22/11/2025 14:45 GMT+7

Nỗi đau xé lòng ở Diên Điền: Tuột tay người thân giữa lũ dữ...

Nước lũ rút để lại cảnh hoang tàn và những câu chuyện đau thương tại rốn lũ xã Diên Điền (Khánh Hòa), mất mát không gì bù đắp được...

Khánh Hòa - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Khánh (57 tuổi trú xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa) bần thờ nhớ về khoảnh khắc cha mình chết trong dòng nước lũ. Sáng nay ông dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị làm tang lễ cho cha - Ảnh: TRẦN HOÀI

Sáng 22-11, tại vùng rốn lũ xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa), nước lũ đã rút dần để lộ cảnh hoang tàn, bùn đất ngập ngụa, rác thải phủ kín nhiều tuyến thôn, xóm. 

Bất lực nhìn cha mất đi giữa dòng nước lũ

Tại thôn Đại Điền Trung (xã Diên Điền), không khí tang thương bao trùm khi ở đây ó người dân thiệt mạng sau trận lũ lịch sử vừa qua. Trong đó, một người con trai trải qua nỗi đau khôn cùng khi bất lực nhìn cha mình qua đời ngay trong căn nhà đang ngập sâu vì nước lũ.

Đó là vào khuya 20-11, tại thôn Đại Điền Trung, cả xóm chìm trong nước lũ đục ngầu, mưa xối xả không ngừng, tiếng người gọi nhau chạy lũ, kêu cứu vang lên khắp nơi.

Ông Trần Xuân Khánh (57 tuổi) bất lực nhìn cha mình là ông Trần Khịa (88 tuổi), trút hơi thở cuối cùng ngay giữa dòng nước lũ đang dâng lên.

Khánh Hòa - Ảnh 2.

Ông Khánh đặt tay một trụ bê tông và cho biết thời điểm cha ông chết, nước lũ đã dâng qua trụ bê tông này - Ảnh: TRẦN HOÀI

Đang dọn dẹp nhà cửa để chờ bệnh viện đưa thi thể cha về, ông Khánh thất thần nhớ lại khoảnh khắc chắc chắn sẽ ám ảnh cả đời ông.

Người cha bị bệnh nặng nhiều năm, chân tay gần như mất sức, mọi sinh hoạt đều trông vào con trai. Khi mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về dữ dội, chỉ trong hơn một giờ đồng hồ đã phủ kín làng quê yên bình.

Lúc đó, ông Khánh hốt hoảng kê lại đồ đạc, rồi cố gắng đưa cha lên gác, nơi duy nhất còn đủ cao để tránh nước. Thế nhưng cơ thể người cha quá yếu, còn ông Khánh cũng đã trải qua đêm đói khát, không điện, không sóng điện thoại, không kêu gọi được ai hỗ trợ, kiệt sức, lực bất tòng tâm.

"Lúc đó tôi không biết làm thế nào, ông cụ vì bệnh nặng nên người mềm nhũn, không thể gượng dậy, bản thân tôi lúc đó đã rã rời, cuối cùng chỉ đành nhìn cha chết ngay trước mặt mình" - ông Khánh nghẹn ngào.

Đau lòng hơn, suốt đêm đó và ngày hôm sau, ông Khánh chỉ biết ngồi trên gác nhìn xuống thi thể cha.

"Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc cha mình lịm đi trong dòng nước lũ, tôi là con lại không thể làm gì được để cứu cha" - ông Khánh thổn thức.

Thi thể cha ông Khánh đã được đưa đến bệnh viện, chờ xong thủ tục rồi đưa trở về nhà. Mẹ ông may mắn thoát nạn khi bị bệnh và đang nằm viện khi lũ về.

Cụ ông 88 tuổi tuột tay em gái: 'Tui không còn sức, nó đi rồi…'

Khánh Hòa - Ảnh 3.

Cụ Phạm Tắng (88 tuổi) ngồi trước hiên nhà, đau buồn nhớ lại thời khắc tuột tay em gái, bất lực nhìn em bị dòng nước lũ cuốn đi - Ảnh: MINH HÒA

Tại thôn 3, xã Diên Điền, Khánh Hòa (trước đây thuộc xã Diên Phú, huyện Diên Khánh), trong căn nhà nằm sâu trong hẻm, ông Phạm Tắng (88 tuổi) ngồi lặng trước hiên nhà. Phía trong là thi thể của em gái ông, bà Phạm Thị Giỏi (79 tuổi) qua đời khi cơn lũ dữ ập đến.

Đôi mắt đục mờ vì tuổi tác của ông Tắng ầng ậng nước khi nhắc đến phút giây bất lực nhìn em gái mình bị dòng nước dữ nhấn chìm.

Anh em ông Tắng không ai lập gia đình, hai người già nương tựa vào nhau. Bà Giỏi bị tai biến, nằm liệt giường hai năm nay, hai mắt bà cũng đã lòa theo tuổi tác. 

Hai phận người già nua, sống qua ngày nhờ bà con, cháu họ thân thuộc tới lui, ai cho gì ăn nấy.

Khánh Hòa - Ảnh 4.

Căn nhà của cụ Phạm Tắng neo người, bên trong vẫn còn thi thể người em gái đang chờ được lo hậu sự - Ảnh: MINH HÒA

Chiều 19-11, nước bất ngờ cuồn cuộn dâng lên, nhanh chóng tràn vào căn nhà có nền cao gần 2 mét so với mặt đường Tây Hạ. Khi nước ngập sát mép giường bà Giỏi nằm, ông Tắng gắng sức, run rẩy kê chiếc ghế đẩu lên giường, giữ cho em ngồi để đầu em không chìm trong nước. 

Nhưng dòng nước lạnh lùng tiếp tục cuốn lên, đôi tay của ông Tắng không còn đủ sức. Khi ông đứng loay hoay lo cho em thì bị trượt ngã, phút chốc em gái đã bị nhấn chìm.

Khi hàng xóm bơi qua vào cứu, ông Tắng vẫn đang khản giọng gọi tên em khi dòng nước đã dâng cao đến cổ.

Lũ rút đi, thi thể bà Giỏi vẫn đang nằm lạnh trong nhà. Các cháu họ hàng đã tới lui phụ dọn dẹp, và vẫn đang chờ nhà tang lễ đưa quan tài vào để tẩm liệm cho người quá cố.

"Lũ lên nhanh quá, tui không còn sức. Em gái tui chết rồi. Tui cũng tưởng mình đi theo nó luôn rồi…", cụ Tăng nghẹn giọng, nhìn vô định vào khoảng sân nhà còn đầy bùn đất. Rồi bất chợt ông khóc lớn, khiến những người đang có mặt cũng không cầm được nước mắt, khóc theo.

Khánh Hòa - Ảnh 7.

Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiều đoàn 869, Lữ đoàn 957, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân vào nhà cụ Phạm Tắng giúp gọn dẹp để gia đình có thể lo hậu sự cho em gái cụ Tắng - Ảnh: MINH HÒA

Cơn lũ chiều 19-11 đổ xuống vùng Nha Trang còn cuốn đi nhiều sinh mạng khác. Trong khuôn viên trạm xá thôn Đồng Lộc 1, phường Bắc Nha Trang, đang có 3 gia đình làm đám tang chung cho những người mất trong lũ. Trong đó có cụ bà Nguyễn Thị Sa (91 tuổi), nhà ở thôn Trung, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang cũ, nay thuộc phường Bắc Nha Trang.

Con gái cụ Sa, bà Nguyễn Thị Phượng nay cũng đã 64 tuổi. Trong bộ đồ tang trắng, bà Phượng khóc nấc từng tiếng khi kể lại hoàn cảnh của người mẹ già. 

Bà Phượng cho biết mẹ mình sống cùng người cháu bị tâm thần trong căn nhà nhỏ. Khi lũ bất ngờ dâng cao, nước xô cửa, ập vào nhà trong chớp mắt. Cụ bà 91 tuổi già yếu, chân tay run rẩy, không kịp trở mình chạy lũ. Người cháu tâm thần hoảng loạn giữa dòng nước mênh mông, bất lực nhìn bà cụ bị nước nhấn chìm ngay trong chính ngôi nhà của mình. 

Hai phận người yếu đuối giữa thiên tai, may sao, lúc sinh tử, bản năng đã giúp người cháu tâm thần bám cứng vào nóc nhà và được người xung quanh cứu sống.

Nhà bà Phượng sống cách nhà mẹ chưa đầy 1km, cũng suýt chết khi dòng nước lên nhanh, gần nuốt trọn mái nhà, nhấn chìm cả xóm. "Tui lúc đó chỉ nghĩ đến mẹ, nhưng nước cuồn cuộn, chịu không biết làm sao. Tui đu lên chiếc thang cao cả tiếng, quay sang nói chồng là hết chịu nổi rồi. Khi sắp hết sức thì may có đứa cháu đưa xuồng qua cứu. Chung quanh tối om, tui chỉ nhìn về hướng nhà mẹ, tối thui", bà Phượng khóc ngang, không còn kể tiếp được nữa.

Khánh Hòa - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Phượng khóc liên tục khi kể về thời khắc sinh tử trong lũ dữ và việc bà mất đi người mẹ già - Ảnh: MINH HÒA

Lũ rút, phá cửa phòng trọ bàng hoàng thấy thi thể đôi vợ chồng già

Ngày 22-11, ông Huỳnh Ngọc Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai), cho hay cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ chồng ông Trương Văn Anh (79 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thái Hanh (78 tuổi, ở trong căn nhà trọ trên đường Đào Tấn, phường Quy Nhơn Đông).

Chiều 21-11, chủ nhà trọ là ông Nguyễn Hòa (62 tuổi), phát hiện hai vợ chồng ông Anh và bà Hanh đã chết trong phòng. Căn nhà nơi vợ chồng ông Anh tử vong là khu vực ngập lụt tại phường Quy Nhơn Đông (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn cũ).

Người dân địa phương cho biết khi lũ đạt đỉnh, nhiều nhà dân khu vực ngập từ 1,5 - 2m. Đây là vùng rốn lũ kẹp giữa những nhánh sông Hà Thanh.

Hai vợ chồng tử vong trong tư thế nằm cạnh nhau, dưới nền nhà còn vương nhiều bùn đất sau cơn lũ. Trong căn phòng, bàn tủ, chiếc xe xích lô và đồ đạt bị bùn non bám dính còn đang bê bết.

Nỗi đau từ vùng rốn lũ Khánh Hòa: Con trai bất lực nhìn cha chết trong dòng nước lũ - Ảnh 5.

Căn nhà nơi vợ chồng ông Anh chết là nơi trước đó ngập trong nước lũ - Ảnh: TẤN LỰC

Ông Nguyễn Thái Hòa, em ruột bà Hanh, cho biết bà Hanh và ông Anh chung sống nhiều năm nhưng không có con. Chiều 18-11, ông có ghé qua thăm anh chị. Đến đêm nước lũ dâng cao, ông Anh gọi điện cho ông cầu cứu, nhưng nước lũ quá lớn ông không thể sang được. Lúc sau ông gọi lại thì không ai trả lời.

Ngày hôm sau nước lũ vẫn lớn, không thể lội vào, ông dò hỏi hàng xóm thì nghe nói vợ chồng chị đã được cứu hộ đón đi nên tạm yên tâm. Nhưng mấy hôm rồi, ông đi tìm hỏi các đội cứu hộ, rồi chạy tới các bệnh viện lớn trong thành phố nhưng không thấy tên anh chị.

Khi nước đã rút, linh cảm chẳng lành, ông nhờ chủ nhà vào phá khóa, chết đứng khi thấy vợ chồng chị đã mất...

Làng quê tan hoang sau lũ dữ

Khánh Hòa - Ảnh 3.

Cảnh hoang tàn tại thôn Đại Điền Trung (xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa) sau khi nước lũ rút - Ảnh: TRẦN HOÀI

Lũ dâng quá cao và chảy xiết, đồ đạc trong hàng trăm căn nhà ở xã Đại Điền Trung bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Bàn ghế, tủ lạnh, giường tủ, chăn màn bị nước quần nát, nằm ngổn ngang trên sân, theo nước lũ ra đi.

Nhiều gia đình phải mang cả quần áo, nồi niêu, giấy tờ ra phơi trước hiên, trong khi gương mặt ai nấy vẫn còn thất thần sau đêm kinh hoàng vừa qua.

Chị Nguyễn Thị Sương đang dùng xô tát nước ra khỏi nhà, giọng run run: "Nước về quá nhanh, gia đình chỉ kịp bế mẹ già và đưa hai đứa nhỏ lên gác. Còn đồ đạc thì bỏ hết, mấy đêm đó đói khát khủng khiếp, chỉ sợ nước lên nữa không giữ được mạng người".

Trên trục đường chính của xã, từng tốp người cầm cuốc, xẻng, chổi quét rác, dọn bùn ngay dưới cái nắng hầm hập buổi trưa.

Mùi bùn, mùi rác, mùi gỗ mục bốc lên nồng nặc. Các chiến sĩ công an, bộ đội cùng người dân phối hợp di dời những chiếc tủ nặng, kê lại cửa, tháo dỡ những mảng tường bong tróc để tránh sập đổ.

Hiện khu vực Diên Điền vẫn chưa có điện và sóng điện thoại, người dân như bước ra từ một trận đánh lớn, tang thương, kiệt quệ, nhưng vẫn đầy gắng gượng sau một đêm ám ảnh họ có lẽ sẽ nhớ cả đời.

Khánh Hòa - Ảnh 8.

Người dân ở xã Diên Điền trở về nhà, dọn dẹp bắt đầu hành trình tái thiết lại cuộc sống - Ảnh: TRẦN HOÀI

Khánh Hòa - Ảnh 9.

Nước lũ dâng cao đã nhấn chìm toàn bộ tài sản của người dân ở thôn Đại Điền Trung (xã Diên Điền), nước rút bùn đất ở lại - Ảnh: TRẦN HOÀI

Khánh Hòa - Ảnh 10.

Đường xá ở thôn Đại Điền Trung ngập ngụa trong rác thải, bùn non sau khi lũ rút - Ảnh: TRẦN HOÀI

Khánh Hòa - Ảnh 11.

Nhiều vật dụng trong nhà dân ở xã Diên Điền hư hỏng do nước lũ nhấn chìm - Ảnh: TRẦN HOÀI

Khánh Hòa - Ảnh 12.

Hàng rào, cây cối, hoa màu của người dân bị nước lũ tàn phá - Ảnh: TRẦN HOÀI

Khánh Hòa - Ảnh 13.

Nhiều cụ già ở xã Diên Điền ngóng chờ tin tức người thân chưa kịp di dời do nước lũ dâng quá nhanh - Ảnh: TRẦN HOÀI

Khánh Hòa - Ảnh 14.

Quân đội ứng cứu người dân ở xã Diên Điền bị cô lập do nước lũ dâng cao vào chiều 21-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ở vùng rốn lũ Khánh Hòa: Con trai bất lực nhìn cha chết trong dòng nước lũ- Ảnh 13. PV Tuổi Trẻ vượt dòng lũ xiết cùng lực lượng cảnh sát tiếp tế vùng bị lũ cô lập ở Nha Trang

Trưa 19-11, lực lượng Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ - Bộ Công an được tăng cường đến phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vượt dòng nước lũ chảy xiết để tiếp tế lương thực cho người dân bị lũ cô lập.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất