
Chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ nhận được nhiều sự đóng góp, tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và đông đảo bạn đọc - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Bên cạnh những doanh nghiệp, tổ chức xã hội, còn có rất nhiều tấm lòng bạn đọc lặng thầm nhưng bền bỉ đi cùng quỹ học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ suốt những năm dài.
Mỗi năm góp 100 triệu đồng cho tân sinh viên khó khăn ngành y
Hơn 9h sáng 8-8, phòng tiếp bạn đọc của báo Tuổi Trẻ tiếp đón một người phụ nữ 62 tuổi đến đóng góp cho quỹ học bổng.
Bà ngồi xe nửa tiếng cùng con gái từ nhà ở quận Tân Phú cũ (TP.HCM) đến trụ sở tòa soạn. Khi chúng tôi ghi biên nhận, bà chỉ đề tên con mình là chị T.N. (36 tuổi), nhân viên kế toán.
Là gương mặt gắn bó chương trình Tiếp sức đến trường mười mấy năm nay, lúc nào bà cũng dặn dò: "Con đừng ghi tên cô nha".
Điều đặc biệt là mỗi năm bà đều góp 100 triệu đồng, chia làm hai suất đặc biệt (50 triệu đồng/suất) dành cho tân sinh viên ngành y hoàn cảnh khó khăn.
Học bổng Tiếp sức đến trường 2026 đã khởi động. Mời bạn gửi hồ sơ tân sinh viên khó khăn tại đây hoặc quét mã QR bên dưới.

Bà nói: "Trước đây mẹ chồng tôi hay đến tòa soạn đóng góp. Bà đã mất, di nguyện lại để chúng tôi tiếp tục. Đó là tiền quỹ dành dụm của gia đình.
Chúng tôi mong muốn dành suất cho sinh viên ngành y, để các bạn có động lực theo đuổi việc học. Sau này các bạn ra trường trở thành bác sĩ giỏi chữa trị cho bệnh nhân, thực hiện nhiệm vụ cứu người".
Khi hỏi vì sao chọn sinh viên ngành y, bà nói cũng không có lý do đặc biệt. Chỉ là bà cảm nhận được trách nhiệm cứu người thiêng liêng của những y bác sĩ nên muốn hỗ trợ tân sinh viên theo học ngành này.
Là giáo viên THCS về hưu, bà cho hay mình hay đọc báo Tuổi Trẻ, đọc thông tin về học bổng Tiếp sức đến trường, nhất là những gương tân sinh viên vượt khó học giỏi. Năm nay bà sẽ tiếp tục theo dõi dù không còn phiên bản nhật báo.
Bà cho biết đang chờ nhận danh sách các bạn tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn để bà tham gia đề xuất xét chọn học bổng, theo đề nghị thường niên của báo Tuổi Trẻ dành cho các nhà hảo tâm.
"Tuy nhiên báo Tuổi Trẻ cứ chủ động chọn hai bạn phù hợp để trao học bổng, giúp các bạn tiếp tục hành trình trên giảng đường đại học. Nguyện vọng của chúng tôi khi đóng góp chỉ là như vậy thôi, không có gì to tát đâu", bà bộc bạch.
Những trái tim cao cả

Bà Nguyễn Thị Minh Phượng, đại diện nhà tài trợ Hội tương trợ và hợp tác Đức - Việt - dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường năm 2026 - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Tháng 8 này, chúng tôi không còn cơ hội được gặp lại một số gương mặt thân quen, gắn bó nghĩa tình với Tiếp sức đến trường nhiều năm qua. Đó là bà Nguyễn Thị Minh Phượng, đại diện tại Việt Nam của Hội Tương trợ và hợp tác Đức - Việt.
Bà qua đời hồi tháng 5-2026, để lại niềm tiếc thương về một nữ trí thức hết lòng với những chương trình an sinh xã hội, với hoàn cảnh từng tân sinh viên khó khăn.

Thầy giáo Trần Huỳnh Đàng giữ gìn cẩn thận những biên nhận đóng góp cho các chương trình xã hội của báo Tuổi Trẻ. Thầy đã mất cuối năm ngoái - Ảnh: YẾN TRINH
Đó là thầy giáo Trần Huỳnh Đàng hơn 40 năm nay, tháng nào cũng đến báo Tuổi Trẻ đóng góp 500.000 đồng cho các chương trình xã hội, trong đó có học bổng Tiếp sức đến trường. Ông đã mất cuối năm 2025.
Trong lòng những người thực hiện chương trình học bổng, trong lòng của những sinh viên từng được hỗ trợ, sẽ mãi khắc ghi những điều tốt đẹp mà bà Nguyễn Thị Minh Phượng cũng như thầy giáo Trần Huỳnh Đàng đã trao đi…


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận