Mẹ ung thư qua đời, tân sinh viên Bách khoa ngồi bán dép ở chợ Nghĩa Hòa

Nam sinh viên đó là Phạm Hữu Mân, mới vừa đeo tang mẹ ngay trước ngày nhận giấy báo trúng tuyển Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Để có tiền sống, Mân ra chợ bán số hàng quần áo, giày dép mẹ còn để lại.

Tiếp sức đến trường: Mẹ ung thư qua đời, tân sinh viên Đại học Bách khoa ngồi bán dép ở chợ Nghĩa Hòa - Ảnh 1.

Phạm Hữu Mân thay người mẹ quá cố tiếp tục bán dép, quần áo ở chợ Nghĩa Hòa - Ảnh: TRẦN MAI

Chàng trai trẻ đã để lại ở góc chợ Nghĩa Hòa (xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) một nghị lực mà ai cũng vừa xót xa vừa khâm phục.

Chàng trai duy nhất ở góc chợ toàn phụ nữ, kiếm tiền mà nhớ mẹ

Tiếp sức đến trường: Mẹ ung thư qua đời, tân sinh viên Đại học Bách khoa ngồi bán dép ở chợ Nghĩa Hòa - Ảnh 3.

Cha Mân ốm nhom, lại bệnh tật. Những ngày tháng sắp tới của con, ông chẳng biết làm cách nào, còn Mân vẫn nỗ lực để thực hiện nguyện ước của mẹ là học đại học - Ảnh: TRẦN MAI

Sáng ở chợ Nghĩa Hòa, Phạm Hữu Mân, 18 tuổi, cặm cụi sắp từng bộ quần áo, đôi dép vào đúng vị trí. Mân vừa trở thành tân sinh viên ngành an toàn thông tin mạng, Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Nhưng thay vì chuẩn bị hành trang đến giảng đường, Mân đang ngồi bán số hàng tồn của mẹ.

Một tháng qua, Mân trở thành chàng trai trẻ bán hàng duy nhất trong góc chợ toàn phụ nữ.

Các tiểu thương kể, trước kia sạp hàng nằm giữa chợ, bán chung với rau, cá, tạp hóa… Hơn một tháng qua, chợ Nghĩa Hòa sửa chữa, cha con Mân thuê tạm một sạp nằm khuất trong góc để bán. Chợ quê vốn thưa người, ki ốt lại khuất, bán không được bao nhiêu.

"Ngồi bán rồi mới thấy mẹ vất vả. Buôn bán cả ngày mà lời ít lắm", Mân vừa xếp hàng vừa nhớ mẹ.

Bà Trần Thị Mùi, mẹ Mân, qua đời cách đây đúng một tháng vì ung thư máu ở tuổi 60.

Ngày mẹ phát hiện bệnh cũng là lúc Mân đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cậu vừa ôn thi, vừa chăm mẹ. Trong lòng Mân khi ấy chỉ có một mong muốn: cố gắng thi thật tốt, đậu đại học để mẹ vui, mẹ khỏe lại.

Nhưng ngày Mân nhận được tin vui thì mẹ đã không còn. "Mong muốn lớn nhất của đời mẹ là ngày tôi thông báo đậu đại học. Vậy mà mãi mãi không thể thực hiện niềm vui ấy cho mẹ", Mân cúi mặt nói.

Trên bàn thờ, di ảnh bà Mùi vẫn còn đó. Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt đứa con trai vừa bước qua tuổi 18.

Nhớ về mẹ, Mân nhớ nhất những năm tháng mình mắc bệnh thận. Mẹ đã đưa cậu đi khắp nơi tìm cách chữa trị, từ Bệnh viện Quảng Ngãi ra Đà Nẵng rồi vào tận TP.HCM. Nghe nơi nào có thuốc hay, bài thuốc tốt, bà lại tìm đến. "Đúng nghĩa là mẹ dẫn mình đi khắp thế gian", Mân bùi ngùi.

Đến lúc chính mình mắc bệnh nặng, bà Mùi lại chọn cách điều trị ít tốn kém hơn. Các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và Bệnh viện Đà Nẵng đều cho rằng cơ hội sống của bà rất ít, cách duy nhất để kéo dài là hóa trị. Nhưng nghe chi phí điều trị lên đến cả trăm triệu mỗi đợt, người mẹ nghèo quyết định không hóa trị.

"Mẹ sống được ngày nào sống, chứ bán căn nhà cũng không đủ tiền điều trị đâu con", Mân nhớ lại lời mẹ nói lúc lâm bệnh.

Những ngày cuối ở Bệnh viện Quảng Ngãi, tiểu cầu và hồng cầu của bà liên tục giảm. Có ngày bà phải truyền tới tám bịch máu và bốn bịch tiểu cầu. Nhưng hôm sau, các chỉ số lại giảm, tiếp tục phải truyền.

Trong những ngày ấy, điều bà vẫn nhắc đến là chuyện con trai phải đậu đại học. Mân đã làm được điều mẹ mong muốn. Chỉ tiếc là mẹ đã không chờ được.

Tiếp sức đến trường: Mẹ ung thư qua đời, tân sinh viên Đại học Bách khoa ngồi bán dép ở chợ Nghĩa Hòa - Ảnh 4.

Mẹ mất được một tháng, nỗi buồn của Mân vẫn chưa nguôi. Cậu vẫn không tin mẹ chẳng thể chờ đến ngày cậu nhận giấy báo - Ảnh: TRẦN MAI

Tiếp sức đến trường: Mẹ ung thư qua đời, tân sinh viên Đại học Bách khoa ngồi bán dép ở chợ Nghĩa Hòa - Ảnh 5.

Chợ đang sửa, điểm bán trong chợ của mẹ tạm dừng, giờ phải thuê tạm ki ốt để đồ. Chỗ khuất, hai cha con phải mang dẹp ra khu vực thoáng cho khách thấy - Ảnh: TRẦN MAI

Tiền ở đâu đóng học phí Bách khoa?

Đó là câu hỏi của tôi (PV) khi thấy sạp hàng thưa thớt khách. Mân ngồi một lúc, rồi nói chắc sẽ thử mượn những cô chú ở chợ. Ở chợ Nghĩa Hòa, nhiều người biết hoàn cảnh của Mân. Họ cũng nói mẹ Mân rất thương người, nghèo mà thấy ai khó khăn cũng muốn giúp.

Bà Mai, một người dân địa phương ghé mua đôi dép, lựa một lúc rồi nhìn Mân. Bà ngồi thừ ra, thương chàng trai trẻ.

"Số gì khổ dữ, đậu đại học thì mẹ mất. Giờ lại ra chợ ngồi bán với mấy bà, mấy dì", bà Mai nói.

Anh Nguyễn Văn Ban, người bán hàng ở chợ, bảo những ngày qua cũng thường để ý Mân. Anh từng trò chuyện nhiều với bà Mùi nên hiểu việc buôn bán của bà không dễ dàng. Anh Ban nói điều khiến anh lo nhất là Mân đang phải bắt đầu cuộc sống đại học bằng sự thiếu thốn.

"Bữa trước tôi hỏi, Mân bảo sáng với trưa bán ở chợ, chiều lên quán cà phê trên tỉnh bán thêm. Nó nói dù khó khăn thế nào cũng nhất định không bỏ học. Nghe mà thương quá thương", anh Ban kể.

Anh Ban nhớ trước ngày bà Mùi mất, hai mẹ con nhiều lần ngồi ở sạp hàng này nói chuyện rất lâu rồi cùng khóc. Ước mong của bà Mùi chỉ đơn giản là nhìn thấy con trai vào đại học. Giờ đây, Mân sẽ phải tự bước tiếp ước mong ấy.

Tiếp sức đến trường: Mẹ ung thư qua đời, tân sinh viên Đại học Bách khoa ngồi bán dép ở chợ Nghĩa Hòa - Ảnh 6.

Mẹ mất, để lại "gánh mưu sinh" ở chợ. Mân lặng lẽ tiếp nối. Ít hôm nữa cậu sẽ vào đại học - Ảnh: TRẦN MAI

Tiếp sức đến trường: Mẹ ung thư qua đời, tân sinh viên Đại học Bách khoa ngồi bán dép ở chợ Nghĩa Hòa - Ảnh 7.

Biết hoàn cảnh, đa phần khách quen của mẹ Mân trước đây vẫn ghé mua đồ ủng hộ chàng trai nghị lực - Ảnh: TRẦN MAI

"Ai cũng có 24 giờ, mình dùng hết để trụ lại giảng đường"

Nhưng Mân cũng có bài tính tồn tại của riêng mình. Khi đến Đà Nẵng, Mân sẽ ở trọ cùng chị gái, cũng đang học tại Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Rồi Mân sẽ tìm việc làm thêm.

"Mình nghĩ số phận mồ côi mẹ mình buồn lắm. Nhưng ai cũng có 24 giờ mỗi ngày. Mình sẽ cố gắng dùng 24 giờ đó để tự trụ lại giảng đường", Mân nói.

Cha Mân, ông Phạm Hồng Mỹ (68 tuổi), cũng đang mang bệnh thoái hóa cột sống, đĩa đệm. Lưng ông bị nghiêng, đi đứng rất khó nhọc. Bác sĩ cho biết cần phẫu thuật chỉnh lại từng đốt sống nhưng ông bảo chấp nhận như vậy chứ không có tiền.

"Đến vợ đau, con vào đại học, tôi cũng bất lực, chẳng biết giúp gì. Mang tiếng là trụ cột mà sao tôi thấy mình như gánh nặng cho vợ con. Sáu năm rồi, tôi có làm được việc gì đâu", ông Mỹ nói.

Mân hiểu gia đình mình không có nhiều lựa chọn. Còn khoảng 10 ngày nữa đến ngày nhập học, cậu vẫn chưa biết tiền học phí kỳ đầu sẽ xoay xở thế nào. 

Nhìn căn nhà nhỏ chỉ "lành lặn" phần mặt tiền, phía sau chắp vá khắp nơi, chúng tôi càng thương cho nghị lực của chàng trai ở góc chợ quê.

Tiếp sức đến trường: Mẹ ung thư qua đời, tân sinh viên Đại học Bách khoa ngồi bán dép ở chợ Nghĩa Hòa - Ảnh 8.

Mẹ mất, những ngổn ngang của gia đình cần sắp lại, nhưng mớ quần áo này cũng phải xem kỹ để biết giá bán - Ảnh: TRẦN MAI

Người thầy giới thiệu Mân đến học bổng báo Tuổi Trẻ:

Học sinh khổ nhất và nghị lực nhất của tôi

Thầy Bùi Anh Hy, giáo viên Trường THPT Thu Xà, chắc chắn là một người đủ bảo chứng thông tin học sinh nào có nghị lực, hoàn cảnh ở xứ này. Trong 35 năm giảng dạy, thầy Hy giúp không biết bao nhiêu học sinh nghèo khó vươn lên.

Vậy mà thầy Hy lúc dẫn phóng viên đến chợ gặp Mân vẫn quả quyết rằng Mân là một trong những học sinh khổ nhất và có nghị lực nhất.

"Chỉ cần nhìn nó buồn thiu vì chưa nguôi nỗi đau mất mẹ mà đã ra chợ bán là đủ hiểu nó có nghị lực, ý thức được cuộc đời mình. Mong báo Tuổi Trẻ giúp học trò tôi", thầy Hy nói.

Tiếp sức đến trường: Mẹ ung thư qua đời, tân sinh viên Đại học Bách khoa ngồi bán dép ở chợ Nghĩa Hòa - Ảnh 9.

Tan chợ, hai cha con lặng lẽ về nhà - Ảnh: TRẦN MAI

Tiếp sức đến trường: Mẹ ung thư qua đời, tân sinh viên Đại học Bách khoa ngồi bán dép ở chợ Nghĩa Hòa - Ảnh 10.

Cha mệt, Mân vội nấu cơm, chuẩn bị bữa trưa - Ảnh: TRẦN MAI

Tiếp sức đến trường: Mẹ ung thư qua đời, tân sinh viên Đại học Bách khoa ngồi bán dép ở chợ Nghĩa Hòa - Ảnh 11.

Trái mướp được hái từ dây mướp mẹ trồng mấy tháng trước. Mân vừa gọt mướp vừa nhớ mẹ - Ảnh: TRẦN MAI

Tiếp sức đến trường: Mẹ ung thư qua đời, tân sinh viên Đại học Bách khoa ngồi bán dép ở chợ Nghĩa Hòa - Ảnh 12.

Hướng dẫn đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường tại trang web tiepsucdentruong.web.app

Tiếp sức đến trường: Mẹ ung thư qua đời, tân sinh viên Đại học Bách khoa ngồi bán dép ở chợ Nghĩa Hòa - Ảnh 13.Trao ngay học bổng đặc biệt 50 triệu đồng cho tân sinh viên 24 tuổi đời tràn ngập nỗi đau

Báo Tuổi Trẻ và đơn vị tài trợ - Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng quyết định tặng ngay suất học bổng đặc biệt 50 triệu đồng cho tân sinh viên Nguyễn Đình Vương, người mang căn bệnh vảy nến đau đớn nhưng vẫn vào đại học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên