10/06/2024 01:11 GMT+7

Ngàn người đội mưa hòa cùng âm nhạc Trịnh Công Sơn

Cả ngàn khán giả, du khách xứ Huế đã đội mưa tham gia một cuộc đối thoại đặc biệt bằng âm nhạc để cùng đi tìm tình yêu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Ca sĩ Đức Tuấn đội mưa hát bài Nắng thủy tinh trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn ở Huế tối 9-6 - Ảnh: NHẬT LINH

Ca sĩ Đức Tuấn đội mưa hát bài Nắng thủy tinh trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn ở Huế tối 9-6 - Ảnh: NHẬT LINH

Tối 9-6, trời Huế đổ mưa tầm tã trước giờ bắt đầu đêm nhạc Trịnh Công Sơn - một trong những chương trình "đinh" của Tuần lễ Festival Huế 2024. Đêm nhạc này có tựa đề Đối thoại Trịnh Công Sơn - Tình yêu tìm thấy.

Đội mưa đi tìm tình yêu của Trịnh Công Sơn

Cơn mưa rào của tiết trời xứ Huế đỏng đảnh cứ kéo dài mãi không dứt, như chính mưa muốn cùng được đối thoại với cố nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh vậy.

Và chính mưa đã khiến cho chương trình của đêm diễn bất đắc dĩ phải hoãn lại hơn 2 giờ đồng hồ.

Khán giả đội mưa đến với đêm nhạc Đối thoại Trịnh Công Sơn - Tình yêu tìm thấy

Mặc cho trời cứ rả rích không ngừng, hàng ngàn khán giả yêu mến cố nhạc sĩ đã đội mưa để tham dự cho bằng được cuộc đối thoại đặc biệt bằng âm nhạc tại sân khấu điện Kiến Trung này.

Mở đầu chương trình, ca sĩ Viết Thu đã cầm ô đến sát sân khấu để động viên những khán giả đã bất chấp mưa lớn, chờ đợi chương trình diễn ra.

Những ca khúc "mang ý nghĩa thay đổi thời tiết, cho trời dừng mưa" được chàng ca sĩ trẻ xướng lên mà không có sự hỗ trợ của âm nhạc, để mọi người cùng hát theo như Hạ trắng, Mưa hồng, Nối vòng tay lớn…

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, dù trời còn mưa nhưng ban tổ chức vẫn quyết định bắt đầu đêm nhạc để "chiều lấy sự ái mộ đặc biệt của khán giả Huế với Trịnh Công Sơn".

Hàng ngàn khán giả đội mưa lớn để nán lại, "đối thoại" cùng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: NHẬT LINH

Hàng ngàn khán giả đội mưa lớn để nán lại, "đối thoại" cùng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: NHẬT LINH

Khi âm nhạc xướng lên, những cánh cửa của điện Kiến Trung dần hé mở. Từ trong ánh sáng mờ ảo, ca sĩ Đức Tuấn cầm ô bước ra và trình diễn ca khúc Nắng thủy tinh như thay lời cảm ơn dành tặng cho khán giả.

Tiếp sau đó là ca khúc Diễm xưa, Ướt my, Tình xa… được biểu diễn bởi những ca sĩ gạo cội như Cẩm Vân, Quang Dũng… 

Những ca khúc này thay lời đối thoại của chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với những khán giả, người ái mộ ở quê hương xứ Huế - nơi đã làm nên tính cách, con người Trịnh Công Sơn.

Bỗng nhiên sân khấu tối dần lại, hai màn hình lớn đặt hai bên sân khấu xuất hiện cảnh một đoàn tàu màu xanh tượng trưng cho chuyến đi về cõi hư vô của nhạc sĩ để gặp người mẹ của ông - người phụ nữ mà Trịnh yêu thương nhất.

Từ trong ngôi điện Kiến Trung, ca sĩ Ngọc Khuê cất cao bài hát Người ơi người ở đừng về khiến nhiều người không kìm được xúc động.

Tình yêu của Trịnh Công Sơn chính là khán giả

Ở bài hát Diễm xưa, nàng thơ của cố nhạc sĩ họ Trịnh cũng được các nghệ sĩ tái hiện trong tà áo dài trắng ngây ngô đầy xúc cảm.

Nàng thơ Diễm xưa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được tái hiện - Ảnh: NHẬT LINH

Nàng thơ Diễm xưa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được tái hiện - Ảnh: NHẬT LINH

Đặc biệt hơn và nhận được nhiều tràng pháo tay đó là phần biểu diễn Còn tuổi nào cho em của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Đây là lần đầu tiên Trần Mạnh Tuấn trở lại với khán giả xứ Huế sau cơn bạo bệnh.

Mặc cho những cơn mưa nặng hạt, Trần Mạnh Tuấn cùng con gái An Trần đã đắm mình vào những nốt nhạc phiêu nhất của bài Còn tuổi nào cho em để gửi đến khán giả xứ Huế.

An Trần sau đó cũng đã trình diễn bài hát Em là bông hồng nhỏ để các nghệ sĩ của chương trình cùng hát và khẳng định rằng "tình yêu tìm thấy của Trịnh Công Sơn chính là khán giả, những người đang và sẽ tiếp tục yêu mến, hát những bài hát bất hủ của cố nhạc sĩ họ Trịnh tài hoa".

Sân khấu điện Kiến Trung trong đêm nhạc Đối thoại Trịnh Công Sơn - Tình yêu tìm thấy - Ảnh: NHẬT LINH

Sân khấu điện Kiến Trung trong đêm nhạc Đối thoại Trịnh Công Sơn - Tình yêu tìm thấy - Ảnh: NHẬT LINH

Theo gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đêm diễn dù gặp thời tiết mưa lớn bất lợi nhưng chính tình yêu của khán giả đã tiếp thêm động lực rất lớn cho các nghệ sĩ, người làm chương trình hoàn thành buổi biểu diễn.

Đây cũng là một đêm nhạc Trịnh với cách tiếp cận rất mới, đa dạng về thể loại âm nhạc…nhằm thay đổi các tiếp cận của nhạc Trịnh đến với đông đảo công chúng yêu nhạc.

Một số hình ảnh từ đêm diễn Đối thoại Trịnh Công Sơn - Tình yêu tìm thấy:

Ca sĩ Quang Dũng cùng nghệ sĩ violin Hàn Quốc Jmi Ko trình diễn bài Diễm xưa - Ảnh: NHẬT LINH

Ca sĩ Quang Dũng cùng nghệ sĩ violin Hàn Quốc Jmi Ko trình diễn bài Diễm xưa - Ảnh: NHẬT LINH

Bộ sưu tập áo dài mang tên Em đến từ nghìn xưa của NTK Trịnh Hoàng Diệu - em gái của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: NHẬT LINH

Bộ sưu tập áo dài mang tên Em đến từ nghìn xưa của NTK Trịnh Hoàng Diệu - em gái của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: NHẬT LINH

Nhảy hip hop trên nền nhạc Trịnh Công Sơn được remix - Ảnh: NHẬT LINH

Nhảy hip hop trên nền nhạc Trịnh Công Sơn được remix - Ảnh: NHẬT LINH

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn (phải) cùng con gái An Trần trình diễn bài Còn tuổi nào cho em - Ảnh: NHẬT LINH

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn (phải) cùng con gái An Trần trình diễn bài Còn tuổi nào cho em - Ảnh: NHẬT LINH

Đại sứ Thụy Điển hát "chuẩn" Nhớ mùa thu Hà Nội tại nhà nhạc sĩ Trịnh Công SơnĐại sứ Thụy Điển hát 'chuẩn' Nhớ mùa thu Hà Nội tại nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe hát 'Nhớ mùa thu Hà Nội' tại nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, với phần đệm đàn guitar của Tấn Sơn và thổi kèn saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên