Doanh nhân Việt kiều Trương Hoàng Nguyên: 'Tôi ngạc nhiên về lòng dũng cảm của các tân SV nghèo'

Từng là chàng trai nghèo rời quê hương Vĩnh Long để qua Canada học tập, và nay trở thành doanh nhân, ông Trương Hoàng Nguyên - Giám đốc điều hành Công ty Universal Alloy Corporation Vietnam (UAC Vietnam, Đà Nẵng) - nói ông tìm thấy hình ảnh chính mình ở câu chuyện của các tân sinh viên học bổng Tiếp sức đến trường.

Doanh nhân Việt kiều Trương Hoàng Nguyên: 'Tôi ngạc nhiên về lòng dũng cảm của các tân SV nghèo' - Ảnh 1.

Ông Trương Hoàng Nguyên - Ảnh: B.D.

Năm nay là năm thứ hai, Công ty UAC Vietnam tâm huyết gửi đóng góp kinh phí cho học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.

Nhờ học hành mà thay đổi cuộc đời

Đóng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, UAC Vietnam là một công ty thành viên của Tập đoàn Montana Aerospace, tập đoàn sản xuất hàng không vũ trụ có mức độ tích hợp theo chiều dọc hàng đầu thế giới, phục vụ các nhà sản xuất máy bay trên toàn cầu.

UAC Vietnam giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của tập đoàn, chuyên về gia công cơ khí chính xác, tạo hình, xử lý bề mặt và lắp ráp các linh kiện hàng không chất lượng cao.

Các sản phẩm của công ty được cung cấp cho những khách hàng hàng đầu trong ngành, bao gồm Boeing, Airbus và nhiều đối tác hàng không vũ trụ quốc tế khác.

Giám đốc điều hành công ty, ông Trương Hoàng Nguyên (quê Vĩnh Long) từng là một thanh niên khó nghèo, nhờ nỗ lực vượt lên mọi khó khăn để tìm đường học hành mà nay thay đổi số phận.

Đón chúng tôi tại văn phòng Công ty UAC Vietnam tại Đà Nẵng, ông Nguyên trao khoản học bổng trị giá 65 triệu đồng kèm lời nhắn gửi: "Chúng tôi góp thêm một tay để giúp các bạn sinh viên nghèo được đi học, nhìn các bạn tôi thấy được sự đồng cảm rất lớn như chính mình mấy chục năm trước".

Ông Nguyên cho biết cha mẹ ông là người buôn bán bình thường ở Trà Vinh cũ (nay là Vĩnh Long). Từ nhỏ, ước mơ lớn nhất của ông cùng người em trai là làm sao được học hành thành đạt, được làm trong ngành khoa học kỹ thuật ở các nước phát triển trên thế giới.

Doanh nhân Việt kiều Trương Hoàng Nguyên: 'Tôi ngạc nhiên về lòng dũng cảm của các tân SV nghèo' - Ảnh 2.

Ông Trương Hoàng Nguyên (bên phải) gửi ủng hộ học bổng cho tân sinh viên nghèo tới học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: THANH TÚ

Năm 1983, khi đủ 18 tuổi, ông Nguyên cùng em trai đã có cơ hội đến Canada. Không biết tiếng Anh, lạ lẫm ở xứ người, hai anh em phải bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất để có thể bám rễ.

Các chính sách phúc lợi cho thanh niên nước ngoài ở Chính phủ Canada còn khá tốt, hai anh em được nhận vào học nối chương trình phổ thông 1 năm, được trợ cấp khoản chi phí đủ để ăn học trước khi thi vào đại học.

"Tôi nhìn thấy đất nước họ phát triển, những tòa nhà, nhà máy quy mô, hiện đại mà ao ước một ngày nào đó đất nước mình cũng như vậy. Thời điểm đó Việt Nam còn nhiều khó khăn chứ không như bây giờ" - ông Nguyên nhớ lại.

Vào kỳ nghỉ hè, lưu học sinh không có khoản trợ cấp nên ông phải tìm việc làm thuê. Khó khăn, gian nan nhất vẫn là tiếng Anh.

Doanh nhân Việt kiều Trương Hoàng Nguyên: 'Tôi ngạc nhiên về lòng dũng cảm của các tân SV nghèo' - Ảnh 3.

Bên trong nhà máy UAC Vietnam đóng tại TP Đà Nẵng - Ảnh: B.D.

"Tôi làm việc chà giấy nhám trong nhà máy sản xuất nội thất gỗ, vị trí chỉ là công nhân cấp thấp.

Khi đó, nhìn những lãnh đạo doanh nghiệp họ xuống kiểm tra, chỉ đạo, nhìn bộ quần áo sạch sẽ, sang trọng và phong thái đĩnh đạc ấy tôi khao khát biết nhường nào. Cũng từ những câu chuyện "thân phận" như vậy mà tôi quyết tâm học tới cùng" - ông Nguyên kể.

Để có thể học trong các trường đại học lớn, sinh viên phải giỏi tiếng Anh. Chàng trai quê Vĩnh Long cùng em trai vừa tranh thủ kiếm sống, vừa học và "cày tiếng Anh" để đạt yêu cầu đầu vào.

Ông Trương Hoàng Nguyên nhớ lại câu chuyện mình miệt mài cày cuốc tiếng Anh và thi đi thi lại chuẩn đầu vào tới… 6 lần để nhấn mạnh rằng với một người từ quê nghèo như ông, ý chí và khát khao học tập vượt lên tất cả. Điều này gây thiện cảm, ấn tượng rất lớn đối với người nước ngoài.

Thấy tương lai Việt Nam qua những người trẻ

Hai anh em từ bàn tay trắng ở xứ người, nhờ nỗ lực học hành, đã trở thành những kỹ sư, quản lý được biết đến nhiều trong các tập đoàn lớn ở Canada, Mỹ.

Năm 2011, ông quyết định đưa vợ con trở về Việt Nam để sinh sống, làm việc.

"Đi ra rồi mới thấy Việt Nam vẫn là nơi thân thuộc nhất. Tôi đi đâu cũng tự hào mình là người Việt. Trở về được sống ở quê hương, được nói tiếng mẹ đẻ, được hòa mình trong cộng đồng tự nhiên thấy hạnh phúc không thể đong đếm hết. Vợ tôi ban đầu cũng băn khoăn nhưng giờ đây chúng tôi thấy quyết định này là rất đúng" - ông Nguyên nói.

Là người có chuyên môn và từng giữ nhiều chức vụ ở các tập đoàn toàn cầu, ông Nguyên cho biết đã bắt đầu làm việc tại nhà máy UAC Vietnam từ giai đoạn 2022.

Doanh nhân Việt kiều Trương Hoàng Nguyên: 'Tôi ngạc nhiên về lòng dũng cảm của các tân SV nghèo' - Ảnh 4.

Ông Nguyên trao đổi với giám đốc nhân sự - là người Việt, quê tại TP Đà Nẵng - Ảnh: B.D.

Trong mắt vị lãnh đạo này, người trẻ Việt Nam có một khả năng rất đặc biệt mà nếu biết khai thác, tạo điều kiện thì sẽ đóng góp rất lớn cho đất nước.

Dẫn chứng từ ngay công ty khi mới lắp ráp thiết bị dây chuyền trong thời gian dịch COVID-19 khiến kỹ sư nước ngoài không qua được, khó ai có thể ngờ rằng kỹ sư người Việt Nam chỉ bằng giao tiếp trực tuyến mà có thể lắp đặt tốt được cả hệ thống dây chuyền mà lâu nay vốn là năng lực của đội ngũ nước ngoài.

Chính điều này giúp ông đi tới nhiều quyết định quan trọng, trong đó thiết lập và đào tạo một đội ngũ những nhân sự giỏi ở Việt Nam làm việc trong công ty, mục tiêu là lĩnh hội kiến thức, trình độ công nghệ để đóng góp cho đất nước.

Ông Hoàng Nguyên quyết định tìm đến học bổng Tiếp sức đến trường vì rất thiện cảm với những người trẻ nỗ lực, ông muốn đóng góp vào hành trình của họ.

"Nhớ mãi từng nhân vật nghèo khó trong học bổng Tiếp sức đến trường"

Ông Nguyên cho biết ông nghe về quỹ học bổng Tiếp sức đến trường từ lâu nhưng chỉ thật sự chú ý khi đọc được những bài báo giới thiệu về tân sinh viên.

Năm 2019, ông đọc báo và rất xúc động khi thấy một sinh viên đậu Trường đại học Y khoa ở Huế nhưng cả cuộc đời mẹ phải đi làm ô-xin (ô-sin, giúp việc). Vì mong con thay đổi cuộc đời, người mẹ ấy đã đặt tên cho cô con gái là Trần Thị Ô Xin.

Cô bé có cái tên đầy thân phận này đã cùng lúc đậu cả trường y khoa lẫn bách khoa.

Nhờ suất học bổng của báo Tuổi Trẻ, Ô Xin đã vào đại học, ra trường được giữ lại giảng dạy tại Trường đại học Y Dược Huế.

Có những bài báo ông đọc và thấy không thể tin được sinh viên nghèo lại có thể vượt mọi khó khăn, nghị lực lớn để vào đại học như vậy.

Đó là những tân sinh viên ngày trên lớp, nhưng 3h sáng đã phải rọi đèn mò mẫm ở bờ ao, đám ruộng bắt từng con ốc để bán lấy tiền mua sách vở; hay những tân sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, khi được thầy cô giáo tới nhà động viên đi học thì nước mắt chảy tràn vì thèm học nhưng nhà không có thứ gì có giá trị để bán.

"Tôi nhìn thấy sự đồng cảm rất lớn từ các em, cái tình nghĩa ở học bổng này là chúng ta thấy được cả một chiều dài nghị lực cố gắng để đi học và có cơ hội đổi thay cuộc đời.

Học bổng cũng không trao toàn bộ các năm học mà như chiếc đò đưa qua khúc sông trắc trở. Rất nhiều người nhận học bổng đã quay lại giúp đỡ các em. Điều này làm tôi rất xúc động để tìm đến học bổng. Chắc chắn năm nay tôi sẽ dự lễ trao và tiếp sức" - ông Trương Hoàng Nguyên nói.

Doanh nhân Việt kiều Trương Hoàng Nguyên: 'Tôi ngạc nhiên về lòng dũng cảm của các tân SV nghèo' - Ảnh 5.

Tiếp sức đến trường trân trọng mời bạn đọc tài trợ cho chương trình:

Học bổng bằng tiền mặt hoặc hỗ trợ miễn, giảm học phí cho tân sinh viên.

Thiết bị học tập như: máy tính xách tay, ba lô, sách vở, dụng cụ học tập, gói dữ liệu Internet và các phương tiện phục vụ học tập.

Phương tiện đi lại như xe đạp, xe gắn máy hoặc các hình thức hỗ trợ phù hợp khác.

Các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp, chương trình đào tạo và phát triển năng lực cho tân sinh viên.

Kết nối cơ hội thực tập, việc làm bán thời gian, chỗ ở miễn phí hoặc các chính sách hỗ trợ khác.

Đồng hành trên nền tảng số thông qua việc quyên góp trực tuyến thông qua mã QR, tài khoản ngân hàng hoặc nền tảng thanh toán số.

Mời các cựu sinh viên từng nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" trở lại đồng hành bằng nhiều hình thức như hỗ trợ học bổng, chia sẻ kinh nghiệm hoặc giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm cho tân sinh viên…

Tài khoản nhận đóng góp:

- Báo Điện tử Tuổi Trẻ - Số tài khoản: 1604555888999

Ngân hàng Agribank - Chi Nhánh Phú Nhuận, TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

- Bạn đọc, doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Liên hệ điện thoại: 0918.033.133.

Doanh nhân Việt kiều Trương Hoàng Nguyên: 'Tôi quá ngạc nhiên về lòng dũng cảm của các tân sinh viên nghèo' - Ảnh 5.10 ngày khởi động, 1.100 hồ sơ gửi Tiếp sức đến trường 2026: Đời chông chênh nhưng ý chí kiên cường

Tính đến 9h ngày 26-8 (10 ngày qua), chương trình Tiếp sức đến trường 2026 của báo Tuổi Trẻ đã tiếp nhận 1.100 hồ sơ từ các tân sinh viên vượt khó và người giới thiệu, đăng ký xét học bổng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất