Hồng Vân, Hồng Vấn, Hồng Vy - Ba chị em bưng gạch thuê cùng được tiếp sức đến trường

Mới đó 12 năm đã trôi qua, Trịnh Hồng Vân (30 tuổi) vẫn chưa quên tuổi 18 khốn khổ vì chẳng có đồng nào trong túi, nhờ báo Tuổi Trẻ Tiếp sức đến trường Vân mới vào được Trường ĐH Tài chính - Kế toán, Quảng Ngãi.

Gặp lại ba chị em cùng nhận học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh 1.

Từ trái qua: 3 chị em Trịnh Hồng Vân, Trịnh Hồng Vy và Trịnh Hồng Vấn từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, hiện có việc làm ổn định tại TP.HCM - Ảnh: YẾN TRINH

Bốn năm sau Vân vẫn chưa nuôi em được nên Hồng Vấn lại được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, và thêm cả Hồng Vy cũng nhờ tấm lòng của bạn đọc Tuổi Trẻ. 

Tuổi 18 bưng gạch thuê nhưng là những học sinh giỏi tỉnh Quảng Ngãi 

Những năm đó, ba mẹ Vân chia tay hoàn cảnh rất buồn. Ba đi làm xa, mấy chị em Vân sớm tự lập. Nhớ những ngày hè miền Trung nắng như rang, mấy chị em xoay xở từng đồng bằng những công việc chân tay nặng nề chẳng thua gì người lớn.

"Nhắm làm được là mấy chị em đều làm. Trồng lúa, trồng rau, phụ nhổ cỏ vườn người ta… Chúng tôi còn đi theo một người bác có xe chở gạch, đến nơi thì bốc gạch xuống. Có lúc làm thuê ngay nhà của bạn cùng lớp không giấu được tủi hổ" - Vân nhớ lại.

Nuốt nước mắt, chị em Vân cố gắng làm dành tiền phụ mua thức ăn trong nhà. Ba Vân làm thuê ở Kon Tum gửi ít tiền cho con. Bà nội gắng gượng mùa trồng khoai lang, mùa khoai mì, Vân và Vấn đạp xe thay phiên nhau ra chợ bán.

Mấy chị em cố gắng thuộc bài từ trên lớp, lúc cắt rau cũng tranh thủ nhẩm lại. "Chúng tôi chỉ có suy nghĩ duy nhất là cố gắng học, đạt thành tích tốt để ba và bà nội tự hào".

Các em thường nhìn chị để noi gương, và lần lượt là học sinh giỏi cấp tỉnh các môn sinh học, văn, địa, sử. Vấn có cuốn sổ ghi những câu châm ngôn để làm động lực cố gắng. Cô gái nhỏ có số điểm cao toàn khối năm lớp 12.

Gặp lại ba chị em cùng nhận học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh 2.

Ngày vui tốt nghiệp của ba chị em Trịnh Hồng Vân, Trịnh Hồng Vấn và Trịnh Hồng Vy - Ảnh: NVCC

Nỗ lực bao nhiêu cũng không đủ tiền đi học, báo Tuổi Trẻ có mặt 

Trước ngưỡng cửa đại học 12 năm trước, nhiều đêm Hồng Vân trăn trở mình nên thế nào. Nhờ thầy Ngô Khắc Vũ (giáo viên Trường THPT Mộ Đức 2, Quảng Ngãi) giúp mà Vân đăng ký và được báo tin được nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.

Vân nhớ hoài buổi dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường ở Hội An năm 2014 do các nhà hảo tâm Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng dành cho tân sinh viên khó khăn. Đó là một bước ngoặt trong đời. 

"Tiếp xúc những cô chú nhà tài trợ và các bạn khác giỏi giang, trong tôi mở ra một thế giới mới bên ngoài vùng quê nhỏ. Được đi nhận học bổng sẽ rất khác biệt so với việc nhận tiền qua tài khoản. Lúc về tôi kể lại để các em có động lực học, sau này cũng đăng ký xét học bổng. Có những tấm gương thành công đi lên từ gian khó và quay lại giúp đỡ các bạn trẻ. Tôi bỗng thấy khó khăn của mình không quá nặng nề".

Sau này Vân lại là người đưa các em đi nhận học bổng.

Hồng Vấn và Hồng Vy cũng tiếp bước chị, xin học bổng để được đi học chứ không từ bỏ học hành vì nghèo khó. 

Gia đình tôi muốn gửi lời cảm ơn báo Tuổi Trẻ và những cô chú tài trợ chương trình học bổng Tiếp sức đến trường vì đã đồng hành đúng lúc động viên chị em tôi trước cánh cửa vào đời. Riêng tôi khi chuẩn bị vào TP.HCM sinh sống, soạn lại hồ sơ thấy giấy chứng nhận học bổng, tôi nhìn ngắm như một cách tiếp cho mình động lực đi tới.
Trịnh Hồng Vân


Ba chị em nuôi em út, không "chiếm suất của Tiếp sức đến trường nữa" 

Năm 2018, Vân tốt nghiệp loại xuất sắc với điểm trung bình tốt nghiệp GPA 3.6/4.0. Hiện cô đang làm chuyên viên tại Phòng quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp, Chi cục Thuế TP.HCM và đang học cao học tài chính công tại Trường ĐH Tài chính - Marketing.

Hồng Vấn (28 tuổi, cựu sinh viên quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM) đang làm việc cho một doanh nghiệp bán lẻ.

Hồng Vy (26 tuổi, cựu sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn) là giáo viên trung tâm tiếng Anh.

Bằng dấu mốc trưởng thành, ba chị em cùng nuôi em út như một bằng chứng "báo công" với Tiếp sức đến trường, chúng mình đã trưởng thành và sẽ dựa vào nhau để vươn lên.

Em út Hồng Vỹ là sinh viên ngành thiết kế thời trang tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đang làm đồ án tốt nghiệp.

Bốn chị em sống cùng nhau trong căn hộ thuê 6 triệu đồng/tháng. Hai chị lớn lo tiền nhà, Vy lo điện nước. Ba thường gửi rau củ ở quê vào cho "đầu bếp" Vy trổ tài với những món quen thuộc như canh cải, rau càng cua bóp gỏi...

Cũng giống ba mình, bốn chị em có chung tính lạc quan. "Chúng tôi đã học tới nơi tới chốn. Ba đã khỏe hơn. Nếu dư dư tiền, chúng tôi sơn sửa lại nhà cho ba với nội ở thoải mái hơn. Chờ em út nhận bằng tốt nghiệp, mấy chị em sẽ làm chuyến đi chơi đủ mặt", Vấn cười. Vân và Vy cũng ríu rít cười theo.

Học bổng Tiếp sức đến trường không chỉ giúp một sinh viên vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn mở ra tương lai mới cho cả một gia đình. Tôi hy vọng câu chuyện của các em tiếp thêm niềm tin cho những học sinh nghèo dám nuôi dưỡng ước mơ. Và sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng chương trình.
Thầy Ngô Khắc Vũ (giáo viên Trường THPT Mộ Đức 2, Quảng Ngãi)
Gặp lại ba chị em cùng nhận học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh 3.

Thầy Ngô Khắc Vũ, giáo viên Trường THPT Mộ Đức 2 (Quảng Ngãi), đi cùng các học trò làm thủ tục nhập học tại TP.HCM năm 2016. Trịnh Hồng Vấn ngồi sau xe đạp - Ảnh: TIẾN LONG

Gặp lại ba chị em cùng nhận học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh 4.

Mong muốn của các chị em Vân - Vấn - Vy - Vỹ là dành dụm tiền sơn sửa lại căn nhà cho ba và bà nội ở quê - Ảnh: NVCC

Gặp lại 3 chị em cùng nhận học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh 7.24 tuổi đời tràn ngập đau đớn, nam sinh 'người rắn' dũng cảm bước vào đại học

Mắc bệnh vảy nến di truyền từ cha, Nguyễn Đình Vương mang biệt danh 'người rắn' lớn lên cùng những cơn đau thể xác. Nhưng đó chưa phải là nỗi đau duy nhất. Vương còn mồ côi mẹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên