10/09/2024 15:04 GMT+7

Miền Trung nhớ mãi ký ức 'một miếng khi đói' mà thương bà con gặp bão số 3

Đà Nẵng phát động quyên góp một ngày lương ủng hộ bà con thiệt hại do bão số 3. Những ký ức 'lá lành đùm lá rách', 'một miếng khi đói bằng một gói khi no' lại trở về với bà con miền Trung.

Miền Trung nhớ mãi ký ức 'một miếng khi đói' mà thương bà con gặp bão số 3 - Ảnh 2.

Hàng cứu trợ đến tay bà con vùng lũ Quảng Trị năm 2020 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

“Có qua bao lận đận mới biết đâu biển cạn”

"17 năm làm trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận tôi không thể nhớ hết bao nhiêu lần mình thay mặt bà con đứng ra nhận cứu trợ.

Thôn Phò Nam của tôi nằm trong vùng thung lũng ba bên là núi, trước mặt có sông nên cứ nghe có mưa bão là bà con rục rịch chuẩn bị ứng phó. Nhưng trong vùng rốn lũ thì dù có chuẩn bị chu đáo thế nào cũng không tránh được thiệt hại.

Đối mặt với nước dâng, bão lũ, có khi làm quần quật, tích cóp mấy năm trời bị cuốn đi hết. Vì thế chúng tôi quá thấu hiểu tình cảnh của bà con phía Bắc lúc này.

Biết thông tin Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phát động chương trình ủng hộ đồng bào gặp nạn, chúng tôi dự định sẽ đi quanh một số nhà vận động đóng góp. Có nhiều góp nhiều, có ít góp ít với tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no" mà chúng tôi đã nhiều lần được nhận.

Người Đà Nẵng hay nói với nhau "có qua bao lận đận mới biết đâu biển cạn, đâu là dòng sông sâu", là những lúc thế này".

Ông Hồ Phú Sâm, nguyên trưởng thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, chia sẻ.

Miền Trung nhớ mãi ký ức 'một miếng khi đói' mà thương bà con gặp bão số 3 - Ảnh 3.

Vùng rốn ngập huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tháng 10-2020 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhớ mãi hơn 20 ngày ngồi trên nước lũ chờ cứu trợ

"Tháng 10 năm 2020 tỉnh Quảng Trị gặp "lũ chồng lũ". Thôn Tân Đức chúng tôi ngập trắng trời suốt 20 ngày. Mấy tuần liền ngồi trên nước lũ, bà con trong thôn đều co cụm ăn mì tôm, uống nước lọc trên nhà phòng chống bão lũ và chờ cứu trợ.

Chúng tôi bị chia cắt, nằm sâu trong nước lũ nên phải có gì ăn nấy, cầm cự chờ mưa tạnh, nước rút. Áo quần thì cố gắng giữ cho khô vì nhà cửa trong thôn chỗ nào cũng ngập từ 2-4m.

Trong đợt đại hồng thủy năm ấy, bà con chúng tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ hai đầu đất nước. Không chỉ là quà cứu trợ trong thời gian chờ nước rút mà sau khi nước rút các đoàn viện trợ cũng đến giúp bà con dựng lại nhà cửa.

Nhiều bà con trong thôn được hỗ trợ tiền làm lại nhà, mua bò trâu, lúa giống cho vụ mùa mới. Bà con quê tôi, nơi thường xuyên gánh chịu thiên tai đã thấm thía với tinh thần tương thân tương ái nên dù ít dù nhiều chắc chắn cũng sẽ đóng góp hỗ trợ phía Bắc".

Anh Phạm Dương Lân, trưởng ban công tác mặt trận thôn Tân Đức, xã Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị, nói.

Miền Trung nhớ mãi ký ức 'một miếng khi đói' mà thương bà con gặp bão số 3 - Ảnh 4.

Trưa 10-9, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại Hải Phòng trao số tiền hỗ trợ khắc phục bão số 3 - Ảnh: ANH HÙNG

Đà Nẵng từng trải nên thấu hiểu với bà con

"Trong những ngày qua, cơn bão số 3 mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua đã để lại những hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Thành phố Đà Nẵng là địa phương đã từng trải qua nhiều cơn bão, lũ lịch sử nên rất thấu hiểu với những nỗi đau, mất mát to lớn mà bà con chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Trên tinh thần đó mặt trận thành phố chúng tôi đã chủ động, kịp thời báo cáo xin ý kiến Thành ủy, phối hợp với UBND thành phố gởi thư kêu gọi, vận động toàn thể các tầng lớp nhân dân thành phố chung tay chia sẻ với đồng bào các tỉnh bị thiệt hại…

Đây là nghĩa cử, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta và cũng là tình nghĩa của người Đà Nẵng dành cho đồng bào ruột thịt, góp phần giúp đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Trước mắt, ngoài 25 tỉ của thành phố đi thăm trao trực tiếp các tỉnh, thành phố bị thiệt hại nặng.

Chúng tôi cũng quyết định trao thêm 3 tỉ từ nguồn cứu trợ thành phố Đà Nẵng trong lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiên tai do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động vào chiều nay 10-9 tại thủ đô Hà Nội".

Ông Lê Văn Trung, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, nói.

Báo Tuổi Trẻ sẵn sàng làm cầu nối ủng hộ đồng bào

Để sẻ chia cùng người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3, báo Tuổi Trẻ sẵn sàng làm cầu nối đóng góp của bạn đọc gần xa để chia sẻ với đồng bào đang gặp khó khăn.

- Bạn đọc có thể đến đóng góp tại trụ sở báo Tuổi Trẻ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM hoặc văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các khu vực trên cả nước.

- Bạn đọc chuyển khoản, xin vui lòng gửi qua tài khoản báo Tuổi Trẻ tại: Báo Tuổi Trẻ, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3, TP.HCM. Số tài khoản: 113000006100 (Việt Nam đồng). Nội dung: Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

- Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về tài khoản báo Tuổi Trẻ: tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM hoặc tài khoản EUR: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM. * Swift code: BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Báo Tuổi Trẻ sẽ phối hợp cùng một số ban ngành của các địa phương bị ảnh hưởng mưa bão để trao trực tiếp tận tay đến bà con bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.

Miền Trung nhớ mãi ký ức 'một miếng khi đói' mà thương bà con gặp bão số 3 - Ảnh 5.

Miền Trung nhớ mãi ký ức 'một miếng khi đói' mà thương bà con gặp bão số 3 - Ảnh 6.Đà Nẵng phát động quyên góp một ngày lương, tiếp tục chi viện Hà Nội

Một số công ty cây xanh tư nhân trên địa bàn Đà Nẵng đã tiếp tục lên đường ra thủ đô Hà Nội chi viện cắt tỉa, dọn dẹp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên