29/05/2024 09:04 GMT+7

Đại sứ Thụy Điển đạp xe quanh hồ Tây, hát nhạc Trịnh trên phố Trịnh Công Sơn

ĐẬU DUNG
và 1 tác giả khác

Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe dắt xe đạp ra khỏi nhà, đạp một vòng quanh hồ Tây ngắm buổi sáng Hà Nội như thường lệ; nay đặc biệt hơn vì đi đến phố đi bộ Trịnh Công Sơn, bà hát truyền cảm một ca khúc của cố nhạc sĩ.

Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe thường đạp xe đi làm - Ảnh: ĐẬU DUNG

Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe thường đạp xe đi làm - Ảnh: ĐẬU DUNG

Hát ngẫu hứng ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội trên chính phố Trịnh Công Sơn quả đặc biệt.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, đại sứ Thụy Điển Ann Mawe nói tiếng Việt của bà không được tốt lắm. Nhưng bà đã rất cố gắng tập và hát thuộc lòng hai ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn) và Em ơi, Hà Nội phố (nhạc Phú Quang, thơ Phan Vũ).

"Tôi cũng rất thích các bài hát hiện đại của Việt Nam nhưng tôi lại không thuộc lời nên không hát được", bà đại sứ cười lớn.

Khi được hỏi cụ thể, bà liệt kê vài cái tên như Thịnh Suy, Vũ Thanh Vân, ban nhạc Saigon Soul Revival…

Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe dừng lại chụp hoa phượng nở đỏ rực - Ảnh: ĐẬU DUNG

Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe dừng lại chụp hoa phượng nở đỏ rực - Ảnh: ĐẬU DUNG

Đại sứ Ann Mawe kể, bà đạp xe đi làm khá thường xuyên. Trong quan sát của bà, Hà Nội đẹp và năng động nhất vào buổi sáng và chiều muộn. Đó là "những phong cảnh" mà bà yêu mến nhất.

Vào buổi sáng, bà Ann thích nhìn mọi người tập thể dục và ăn sáng trên vỉa hè. Bà cũng thích ngắm hoa quanh hồ Tây, các chị em nhập hoa ở chợ hoa Quảng Bá rồi đạp xe đi bán rong khắp phố phường.

Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe hát ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội - Video: ĐẬU DUNG - DUY LINH

Chiều muộn, bà thích ngắm những bạn trẻ dạo quanh hồ Tây. "Tôi ước rằng nhiều người Việt Nam sẽ đạp xe hơn vì điều đó tốt hơn cho môi trường và đó là một bài tập thể dục tốt cho họ. Tôi cũng hy vọng tất cả trẻ em Việt Nam sẽ được đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy", bà nói.

Tháng 9-2019, bà Ann Mawe được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Thụy Điển lại Việt Nam. Tới đây, nhiệm kỳ của bà tại Việt Nam sẽ kết thúc.

Bà đại sứ nói với Tuổi Trẻ Online, bà và gia đình đã có 5 năm tuyệt vời ở đây, khi về sẽ rất nhớ và chắc chắn gia đình bà sẽ quay lại thăm Việt Nam.

Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe chụp ảnh trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn - Ảnh: ĐẬU DUNG

Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe chụp ảnh trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn - Ảnh: ĐẬU DUNG

Sen hồ Tây đã vào mùa - Ảnh: ĐẬU DUNG

Sen hồ Tây đã vào mùa - Ảnh: ĐẬU DUNG

Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe cho biết bà sắp kết thúc nhiệm kỳ làm việc tại Việt Nam, khi về nước sẽ rất nhớ Việt Nam - Ảnh: ĐẬU DUNG

Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe cho biết bà sắp kết thúc nhiệm kỳ làm việc tại Việt Nam, khi về nước sẽ rất nhớ Việt Nam - Ảnh: ĐẬU DUNG

Khoảnh khắc đặc biệt Việt Nam của bà đại sứ Thụy ĐiểnKhoảnh khắc đặc biệt Việt Nam của bà đại sứ Thụy Điển

Là đại sứ nhiều năm sống, làm việc và dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, bà Ann Måwe nói rằng bà đặc biệt ấn tượng hai điều trong nhiệm kỳ làm việc tại Hà Nội: Thế hệ trẻ luôn hướng về phía trước và không khí Tết cổ truyền ở Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên