứa cháu và con dâu bị mắc kẹt trên mái nhà.
Trước đó tối 19-11, chị Đỗ Thị Hồng Đào (31 tuổi), đăng clip lên mạng xã hội cầu cứu vì 3 mẹ con đang mắc kẹt trên mái nhà. Bài đăng nhận được hàng ngàn lượt tương tác.
"Cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến trận lụt nào như thế này, quá khủng khiếp. Lúc vợ tôi đăng bài cầu cứu trên mạng, nghe tiếng con khóc tôi muốn lao ra đó về ngay lập tức. Sau đó tôi mượn xe máy của bạn đi từ Long An ra, nhưng bị kẹt ở đèo Cả, sau đó mới về được", anh Ngô Tấn Trí (40 tuổi), chồng chị Đào, kể.
Anh Trí cho hay anh đi làm xa, nên tất cả mọi thứ nhờ cha mẹ ở bên coi lo cho vợ và các cháu.

Anh Trí không còn nước mắt vì mất đi người cha yêu thương - Ảnh: MINH CHIẾN
"Trước ngày 19-11, cha tôi thấy mưa lớn nên lên xóm trên cao ở để tránh lũ. Lũ lên quá nhanh, vợ với mấy đứa con tôi đi nơi khác không kịp, phải leo lên mái nhà. Thương cháu dầm mưa lạnh lẽo trên mái tôn, sáng 20-11, cha tôi đi theo bờ ruộng về nhà. Nước lớn quá đến ngang vai, ông lớn tuổi, sức yếu nên bị lũ cuốn", anh Trí nói trong đau xót.
Sau một ngày, thi thể ông Tài mới được phát hiện, còn vợ và con anh Trí sau hơn 23 tiếng trên mái nhà thì may mắn được hai người hàng xóm chèo thuyền đưa đến nơi cao.

Chị Đào chỉ về phía nóc nhà nơi 3 mẹ con trèo lên tránh lũ và kêu cứu - Ảnh: MINH CHIẾN
Ôm cô con gái út trong lòng, chị Đào cho hay cháu vẫn còn sợ hãi sau mấy ngày trên mái nhà, tối ngủ hay nói mớ.
"May mắn ba mẹ con tôi được cứu, nhưng ông nội mà hai đứa nhỏ thương nhất lại không còn. Chẳng ai còn ai cho bánh kẹo, cõng tụi nó đi chơi nữa", chị ngậm ngùi.
Chị Đào kể thêm: "Lúc ở trên mái nhà, tôi thấy một người mặc áo mưa đi về hướng nhà tôi nhưng rồi bị nước lũ cuốn. Đến khi ba mẹ con được cứu mới biết đó là ông nội vì thương ba mẹ con mà về cứu, ai ngờ ông lại gặp nạn".

Nhà chị Đào vẫn còn đầy bùn đất sau hơn 3 ngày - Ảnh: MINH CHIẾN
Theo chị Đào, lúc chia sẻ bài viết cầu cứu trên mạng xã hội, rất nhiều số điện thoại gọi đến hỏi tình hình ba mẹ con và nói sẽ liên hệ ca nô. Tuy nhiên căn nhà nằm giữa cánh đồng mênh mông nước nên ca nô rất khó tiếp cận.
"Tôi lấy hai cái thau che đầu hai con khỏi mưa. Ba mẹ con đói lả. Đứa út rét run vì lạnh, co giật. Còn tôi tôi thì kêu cứu khản cổ, người đầy vết thương trong lúc đưa hai con lên. Giờ nghĩ lại ba mẹ vẫn con còn sống quá may mắn", chị Đào nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận