05/06/2024 15:11 GMT+7

Đại sứ Thụy Điển hát 'chuẩn' Nhớ mùa thu Hà Nội tại nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe hát 'Nhớ mùa thu Hà Nội' tại nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, với phần đệm đàn guitar của Tấn Sơn và thổi kèn saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn.

Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe thắp nhang tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe thắp nhang tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Trưa 5-6, không khí tại nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (quận 3, TP.HCM) dường như rộn ràng hơn thường ngày vì gia đình đón tiếp Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe ghé thăm.

Lần đầu đến nhà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Đại sứ Ann Mawe ăn diện giản dị với quần dài và áo sơ mi có phom dáng đơn giản, màu sắc tươi sáng.

Đây là lần đầu tiên đại sứ Thụy Điển đến nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thăm viếng, thắp hương tưởng nhớ nhạc sĩ.

Video đại sứ Thụy Điển hát Nhớ mùa thu Hà Nội tại nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - cùng gia đình và các thành viên nhóm Du ca tay bắt mặt mừng chào đón đại sứ Thụy Điển.

Bà Ann Mawe cho biết bà rất xúc động trước những tình cảm gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dành cho mình.

Sau khi thắp hương tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đại sứ Thụy Điển Ann Mawe được gia đình nhạc sĩ đưa đi tham quan, tìm hiểu, chụp hình lưu niệm tại phòng làm việc, phòng tiếp khách của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc sinh thời.

Đại sứ Ann Mawe ngắm những bức hình về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được treo dọc theo cầu thang bộ - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Đại sứ Ann Mawe ngắm những bức hình về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được treo dọc theo cầu thang bộ - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Tham quan phòng làm việc của nhạc sĩ - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Tham quan phòng làm việc của nhạc sĩ - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Đại sứ Thụy Điển thích thú trước những kỷ vật, vật dụng lưu niệm được bài trí trong các căn phòng.

Bà quan tâm và hỏi thêm thông tin về những bức tranh treo trang trọng trong phòng khách về các nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam.

Không những vậy, bà Ann Mawe được gia đình ưu ái, mời ngồi vào những chiếc ghế đặt ở phòng làm việc, phòng khách mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng sử dụng.

Ca sĩ Tấn Sơn - thành viên nhóm Du ca - cho biết chỉ có những khách quý mới được ngồi vào những chiếc ghế này.

Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe hát "Nhớ mùa thu Hà Nội" do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác - Video: HOÀI PHƯƠNG

Ngẫu hứng hát Nhớ mùa thu Hà Nội

Tại khuôn viên đặt bức tượng chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, phía trước bàn thờ cố nhạc sĩ, Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe ngẫu hứng hát ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội.

Hỗ trợ đệm đàn guitar cho bà Ann Mawe hát có ca sĩ Tấn Sơn và nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn thổi kèn saxophone.

Tất cả hòa quyện mang đến một tiết mục thú vị bởi sự mộc mạc, da diết, giàu cảm xúc.

Em gái Trịnh Công Sơn nói với Tuổi Trẻ Online rằng bà rất xúc động khi đại sứ Thụy Điển đến nhà thăm và hát ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội.

"Người nước ngoài hát được tiếng Việt, tôi rất vui, nhất là hát nhạc của anh Sơn nữa, vô cùng xúc động.

Đến nay, có vài vị đại sứ của một số nước từng đến thăm nhà, hát nhạc của anh Sơn, hát rất giỏi. Đây là niềm vui được nhân lên nhiều lần" - bà Trịnh Vĩnh Trinh cho biết thêm.

Đại sứ Thụy Điển và ca sĩ Tấn Sơn - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Đại sứ Thụy Điển và ca sĩ Tấn Sơn - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

"Đây là lần đầu tiên tôi đệm đàn cho một đại sứ hát, hát rất nhiệt tình, hồn nhiên. Điều này làm cho những người yêu nhạc Trịnh như tôi rất thích.

Đại sứ Ann Mawe gần gũi, giản dị, dù mới gặp nhưng tôi có cảm giác như đã gặp lâu rồi.

Khi kể về các nhân vật, doanh nhân văn hóa của Việt Nam, bà biết rất nhiều. Những câu chuyện về lịch sử Việt Nam cô cũng tìm hiểu rất kỹ.

Một người nước ngoài hiểu về đất nước mình, tôi cảm thấy rất yêu mến" - ca sĩ Tấn Sơn chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.

Ông Nguyễn Trung Trực - chồng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (bìa phải) - giới thiệu phòng khách và những kỷ vật trưng bày tại đây - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Ông Nguyễn Trung Trực - chồng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (bìa phải) - giới thiệu phòng khách và những kỷ vật trưng bày tại đây - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Bà Ann Mawe ngồi trên chiếc ghế nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay dùng lúc sinh thời - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Bà Ann Mawe ngồi trên chiếc ghế nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay dùng lúc sinh thời - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (bìa trái) chào đón đại sứ - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (bìa trái) chào đón đại sứ - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Nhóm Du ca đón tiếp đại sứ Thụy Điển - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Nhóm Du ca đón tiếp đại sứ Thụy Điển - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe: Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì ở Việt NamĐại sứ Thụy Điển Ann Mawe: Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì ở Việt Nam

Trong nhà bà Ann Mawe ở Hà Nội có treo ảnh tượng bán thân Thủ tướng Olof Palme ở Bệnh viện Nhi trung ương và trang báo đăng điện văn các chính đảng Thụy Điển gửi Liên Hiệp Quốc phản đối chiến tranh ở Việt Nam những năm 1970.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên