Tag: tân sinh viên nghèo

IELTS 7.0, làm giám thị Anh văn và... bốc vác, trúng tuyển Trường ĐH Công nghệ thông tin

Em trai mất vì ung thư, áp lực tiền bạc khiến không khí gia đình mỗi lúc thêm u ám. Ba mẹ chọn ly hôn. Mọi thứ dồn dập trong ba năm tưởng như đã quật ngã Nguyễn Minh Đăng.

Đại học Công nghiệp TP.HCM miễn học phí và ký túc xá cho cháu mồ côi của ‘bà ngoại vĩ đại’

Tân sinh viên Thái Quốc Đạt đã được tiếp sức đến trường với sự hỗ trợ toàn diện từ Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, sau bài báo "Cháu mất cả cha mẹ vào ĐH Công nghiệp TP.HCM, 'bà ngoại vĩ đại' mượn hết cỡ được 2,5 triệu đồng" trên Tuổi Trẻ Online.

Đậu đại học nhưng còn nợ tiền luyện thi tốt nghiệp, nữ sinh Cần Thơ 1 ngày làm thêm 3 công việc

Hơn một tháng qua, ngày nào như ngày nấy, Ngọc Mai quần quật bươn chải phụ quán nước, bán đồ ăn sáng, làm lễ tân. Một ngày cô làm việc gần 16 giờ.

Mong tựa vào cha nhưng cha cũng mất, đành nghỉ học nuôi em rồi quay lại trường và đậu đại học

“Ước gọi cha ơi, mẹ ơi để báo tin mình đậu rồi, nhưng không còn ai nữa” - Nguyễn Thái Kim Ngân nghẹn ngào khi biết tin mình đã trúng tuyển ngành luật, Trường đại học Nha Trang.

Ký túc xá Cỏ May đón 107 sinh viên vượt khó, nuôi ăn học miễn phí

Sau hơn một tháng xét tuyển, ký túc xá Cỏ May (TP.HCM) vừa chính thức công bố danh sách 107 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp nhận hỗ trợ lưu trú và học tập trong năm học 2025-2026.

'Bà Bụt' của học sinh, sinh viên nghèo

Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Tiến - Giám đốc Quỹ Khuyến học - khuyến tài tỉnh Khánh Hòa - đã hàng chục năm vận động giúp đỡ học sinh, sinh viên khó khăn, tiếp thêm động lực để các bạn xây tiếp ước mơ.

Người mẹ đơn thân mỗi năm bán 1 con bò cho con vào đại học

Gần 10 năm qua, người phụ nữ ấy đã một mình gồng gánh, thay cả vai trò người cha và người mẹ nuôi các con vào đại học.

Thầy hiệu trưởng 12 năm đi tìm ‘giấc mơ sắp tắt’ gửi Tiếp sức đến trường

Thầy Lê Triều Sơn - hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) - nhiều năm lặng lẽ đi tìm những gương mặt quá nghèo không đủ tiền vào đại học, để giới thiệu cho chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.

Lá thư tha thiết của cô giáo chủ nhiệm Trường Ernst Thalmann gửi báo Tuổi Trẻ

"Tôi tha thiết mong muốn ban xét tuyển chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của Tuổi Trẻ xem xét và hỗ trợ cho học trò tôi ở mức cao nhất có thể", cô giáo viết.

Chăm em và chăm mẹ điều trị tâm thần, nữ sinh đậu Đại học Ngoại thương không có tiền đi học

Chỉ còn ít ngày là phải ra Hà Nội làm thủ tục đăng ký nhập học, Nguyễn Diệu Thúy vẫn miệt mài chăm sóc vườn rau, chăm nom người mẹ đau ốm và lo từng bữa ăn cho các em, cũng chưa biết tiền đâu để đóng học phí.