
Đại úy Hoàng Ngọc Ý - cán bộ Đội cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa - tiếp cận được cháu bé sơ sinh 20 ngày tuổi đang bị mắc kẹt trong vùng tâm lũ ở thôn Đông Ba (xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Chiều muộn 21-11, nhiều tuyến đường từng là điểm nóng về ngập lụt trong những ngày qua tại Khánh Hòa nước lũ đã rút dần tuy nhiên tại khu vực xã Diên Điền (cách trung tâm Nha Trang khoảng 10km) vẫn mênh mông nước lũ, đây cũng là một trong các địa phương ngập nặng nhất trong đợt mưa lịch sử vừa qua.
Nhà dân, gia súc của người dân đều bị nước lũ nhấn chìm, tiếng kêu cầu cứu với hy vọng được đưa ra khỏi vùng cô lập vang vọng khắp nơi xen lẫn tiếng máy ca nô của lực lượng cứu hộ.
Sau khi vừa đưa hơn 10 người dân bị cô lập trong tâm lũ ở xã Diên Điền đến khu vực an toàn, hai cán bộ Đội cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa gồm Đại úy Hoàng Ngọc Ý và Trung tá Lê Văn Lệ cùng lực lượng cứu hộ nhận được thông tin một bé gái sơ sinh 20 ngày tuổi còn đỏ hỏn cùng gia đình đang bị mắc kẹt tại tâm lũ ở thôn Đông Ba (xã Diên Điền).

Khoảng 16h30 chiều 21-11, sau khi đưa hơn 10 người dân bị cô lập trong vùng lũ ở xã Diên Điền đến nơi an toàn, cảnh sát đường thủy nhận tin báo bé gái sơ sinh 20 ngày tuổi đang bị cô lập trong vùng lũ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Không chần chừ, hai cán bộ cảnh sát đường thủy tức tốc lái ca nô tiếp cận vị trí bé gái sơ sinh - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Rác thải ngập ngụa trong dòng nước lũ trên quảng đường tiếp cận bé gái sơ sinh - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Thôn Đông Ba (xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa) mênh mông nước lũ, thời điểm 16h30 nước lũ dâng cao gần 2m - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Người thân của bé gái sơ sinh hô lớn để lực lượng cứu hộ nghe thấy - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đại úy Ý lấy mền quấn xung quanh để giữ ấm cho bé gái sơ sinh rồi từ từ lội ra dòng nước lũ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Bé gái sơ sinh 20 ngày tuổi được lực lượng chức năng đưa lên ca nô - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chị Nguyễn Kiều My (26 tuổi, mẹ của bé gái) nói hai ngày qua gia đình chỉ cầm cự bằng mì gói sống và đinh ninh nước lũ sẽ chỉ dâng vừa phải nên có phần chủ quan - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Cả gia đình của bé gái sơ sinh 20 ngày tuổi được lực lượng chức năng giải cứu - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đến 18h tối 21-11, bé gái sơ sinh và gia đình đã được đưa đến nơi an toàn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nhiều trẻ em bị cô lập ở vùng lũ xã Diên Điền, cũng được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Lực lượng cứu hộ đưa nhiều người dân xã Diên Điền bị cô lập trong vùng lũ ra ngoài - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Người dân trong tâm lũ xã Diên Điền tự chế thuyền để sơ tán đến nơi an toàn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nhiều trẻ em trong vùng tâm lũ được đưa ra ngoài - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nhiều ca nô tư nhân được huy động đến tâm lũ xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa) để cứu nạn, cứu hộ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận