10/09/2024 20:01 GMT+7

Bạn đọc Tuổi Trẻ liên tục đóng góp gửi đến người dân miền Bắc

Đội cơn mưa chiều tối 10-9, nhiều bạn đọc đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ góp số tiền dành dụm bấy lâu để ủng hộ bà con miền Bắc đang oằn mình bởi bão lớn lũ dữ.

Bạn đọc Tuổi Trẻ liên tục đóng góp gửi đến người dân miền Bắc - Ảnh 1.

Quê ở Quảng Nam, ông Trần Tô hiểu rõ cảnh bão lũ nên rất thương đồng bào miền Bắc - Ảnh: AN VI

"Đây là tấm lòng của tôi với mấy đứa cháu nội. Cả gia đình theo dõi tình hình bão lũ ai cũng xót xa, muốn san sẻ với đồng bào đang hứng chịu thiên tai ngoài đó...", một bạn đọc chia sẻ với Tuổi Trẻ khi góp tiền ủng hộ bà con bị bão lũ.

Nhiều tấm lòng nhỏ góp thành tình yêu lớn

Quê Quảng Nam, những ký ức đau thương về trận lũ năm 1964 ở miền Trung như ùa về với ông Trần Tô khi ông chứng kiến cảnh miền Bắc đang chìm trong biển nước sau trận bão.

Đôi mắt ngấn lệ, ông Tô tâm sự: "Lũ khổ lắm, tôi hiểu rất rõ cảnh này. Đôi khi tài sản dành dụm cả đời có thể trôi theo dòng nước".

Nói đến đây, người đàn ông 77 tuổi nghẹn giọng. Ông nói lương hưu mình không được cao, chỉ có thể góp 3 triệu đồng gửi đến đồng bào miền Bắc.

"Cũng ngại lắm, thấy nhiều người cho cả trăm triệu mà mình có vỏn vẹn 3 triệu thôi. Nhưng hy vọng có thể góp sức nhỏ chung với mọi người để hỗ trợ miền Bắc", ông Tô rưng rưng nói.

Chưa có kỷ niệm với bão lũ nhưng chứng kiến nỗi khổ của đồng bào vùng bão lũ, ông Trần Văn Trấn (ngụ quận 10) cũng thắt lòng, gói ghém 2 triệu đồng tiền lương hưu của mình tức tốc tới Tuổi Trẻ gửi gắm.

"Lũ ghê gớm quá! Chứng kiến cảnh cầu Phong Châu bị sập ở Phú Thọ đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh. Đọc xong bản tin, tôi lật đật tìm tới Tuổi Trẻ để ủng hộ liền", ông Trấn bày tỏ.

Bà Đặng Thị Cẩm Khanh (63 tuổi, ngụ quận 3) mang 5 triệu đồng đến ủng hộ đồng bào miền Bắc với lời gửi gắm: "Đây là tấm lòng của tôi với mấy đứa cháu nội. Cả gia đình tôi theo dõi tình hình bão lũ ai cũng xót xa. Mình ở đây hạnh phúc lắm rồi nên muốn san sẻ với đồng bào đang hứng chịu thiên tai ngoài đó".

Bà Khanh kể ở nhà có lập ra một quỹ chuyên dùng cho các hoạt động thiện nguyện. Bà Khanh là "chủ quỹ", con bà làm có dư một chút thì góp vào.

"Mấy đứa cháu ai cho tiền hay nhận được lì xì cũng trích ra một ít để ủng hộ. Hy vọng mọi người vững vàng vượt qua cơn lũ dữ", bà Khanh nhắn nhủ.

Chị Lê Kim Hồng, đại diện Công ty TNHH tư vấn EBIC, đến ủng hộ bà con với hy vọng giúp được phần nào cho đồng bào miền Bắc trong những ngày bão lũ.

"Thấy bà con quá khổ. Ở đây tôi đi làm trời mưa nước ngập một chút thôi cũng đã thấy cực, đằng này thử hỏi nước tới mái nhà làm sao mà thấu được. Mong sẽ có nhiều tấm lòng nhỏ góp thành tình yêu lớn gửi đến miền Bắc thân thương", chị Hồng xúc động.

Bạn đọc Tuổi Trẻ liên tục đóng góp gửi đến người dân miền Bắc - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Trấn đôi mắt ngấn lệ khi nhắc về những thông tin thiệt hại do bão lũ gây ra - Ảnh: AN VI

Tấm lòng của người quá cố

Cô Duyên (ngụ quận 3), người con thứ tư của một bạn đọc lâu năm của báo Tuổi Trẻ, mang số tiền 6 triệu đồng gửi đến ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ 2 triệu; chương trình Tiếp sức đến trường 3 triệu và nhân vật trong bài viết "Cha, con và căn phòng trọ 3m²" 1 triệu đồng.

Cô Duyên cho biết đây là số tiền mẹ mình muốn gửi đến báo Tuổi Trẻ. Bà vừa mất cách đây một tháng.

Tính đến chiều tối 10-9, đã có gần 670 lượt bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ gần 2 tỉ đồng cho bà con vùng bão lũ.

Danh sách bạn đọc đóng góp tại đây.

Ở tuổi 91, bà vẫn đọc báo Tuổi Trẻ mỗi ngày. Những ngày quá mệt bà mới xem tivi hoặc nhờ con cháu đọc báo cho nghe.

"Tiếp sức đến trường, thiên tai, lụt lội gì Tuổi Trẻ phát động mẹ tôi đều tham gia không thiếu lần nào. Nhiều khi chẳng cần có chương trình cũng gửi gắm tôi mang tới để xem hoàn cảnh nào khó khăn thì giúp", cô Duyên tâm sự.

Trước ngày bà mất, cô Duyên được mẹ dặn hãy dùng tiền phúng điếu của mình để tiếp tục giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác.

"Tôi sẽ thay mẹ đồng hành cùng các chương trình của báo Tuổi Trẻ. Hy vọng số tiền gia đình tôi gửi gắm sẽ góp phần giúp bà con sớm vượt qua khó khăn", cô Duyên nhắn nhủ.

"Nhịp cầu" Tuổi Trẻ sẽ thêm vững chãi hơn nhờ sự tin yêu của biết bao bạn đọc đồng hành chia sẻ với bà con bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.

Ca sĩ và nhiều tổ chức hướng về đồng bào miền Bắc

Trong ngày 10-9, Phòng trà Bến Thành, ca sĩ Phương Phương Thảo và chị Thu Trần đã chuyển 50 triệu đồng qua tài khoản báo Tuổi Trẻ ủng hộ bà con miền Bắc đang oằn mình bởi bão lớn lũ dữ.

Tối cùng ngày, Ban tổ chức live concert Đức Trí - Có đôi lần (Công ty Interstella và Aura) cũng gửi gắm tấm lòng đến miền Bắc thân thương bằng số tiền 50 triệu đồng. Ban tổ chức bày tỏ hy vọng người dân miền Bắc sẽ mạnh mẽ vượt qua những khó khăn.

Để sẻ chia cùng người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3, báo Tuổi Trẻ sẵn sàng làm cầu nối đóng góp của bạn đọc gần xa để chia sẻ với đồng bào đang gặp khó khăn.

Bạn đọc Tuổi Trẻ liên tục đóng góp gửi đến người dân miền Bắc - Ảnh 4.

Bạn đọc vui lòng kiểm tra đúng với thông tin trên của báo Tuổi Trẻ trước khi chuyển khoản qua mã QR

- Bạn đọc có thể đến đóng góp tại trụ sở báo Tuổi Trẻ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM hoặc văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các khu vực trên cả nước.

- Bạn đọc chuyển khoản, xin vui lòng gửi qua tài khoản báo Tuổi Trẻ tại: Báo Tuổi Trẻ, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3, TP.HCM. Số tài khoản: 113000006100 (Việt Nam đồng). Nội dung: Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

- Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về tài khoản báo Tuổi Trẻ: tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM hoặc tài khoản EUR: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM. * Swift code: BFTVVNVX007. Nội dung: Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Báo Tuổi Trẻ sẽ phối hợp cùng một số ban ngành của các địa phương bị ảnh hưởng mưa bão để trao trực tiếp tận tay đến bà con bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.

Nhiều tấm lòng nhỏ góp thành tình yêu lớn gửi đồng bào vùng bão lũ - Ảnh 4.Miền Trung nhớ mãi ký ức 'một miếng khi đói' mà thương bà con gặp bão số 3

Đà Nẵng phát động quyên góp một ngày lương ủng hộ bà con thiệt hại do bão số 3. Những ký ức 'lá lành đùm lá rách', 'một miếng khi đói bằng một gói khi no' lại trở về với bà con miền Trung.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên