Chủ nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021
Indonesia cấm công dân quốc tế nhập cảnh trong 2 tuần
TTO - Indonesia ngày 28-12 thông báo cấm công dân quốc tế nhập cảnh trong vòng 2 tuần vì lo ngại biến thể mới của virus corona đang hoành hành tại Anh.

Phun thuốc khử trùng tại một nhà thờ ở Jakarta, Indonesia trước lễ Giáng sinh - Ảnh: REUTERS
Quyết định sẽ có hiệu lực từ 1-1-2021, chỉ vài ngày sau khi quốc gia Đông Nam Á cấm du khách đến từ Anh và siết chặt nhập cảnh đối với người đến từ châu Âu và Úc để phòng dịch.
Hồi đầu năm, Indonesia cũng cấm tất cả du khách quốc tế nhập cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ dành cho du khách thương gia. Quyết định mới ban hành lần này sẽ cấm tất cả công dân nước ngoài nhập cảnh, trừ một số quan chức cấp cao của chính phủ và người nước ngoài có giấy phép cư trú.
Quốc gia đông dân thứ 4 thế giới đang chật vật kiểm soát dịch kể từ lúc ghi nhận ca bệnh đầu tiên vào tháng 3. Hiện cả nước đã ghi nhận 720.000 ca bệnh và 21.500 ca tử vong vì COVID-19.
Trong ngày 28-12, Bộ Y tế Indonesia cũng ghi nhận 5.854 ca bệnh và 215 ca tử vong. Tỉ lệ dương tính với virus corona tại quốc gia này cao trên 20% trong một số ngày gần đây.
Quan chức cấp cao Bộ Y tế Abdul Kadir cho biết hệ thống bệnh viện đang bị quá tải, nhất là những ngày đầu năm 2021 đang cận kề.
Cũng trong ngày hôm nay, lệnh cấm tất cả công dân quốc tế nhập cảnh đã có hiệu lực tại Nhật Bản với cùng một lý do giống Indonesia: lo ngại biến thể virus mới tại Anh.
-
TTO - "Tôi vừa trèo lên mái tôn cao khoảng hơn 2m và nhìn lên trên thì thấy cháu bé rơi xuống, lúc đó tôi còn trượt chân. Nhưng cố nhoài người, đưa tay ra đỡ, may mắn cháu bé rơi trúng tay tôi...".
-
TTO - Một bé gái 3 tuổi bò qua lan can, rơi từ tầng 12A của tòa chung cư. Rất may mắn, bé gái được một anh làm nghề giao hàng đỡ được.
-
TTO - Thông tin từ Viện Pasteur TP.HCM tối 28-2 cho biết có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của ông T.V.T. (49 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) âm tính với COVID-19.
-
TTO - Hàng trăm ý kiến bạn đọc "bay về" Tuổi Trẻ Online sau khi Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định: "Đi làm về mỏi mệt còn bị karaoke tra tấn là không chấp nhận được" ngày 26-2.
-
TTO - Làm thuê từ Bình Dương về Sóc Trăng, khi về gần đến nhà, người đàn ông 53 tuổi đột ngột chết trên xe khách.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận