
Chiến sĩ Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ vượt qua dòng lũ siết để tiếp tế lương thực cho người dân vùng bị lũ cô lập ở phường Tây Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Trưa 19-11, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã cùng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ - Bộ Công an vượt dòng nước lũ chảy xiết để tiếp tế, cứu hộ nhiều người đang bị cô lập tại phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).
Mì gói, lương khô, bánh mì, nước suối... được chất đầy lên các thuyền cứu sinh, các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động dùng sức người kéo thuyền về phía dòng lũ để tiếp tế cho người dân.
Tại các con hẻm thuộc thôn Phú Trung 2 (phường Tây Nha Trang), nước từ thượng nguồn sông Cái đổ về rất mạnh khiến cảnh sát cơ động phải vật lộn với dòng lũ cao hơn 1m, thậm chí suýt bị lũ cuốn vì nước từ thượng nguồn đổ về quá xiết.
Hiện tại các lực lượng túc trực điểm chốt ở đường 23 Tháng 10 (phường Tây Nha Trang) để sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân, trong khi đó Khánh Hòa vẫn đang có mưa lớn và nước từ thượng nguồn đang tiếp tục đỗ về hạ du.

Tại khu vực thôn Phú Trung 2 (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) nước lũ chảy rất xiết - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nước lũ từ thượng nguồn tiếp tục tràn về phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Cảnh sát bám vào tường để vượt qua dòng nước lũ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Người dân ở phường Tây Nha Trang được tiếp tế lương thực - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Cảnh sát cơ động vật lộn với dòng nước lũ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Mì gói, lương khô, nước suối... được cảnh sát cơ động chuẩn bị để tiếp tế - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Cảnh sát cơ động vượt dòng lũ để tiếp tế lương thực cho người dân phường Tây Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Lương thực được chuẩn bị cẩn thận để không bị ngấm nước lũ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Hơn 13h ngày 19-11, nước lũ vẫn còn dâng cao ở phường Tây Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận