
1.200 suất học bổng Tiếp sức đến trường 2026 đồng hành cùng tân sinh viên cả nước
Trong đó, lượng sinh viên ở Ninh Bình đăng ký nhiều nhất với 211 hồ sơ, tiếp đến là TP.HCM 167 hồ sơ, Cần Thơ 149 hồ sơ, Lâm Đồng 113 hồ sơ, Quảng Trị 112 hồ sơ, Sơn La 94 hồ sơ, Huế 83 hồ sơ, Khánh Hòa 80 hồ sơ và Đà Nẵng 43 hồ sơ.
Những hoàn cảnh đau lòng nhưng ý chí không nản

Mồ côi mẹ, mắc bệnh vảy nến di truyền từ cha, Nguyễn Đình Vương mang biệt danh 'người rắn' lớn lên cùng những cơn đau thể xác - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
10 ngày qua, trên báo Tuổi Trẻ đã xuất hiện những câu chuyện về những tân sinh viên chật vật trước cái nghèo, khi con đường đến giảng đường tưởng gần mà lại xa đến nghẹn lòng. Nhưng giữa những thiếu thốn và mất mát, các bạn vẫn giữ ước mơ được học đại học.
Đó là chàng trai 24 tuổi cuộc đời đau đớn ngập tràn, mang biệt danh “người rắn” Nguyễn Đình Vương. Mắc bệnh vảy nến di truyền từ cha, sớm mồ côi mẹ, Vương lớn lên trong những cơn đau khi da nứt nẻ, bong tróc, tay chân co rút.
12 tuổi mới được đến trường vì bệnh tật và định kiến, nhưng Vương chưa bao giờ đầu hàng. Cậu suốt 12 năm liền là học sinh giỏi, có năng khiếu hội họa và nay, ở tuổi 24, đỗ ngành thiết kế đồ họa của Đại học Duy Tân.
Với Vương, học tập là con đường để tự lo cho tương lai, có việc làm và đỡ đần cha. Giữa một cuộc đời nhiều đau đớn, chàng trai ấy vẫn chọn bước tiếp.
Vương được báo Tuổi Trẻ và CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng quyết định tặng ngay suất học bổng đặc biệt 50 triệu đồng.
Đó là tân sinh viên Phạm Hữu Mân - vừa đeo tang mẹ trước ngày nhận giấy báo trúng tuyển Đại học Bách khoa Đà Nẵng, đã phải ngồi ở góc chợ Nghĩa Hòa bán những bộ quần áo, đôi dép mẹ để lại để kiếm tiền nhập học.

Mẹ ung thư qua đời, Phạm Hữu Mân ngồi bán dép ở chợ Nghĩa Hòa - Ảnh: TRẦN MAI
Mẹ mất vì ung thư máu sau những ngày cuối đời vẫn chỉ mong con trai đậu đại học. Mân đã làm được, nhưng mẹ chẳng kịp nhìn thấy. Cha bệnh tật, gia đình khó khăn, tiền học phía trước vẫn chưa biết xoay xở ra sao, nhưng Mân nhất quyết không bỏ học.
18 tuổi, Phạm Ngọc Xuân Giao vừa đậu Học viện Hàng không Việt Nam thì mẹ qua đời. Không cha, nhà nghèo, phía sau cô còn người bà 78 tuổi lúc nhớ lúc quên, nhưng Giao không cho phép mình dừng lại.
Cô gửi tro cốt mẹ vào chùa rồi chọn ngôi trường gần mẹ để tiếp tục giấc mơ học hành mà mẹ từng dang dở. Trước ngày lên thành phố, cô cẩn thận lo từng chút cho bà rồi lặng lẽ bước đi.
Mất mẹ, Giao mất đi chỗ dựa lớn nhất, nhưng cũng từ đó mang theo một lời hứa phải học, phải sống thật tốt để mẹ luôn tự hào trên thiên đường.

Xuân Giao ôm tro cốt mẹ gửi vào chùa, chia tay người bà đã 78 tuổi, chọn Học viện Hàng không vì ngôi trường gần mẹ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Chúng ta chờ đợi điều gì ở một mùa tiếp sức mới?
Bạn đọc không đứng ngoài những giấc mơ vượt nghịch cảnh
Nhiều bạn đọc đã xúc động khi đọc câu chuyện về “người rắn” Nguyễn Đình Vương. Bạn đọc Hanh Nguyen đồng cảm từ chính trải nghiệm bệnh viêm da cơ địa và mong muốn được kết nối để hỗ trợ Vương trong những năm tháng sinh viên.
Bạn đọc Ngân Cầu gửi lời cầu mong một phép màu đến với hai cha con. Còn bạn đọc Trần Nam động viên: “Cố lên em trai, không có gì phải mặc cảm, không có gì phải tự ti! Tất cả mọi người đều ủng hộ em!”.
Học bổng Tiếp sức đến trường 2026 đã khởi động. Mời bạn gửi hồ sơ tân sinh viên khó khăn tại đây hoặc quét mã QR bên dưới.

Có lẽ khi hiểu hơn về hoàn cảnh của chàng trai Hữu Mân, nhiều bạn đọc cũng không khỏi nghẹn ngào và rơi nước mắt.
Bạn đọc Hang kể từng biết những người trẻ khó khăn nhưng không đầu hàng số phận, luôn nỗ lực học tập, học ngoại ngữ để tự mở lối cho mình.
"Mình tin bạn là một chàng trai như vậy. Yêu thương chúc bạn đủ vững tâm trước thử thách, học thật xuất sắc", lời nhắn như một cái nắm tay gửi đến Hữu Mân.
Bạn đọc Lý Thường Kiệt khâm phục Mân có một công việc để tự trang trải, tiếp tục sống và học tập đã là một điều đáng quý. Hãy trân trọng những gì mình đang có, dùng kiến thức và khả năng của bản thân để lựa chọn con đường đúng đắn.
“18 tuổi, bạn đã đủ trưởng thành để tự quyết định cuộc đời mình, để bằng chính đôi chân và năng lực của mình bước đi mà không phải lệ thuộc vào bất kỳ ai”, bạn đọc này bày tỏ.
Hàng tỉ đồng đã gửi đến tiếp sức những giấc mơ đại học

Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng trao 1,5 tỉ đồng cho chương trình Tiếp sức đến trường 2026 của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: LÊ HUY
Từ những câu chuyện xúc động trên mặt báo, những cánh tay đã kịp thời dang rộng, từ nhà hảo tâm, nhà trường và xã hội, để các bạn hiểu rằng: Trên hành trình đến giảng đường, các bạn không đơn độc, và cũng không bị bỏ lại phía sau.
Chiều 21-8, CLB Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM trao Tuổi Trẻ 1,5 tỉ đồng; CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng trao 1,5 tỉ đồng cho học bổng Tiếp sức đến trường 2026, cam kết tiếp tục đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ. Câu lạc bộ Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM cũng trao 1 tỉ đồng tiếp sức tân sinh viên Vĩnh Long vượt khó hôm 9-8.
Một phụ nữ 62 tuổi suốt hơn mười năm âm thầm góp 100 triệu đồng mỗi năm cho hai suất học bổng đặc biệt dành cho sinh viên ngành y, lần nào cũng dặn: “Con đừng ghi tên cô nha”.
Sự sẻ chia còn lan rộng qua phiên livestream bán hàng gây quỹ Tiếp sức đến trường 2026 hôm 16-8 do báo Tuổi Trẻ phối hợp nhãn hàng Nesty và các doanh nghiệp diễn ra sôi nổi. Đã có 5.000 sản phẩm bán ra, ủng hộ quỹ gần 500 triệu, riêng Nesty tặng 350 triệu.
Không chỉ có những nhà hảo tâm, các trường đại học tại TP.HCM ủng hộ Tuổi Trẻ 252 suất học bổng Tiếp sức đến trường, hơn 4 tỉ đồng, là con số cao nhất các năm.
Trường đại học Văn Hiến trao 55 suất học bổng (trong đó 5 suất đặc biệt); Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM và Trường đại học Nguyễn Tất Thành mỗi trường 50 suất. Trường đại học Công nghiệp TP.HCM trao 22 suất (trong đó 2 suất đặc biệt), Trường đại học Văn Lang 20 suất.
Sự sẻ chia ấy tiếp tục được nối dài tại các trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM và nhiều trường đại học khác. Trường đại học Kinh tế - Luật trao 10 suất học bổng cùng 10 laptop; Trường đại học Công nghệ thông tin 20 suất, Trường đại học Khoa học tự nhiên 10 suất, Trường đại học Luật TP.HCM 10 suất và Trường đại học Tài chính - Marketing 5 suất.

Phiên livestream bán hàng gây quỹ Tiếp sức đến trường năm 2026 của báo Tuổi Trẻ cùng nhãn hàng Nesty và một số doanh nghiệp chiều 16-8, góp gần 500 triệu đồng - Ảnh: DUYÊN PHAN
Bạn đã đi qua những gì để giữ lấy giấc mơ đại học?
Ban tổ chức chương trình Tiếp sức đến trường 2026 gửi lời nhắn đến các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và những người giới thiệu hồ sơ học bổng:
“Để ban tổ chức hiểu hơn về các bạn, hãy kể chi tiết câu chuyện về hoàn cảnh và hành trình vượt khó của bạn, đừng kể quá vắn tắt.
Trong hồ sơ, hãy mạnh dạn kể về những thăng trầm, những thiếu thốn, những biến cố hoặc khó khăn đã từng trải qua.
Bên cạnh hoàn cảnh, hãy kể về những gì nổi bật bạn đã làm được. Bạn đã nỗ lực ra sao? Từng vượt qua những biến cố nào? Đằng sau một số thành tích, đó là những tháng ngày cố gắng như thế nào? Chính những câu chuyện ấy sẽ giúp ban tổ chức nhìn thấy nghị lực, ý chí và khát vọng đến trường của bạn.
Hãy chia sẻ ước mơ, ngành học, định hướng tương lai, những điều bạn muốn làm cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đồng thời, nói rõ bạn cần học bổng để trang trải những chi phí nào và học bổng sẽ giúp bạn tiếp tục hành trình đại học ra sao".

Tiêu chí xét học bổng Tiếp sức đến trường 2026:
Ưu tiên các tân sinh viên mồ côi, hộ nghèo, cận nghèo; vùng thiên tai, khuyết tật, cha mẹ bệnh nặng, gia đình gặp biến cố bất ngờ… có nguy cơ bỏ học.
Tân sinh viên trúng tuyển vào đại học hoặc cao đẳng năm học 2026-2027, có giấy xác nhận nhập học.
Tân sinh viên có nỗ lực vươn lên
Đăng ký xét học bổng
Bước 1: Tân sinh viên đăng ký học bổng hoặc người giới thiệu tân sinh viên điền các thông tin trực tuyến trên trang: https://tiepsucdentruong.web.app theo mẫu, sẽ được cấp một mã hồ sơ.
Bước 2: Ban tổ chức sẽ phối hợp cùng địa phương xác minh thông tin để chọn hồ sơ đúng theo tiêu chí.
Bước 3: Ban tổ chức sẽ thông báo đến tân sinh viên được nhận học bổng để xác nhận thông tin.
Tiếp sức đến trường trân trọng mời bạn đọc tài trợ cho chương trình:
Học bổng bằng tiền mặt hoặc hỗ trợ miễn, giảm học phí cho tân sinh viên.
Thiết bị học tập như: máy tính xách tay, ba lô, sách vở, dụng cụ học tập, gói dữ liệu Internet và các phương tiện phục vụ học tập.
Phương tiện đi lại như xe đạp, xe gắn máy hoặc các hình thức hỗ trợ phù hợp khác.
Các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp, chương trình đào tạo và phát triển năng lực cho tân sinh viên.
Kết nối cơ hội thực tập, việc làm bán thời gian, chỗ ở miễn phí hoặc các chính sách hỗ trợ khác.
Đồng hành trên nền tảng số thông qua việc quyên góp trực tuyến thông qua mã QR, tài khoản ngân hàng hoặc nền tảng thanh toán số.
Mời các cựu sinh viên từng nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" trở lại đồng hành bằng nhiều hình thức như hỗ trợ học bổng, chia sẻ kinh nghiệm hoặc giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm cho tân sinh viên…
Liên hệ điện thoại: 0918.033.133
Email: congtacxahoi@tuoitre.com.vn
Tài khoản nhận đóng góp:
- Báo Điện tử Tuổi Trẻ - Số tài khoản: 1604555888999
Ngân hàng Agribank - Chi Nhánh Phú Nhuận, TP.HCM.
Nội dung: Ủng hộ “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
- Bạn đọc, doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:
Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;
Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM
với Swift code BFTVVNVX007.
Nội dung: Ủng hộ “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Mời bạn gửi hồ sơ Tiếp sức đến trường 2026 của tân sinh viên khó khăn bằng cách quét mã QR bên trên, hoặc truy cập link này: tiepsucdentruong.web.app

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận