
Trương Đức Kiên (thứ 2 từ phải sang, tân sinh viên ngành công nghệ thông tin Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng) nhận được suất học bổng đặc biệt 50 triệu đồng/suất/4 năm từ chương trình Tiếp sức đến trường - Ảnh: DUYÊN PHAN
Suất học bổng bất ngờ đã khiến Kiên không cầm được nước mắt. Nước mắt bạn rơi mãi. Tuổi Trẻ và các nhà hảo tâm đã sẵn sàng dang tay tiếp sức Kiên đến giảng đường đại học.
“Tôi sẽ không bỏ cuộc. Học là con đường để trở thành người thành tài, thành đạt để mai sau tôi có thể tiếp sức những bạn có hoàn cảnh khó khăn như mình”, Kiên nói.
Đầu tháng 8, tra kết quả, biết mình trúng tuyển ngành công nghệ thông tin Trường đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), niềm vui của Trương Đức Kiên vô bờ nhưng không kéo dài lâu khi nỗi lo học phí đã canh cánh trong lòng.
Với gia đình, khoản học phí 18-20 triệu đồng mỗi học kỳ là một gánh nặng quá lớn trong khi Kiên có hoàn cảnh quá khó khăn.
Cha Kiên bị mù, học chữa bệnh bằng thuốc nam không có bao nhiêu thu nhập. Mẹ Kiên gánh phần lớn việc mưu sinh. Bà bắt ốc ở ruộng rồi đạp xe 20 cây số lên chợ Nam Đông bán. Chiều về, bà mua chuối, bơ, mít… về bán lại. 20 năm nay bà bán mì rong trên chiếc xe đạp, chiều đến làm vệ sinh quán ăn và đủ việc lặt vặt.
Từ năm lớp 5 đến nay, Kiên mang theo người căn bệnh rụng tóc. Tóc rụng từng mảng.
Kiên đã từng định bỏ học, bỏ ăn vì cảnh cùng quẫn, nhưng rồi Kiên đã đứng dậy mạnh mẽ. Ban ngày đến lớp, tối Kiên làm ở quán cà phê đến 23h, về nhà gần 23h30 lại ngồi vào bàn học đến rạng sáng. Sáng sớm, Kiên chở người cha khiếm thị đi làm rồi mới đến trường.
Nhìn cha mẹ ngày ngày mưu sinh, Kiên càng tự nhủ phải học thật tốt. 12 năm là học sinh giỏi, đoạt giải ba môn vật lý cấp trường và giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 12. Kiên là cậu học trò giỏi toán nhất lớp, thuộc top 10 của trường kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay.

Trương Đức Kiên mong muốn đi học để trở thành người thành tài, có công việc ổn định lo cho ba mẹ và muốn được truyền cảm hứng, tiếp sức những bạn có hoàn cảnh như mình - Ảnh: DUYÊN PHAN
"Suốt năm 12, tôi tranh thủ ship hoa, gom trứng gà nhà nuôi bán mỗi lần khoảng 60.000 - 70.000 đồng, tiền thưởng học sinh giỏi, tiền người thân cho... để dành. Tích góp hơn một năm, hiện nay trong tay tôi có được khoảng 3 triệu đồng", Kiên nói mình phải vay đâu đó mới đi học được.
Được người bác giới thiệu về học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, Kiên thấy lạc quan hơn. Ít nhất, trên con đường bước vào giảng đường, em biết mình không phải đi một mình.
Chàng trai hiền lành ngậm ngùi nói: "Không biết chặng đường phía trước sẽ như thế nào. Tôi chỉ mong mình được đi học, ra trường có việc làm để giúp đỡ, vơi đi gánh nặng cho ba mẹ. Những vất vả của tôi chưa bằng ba mẹ nên tôi phải cố gắng tiếp tục học thật tốt. Tôi muốn học một nghề để sớm đi làm, đỡ đần cha mẹ. Khi có khả năng, tôi chắc chắn sẽ truyền cảm hứng, tiếp sức cho những người có hoàn cảnh khó khăn như mình hôm nay".
Trương Đức Kiên đã nhận được suất học bổng đặc biệt với 50 triệu đồng/suất/4 năm từ chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, sáng nay khuôn mặt bạn nhiều nước mắt. Hy vọng tấm lòng của bạn đọc Tuổi Trẻ, các nhà tài trợ sẽ chắp cánh cho Kiên bay xa.
Trương Đức Kiên, cậu học trò đã lớn lên trong một gia đình mà mỗi bước tiến về phía trước đều phải đổi bằng rất nhiều nhọc nhằn - Video: HOÀNG TÁO
Ngày 16-8, báo Tuổi Trẻ đã chính thức công bố chương học bổng Tiếp sức đến trường năm 2026 đến với bạn đọc, tiếp nhận danh sách giới thiệu các tân sinh viên đặc biệt khó khăn nhận học bổng của chương trình, với mong muốn không để bất kỳ bạn trẻ nào vì nghèo khó mà không thể đến với giảng đường.
Tân sinh viên khó khăn hoặc người giới thiệu có thể gửi hồ sơ học bổng tại link này.
Tiếp sức đến trường 2026 mùa thứ 24 chính thức khởi động


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận