
Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng trao 1,5 tỉ đồng cho chương trình Tiếp sức đến trường 2026 của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: LÊ HUY
Chúng tôi cùng Tuổi Trẻ xây ngôi nhà chung
Ông Phạm Phú Tâm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng, khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hoạt động, đồng hành và hỗ trợ các tân sinh viên khó khăn cùng báo Tuổi Trẻ.
“Tôi mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng 'ngôi nhà chung' này, tiếp tục bằng tất cả tình thương và sự quan tâm dành cho những tân sinh viên vượt khó.
Mỗi suất học bổng không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là lời động viên, tiếp thêm niềm tin để các em vững vàng đi học”, ông Tâm bày tỏ.
Ông Tâm bày tỏ mỗi buổi gặp mặt không chỉ là dịp để các thành viên cùng nhìn lại hành trình đã qua, mà còn là cơ hội để sẻ chia tình cảm, sự quan tâm với những người trẻ đang bước vào chặng đường mới của cuộc đời. Các em rất cần được tiếp sức, đồng hành và nâng đỡ.

Ông Phạm Phú Tâm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng, nói sẽ cùng báo Tuổi Trẻ tiếp sức tân sinh viên khó khăn - Ảnh: LÊ HUY
Nhà báo Đinh Đức Thọ - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - chia sẻ hơn 20 năm qua, hầu hết tân sinh viên nhận học bổng đều nỗ lực học tập, tốt nghiệp, có việc làm và trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Đáng mừng nhiều bạn sau khi ổn định sự nghiệp đã trở lại đồng hành, tiếp sức các thế hệ đàn em.
Trân trọng cảm ơn câu lạc bộ đã tin tưởng, đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ, ông Thọ khẳng định mỗi sự tiếp sức, động viên, sát cánh là một bàn tay kéo các tân sinh viên khó khăn đến giảng đường để có tương lai tốt đẹp hơn.

Nhà báo Đinh Đức Thọ - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - trân trọng cảm ơn sự tâm huyết và đóng góp bền bỉ của câu lạc bộ - Ảnh: LÊ HUY
Thế hệ kế nhiệm 'xuất hiện', đồng hành với các bác, các cô tiếp sức sinh viên

Anh Lê Minh Quang tiếp nối hành trình hơn 20 năm của cha tiếp sức tân sinh viên khó khăn - Ảnh: LÊ HUY
Anh Lê Minh Quang (con trai ông Lê Toàn, thành viên câu lạc bộ từ ngày đầu) kể từ nhỏ anh đã theo cha đến các chương trình trao học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ. Trong những bữa cơm gia đình, anh thường nghe ba kể về những tân sinh viên khó khăn giàu nghị lực của học bổng này.
Anh nói rất xúc động trước câu chuyện của bạn Nguyễn Thị Thanh Thương (tỉnh Quảng Nam cũ) ngày ngày cùng bà ngoại già yếu bóc vỏ hạt sen kiếm tiền ăn học. Ba mất khi Thương vừa chào đời, mẹ mất vì bệnh tim khi bạn 6 tuổi, song cô gái đã vượt qua nghịch cảnh, trúng tuyển Trường đại học Nông Lâm TP.HCM.
Khi còn là sinh viên, anh Quang luôn mong khi có điều kiện sẽ tiếp sức cùng ba và câu lạc bộ. Và khi có doanh nghiệp riêng năm 2024-2025, anh bắt đầu hành trình tiếp nối mà cha mình đã bền bỉ vun đắp nhiều năm qua.
“Tôi mong có thể đồng hành với Tiếp sức đến trường lâu dài như ba tôi đã kiên trì suốt hơn 20 năm qua. Tôi hy vọng sẽ trở thành thế hệ kế nhiệm, tiếp nối những điều tốt đẹp mà các cô, các bác và ba tôi đã vun đắp, để câu lạc bộ được duy trì và lan tỏa đến 50 năm, thậm chí 60 năm và lâu hơn, sao cho không để tân sinh viên nào bỏ lỡ việc học vì thiếu học phí”, anh Quang bày tỏ.
Nữ doanh nhân đã rơi nước mắt vì mình và vì người

Bà Lê Thị Quỳnh Nga không khỏi xúc động trước câu chuyện của tân sinh viên vượt khó trên báo Tuổi Trẻ - Ảnh: LÊ HUY
Từng là sinh viên nghèo, chị Lê Thị Quỳnh Nga - Phó giám đốc Công ty Tân Châu - nói không khỏi xúc động trước câu chuyện của tân sinh viên trong buổi trao học bổng tại Đà Nẵng năm 2024. Đó là lý do chị đã hỗ trợ học phí suốt 4 năm đại học cho 5 tân sinh viên tính đến nay đã gần 230 triệu đồng.
Là một người con gốc Huế, từ nhỏ đã vào TP.HCM sinh sống rồi lập nghiệp, lần đầu tiên chị Nga dự chương trình “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ là năm 2024.
Từ tuổi thơ quá khó khăn của mình, khi có điều kiện chị đã rất quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, từ thiện. Khi đến với “Tiếp sức đến trường”, chị Nga vô cùng xúc động khi thấy những tấm gương hiếu thảo vượt khó, giống mình quá đỗi. Chị quyết định chọn 5 tân sinh viên đặc biệt khó khăn để hỗ trợ và đóng học phí cho các em suốt các năm đại học…
Chỉ sau đó ít hôm, chị phát hiện mình bị biến cố về sức khoẻ. Chị Nga đã bật khóc… Chị sợ mình không hoàn thành lời hứa với các em đến khi ra trường như đã cam kết. Nhưng may thay, điều tốt đẹp đã đến chị đã khỏe hơn và tiếp tục sẵn sàng giúp đỡ các tân SV.
Chị kể mãi câu chuyện của sinh viên Phan Thị Huệ An tại lễ trao mà một người chị thân tình đã rủ đến dự cùng. Tuổi thơ của An lang bạt cùng mẹ nhặt ve chai, rồi mẹ phát hiện bị ung thư vú.
Dù từng nghĩ học hết lớp 12 sẽ nghỉ học, đi rửa bát, làm công nhân nuôi mẹ, song An vẫn quyết học và trúng tuyển ngành thiết kế đồ họa Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng với 23,5 điểm. Khi biết được giúp tiền để đóng học phí, An đã chạy đến ôm chị Nga hỏi lại: "Dạ có thiệt không cô?" làm chị cũng rơi nước mắt.
Và đã thành thói quen, chị Nga vẫn thường xuyên liên lạc, theo dõi tình hình học hành của 5 bạn mà bà chọn đồng hành. Ngoài học phí, chị còn hỗ trợ tiền học tiếng Anh nữa.
Tâm nguyện của người thủ lĩnh cũ: Gắn bó mãi mãi với buồn vui của SV
Nguyên chủ nhiệm CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng, ông Lê Hùng Mạnh (Chủ tịch, tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Kinh doanh Nhà Gia Hòa) mong muốn tiếp tục đồng hành lâu dài cùng chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, đồng thời kỳ vọng CLB được duy trì bền vững, kết nối để có thể sát cánh cùng các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong suốt hành trình đại học.

Ông Lê Hùng Mạnh muốn kịp thời tiếp sức tân sinh viên khó khăn từ Đà Nẵng vào TP.HCM học tập - Ảnh: LÊ HUY
Ông Mạnh nói cần lưu tâm đến một số hoàn cảnh cụ thể của các tân sinh viên, nhất là những em từ Đà Nẵng vào TP.HCM học tập, phải vượt qua quãng đường xa nhà để theo đuổi việc học với nhiều thiếu thốn.
Khi các em gặp khó khăn hoặc cần hỗ trợ, ông mong có thể cùng CLB nhanh chóng tiếp sức, để các em vững tin hơn trên chặng đường phía trước. Theo ông Mạnh, nhiều thành viên CLB đã gắn bó và tiếp sức cho các sinh viên khó khăn trong suốt 4 năm đại học. Khi CLB được tổ chức bài bản và duy trì lâu dài, việc đồng hành với các em sẽ thuận lợi hơn, hỗ trợ kịp thời và phù hợp.



Buổi họp mặt là lúc ngồi lại cùng nhau với chia sẻ làm sao có thể hỗ trợ tân sinh viên khó khăn tốt nhất - Ảnh: LÊ HUY

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận