Nhìn bà con vùng lũ lụt mà lòng như lửa đốt, 'thương quá đồng bào ơi'!

Dưới những bài báo ghi nhận về lũ lụt ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nhiều bạn đọc gửi về những lời động viên, chia sẻ cũng như hiến kế các giải pháp để bà con giảm thiểu thiệt hại.

Nhìn bà con vùng lũ lụt mà lòng như lửa đốt, 'thương quá đồng bào ơi'! - Ảnh 1.

Khu vực lân cận hồ Đa Nhim ngập trắng vào chiều 20-11 - Ảnh: M.V.

Những ngày qua, phóng viên Tuổi Trẻ Online tỏa đi khắp các tỉnh, thành vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để phản ánh thực trạng của lũ lụt và ghi nhận những nỗ lực cứu hộ của quân đội, công an.

Bạn đọc khắp nơi đã gửi đến những lời chia sẻ, mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chắt chiu từng đồng, mất sạch tài sản sau một đêm lũ lụt

Dưới bài báo "Mưa lũ chiều 20-11: Quốc lộ 1D nối Gia Lai - Đắk Lắk bị chia cắt, tạm dừng khai thác sân bay Tuy Hòa", tài khoản Người Sài Gòn đọc báo thốt lên: "Tội bà con mình quá!". Cùng cảm xúc, bạn đọc Hoàng Trường Giang chia sẻ: "Thấy thương bà con mình ngoài đó".

Còn bạn đọc Phong chia sẻ: "Thương quá, còn kinh khủng hơn cả siêu bão. Cầu mong thời tiết nắng ráo trở lại và không có thêm thiệt hại gì nữa".

Dưới bài báo "Cảnh tan hoang sau khi thủy điện Đa Nhim xả lũ giữa đêm" (Tuổi Trẻ Online ngày 20-11), nhiều độc giả cũng để lại những chia sẻ thể hiện tình đồng bào, gửi về đồng bào vùng lũ lụt.

Tài khoản Phương cho biết: "Gia đình bạn bè tôi mất sạch tài sản chỉ trong một đêm. Thật buồn!".

"Quá xót xa và cảm thương đồng bào tôi", một bạn đọc chia sẻ.

"Thiệt hại quá lớn. Thật đau xót", bạn đọc Sao Xẹt chia sẻ. "Đợt mưa gây nên lũ lụt cho miền Trung cùng Tây Nguyên kỳ này phức tạp, tổn thất, thiệt hại lớn quá. Lại đúng kỳ cuối năm và giáp Tết. Thương quá đồng bào ơi!", một bạn đọc khác xót xa.

Nhìn bà con vùng lũ lụt mà lòng như lửa đốt, 'thương quá đồng bào ơi'! - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đưa dân khu vực Đức Trọng ra khỏi vùng ngập lụt ở hạ lưu sông Đa Nhim - Ảnh: N.T.H.

Dưới bài báo viết về thống kê thiệt hại do lũ lụt sáng 21-11, bạn đọc Kevin viết: "Những ngày qua nhiều người bị thiệt hại từ Phú Yên cho tới Khánh Hòa. Nước dâng lên vài mét chỉ trong vài giờ làm sao vận chuyển các đồ đạc, tai sản xe cộ đi tới nơi khác ngoại trừ bỏ chạy. 

Tài sản bị hư hại cuốn trôi sạch! Chưa kể thiệt hại về gia súc, về ruộng lúa, ao cá chăn nuôi thủy hải sản, hoa màu...".

"Ôi! Quá đau lòng!", độc giả Đoàn Trọng Thủy viết. Còn bạn đọc Nguyễn Thị Phúc An thì bày tỏ: "Thương quá là thương, người dân chắt chiu từng đồng giờ thiên tai lấy sạch".

lũ lụt - Ảnh 3.

Quân đội dựng hai lều dã chiến trên nút giao Ngọc Hội để ứng cứu người dân - Ảnh: HẢI PHÚ

Cầu nguyện bình an đến với bà con vùng lũ lụt

Đau xót, thương cảm trước cảnh đồng bào mình chịu thiệt hại nặng nề cả về tính mạng và tài sản, nhiều bạn đọc cầu nguyện cho bình an, yên lành đến với bà con. 

Bạn đọc Sao Xẹt "chỉ biết cầu nguyện bình an đến mọi gia đình". Trong khi đó, tài khoản ĐHN "cầu trời đừng mưa nữa cho người dân được bình an!".

Nhiều bạn đọc khác cũng bày tỏ lòng biết ơn khi các lực lượng cứu hộ của quân đội, công an đã có mặt tức thì ở điểm cô lập, ngập sâu để cứu người.

"Cảm ơn lực lượng quân đội luôn hỗ trợ nhân dân, luôn hết mình vì đồng bào, vì Tổ quốc". 

Ý kiến được độc giả tên Tu chia sẻ dưới bài "Quân đội dựng lều dã chiến trên cầu vượt ở Nha Trang để ứng cứu người dân".

Ở một bài báo khác trên Tuổi Trẻ Online cũng phản ánh về việc cứu người trong lũ lụt của quân đội. 

Bạn đọc Trúc Nhật để lại chia sẻ: "Tình nghĩa quân dân là đây. Vượt khó khăn, nguy hiểm đưa dân đến chỗ bình yên". 

Còn độc giả Chi Nguyen viết: "Nhìn hình ảnh cuối thật xúc động". "Xem hình ảnh các ca nô cứu dân mà thấy ấm lòng. Chúc các chiến sĩ sức khỏe để tiếp tục cứu những người còn đang gặp nguy hiểm. Người dân hãy cố gắng giữ bình tĩnh, mọi người sẽ đến nơi an toàn", bạn đọc Điệp Vàng gửi gắm.

Người đọc có tên Hạnh Chi cho rằng: "Lũ ở Gia Lai, Đắk Lắk nghiêm trọng quá, nhiều nhà chìm trong nước. Mong tất cả người dân được đưa đến nơi tránh lũ an toàn. Cảm ơn các chiến sĩ đã không quản khó khăn".

Vùng đất của nắng gió, của khô hạn, ít mưa sao lại có lũ lụt?

Bạn đọc Bùi Đức Thắng đặt câu hỏi: "Phan Rang, thuộc Ninh Thuận cũ trước đây chỉ biết là một nơi có lượng mưa ít nhất so với tất cả các nơi trên cả nước. Đây là một nơi được gọi là "Gió như phang... Nắng như rang", nay lại có lũ dữ thì không thể hiểu nổi lượng nước ở đâu mà tràn về Phan Rang thành cơn lũ dữ đến ngập nhà cửa đến như vậy?".

Còn độc giả Trần Thị Phước lo ngại: "Vùng đất nắng như vậy mà giờ còn bị ngập lụt thì quá lo ngại rồi. Đau thương quá. Cầu mong đừng mưa nữa".

Một độc giả lâu năm của Tuổi Trẻ viết: "Tôi có một mong muốn bức thiết rằng nhờ Tuổi Trẻ mở một diễn đàn phát triển nông nghiệp trong tình hình biến đổi khí hậu để mọi người cùng nhau chia sẻ tìm giải pháp".

Thương bà con vùng lũ lụt mà lòng như lửa đốt - Ảnh 7.Thắt lòng thương về miền Trung

Mấy tỉnh miền Trung những ngày này nước lũ dâng cao, người dân cầu cứu khắp nơi. Ở nơi xa, những người con tha hương xem hình ảnh quê nhà chìm ngập trong biển nước mà nghẹn đau thắt lòng, ngóng chờ cuộc gọi báo 'ba mẹ, các em an toàn rồi con ơi'.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất