
Ông Sơn (ngoài cùng bên trái) cùng đồng đội đón chờ đến sáng xem diễu hành, diễu binh dịp đại lễ 30-4 - Ảnh: PHƯƠNG NHI
Ngồi trên tấm bạt trải ngay vỉa hè đường Lê Lợi, ông Nguyễn Văn Sơn (65 tuổi), cựu chiến binh từng tham gia chiến trường Campuchia năm 1982, lặng lẽ ngước nhìn trời đêm. Bên cạnh ông là 2 đồng đội cũ, cùng gia đình, bạn bè, tất cả đều háo hức chờ đợi khoảnh khắc diễu binh bắt đầu.
"Tôi từ Hà Nội vào đây từ nửa tháng trước, tranh thủ thăm bạn bè, người thân. Nhưng mục tiêu chính vẫn là được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh 30-4", ông chia sẻ, ánh mắt cương nghị xen lẫn những niềm háo hức.
Vui và tự hào, không biết mệt
Từ 16h hôm trước (29-4), ông Sơn đã có mặt, chọn được một chỗ ngồi đẹp. Càng về khuya, dòng người đổ về càng đông nghịt. Đến 1h sáng, đường Lê Lợi chật kín, người người đứng sát nhau chờ thời khắc lịch sử.
Dù không khí có phần ngột ngạt do đông người nhưng ông nói mình vẫn rất vui mừng, không hề thấy mệt mỏi.
"Dân mình yêu nước dữ lắm. Nhìn ai cũng háo hức, cũng mong chờ, tôi cảm động vô cùng", ông nói, giọng lẫn trong tiếng ồn của dòng người xung quanh.
Ông Sơn kể mấy ngày qua ông đều dõi theo các buổi hợp luyện, sơ duyệt. Tuy chỉ xem qua màn hình thôi nhưng ông đã thấy uy nghiêm, thấy lòng rạo rực. Nay sắp được chứng kiến tận mắt, ông nói mình thấy như được sống lại một thời hào hùng của dân tộc.
Từ tối 29-4, vợ chồng cựu chiến sĩ Trần Thị Tuyết (70 tuổi) và Trần Văn Đông (76 tuổi) cùng đại gia đình 11 người đã "cắm trại" khu vực Dinh Độc Lập. Bà Tuyết và ông Đông từ Nam Định vào TP.HCM đã hai ngày.
Những ngày qua, vợ chồng bà Tuyết đã tham quan nhiều nơi ở TP.HCM, xem trận địa pháo tại Bến Bạch Đằng. Nhìn TP.HCM phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay, hai vợ chồng không khỏi tự hào.
Chia sẻ với chúng tôi, bà Tuyết cho biết vào những ngày tháng 4 lịch sử, được đến Dinh Độc Lập, bà nhớ về những năm tháng cùng đồng đội, đồng chí kháng chiến chống Mỹ. Năm 1973, bà Tuyết là trung đội trưởng Đội nữ công binh Trường Sơn, cùng các đồng đội mở đường để các xe vận chuyển lương thực, vũ khí vào miền Nam. Với bà, đó là những năm tháng đầy gian khổ, khốc liệt nhưng tự hào lắm.
Nhìn thế hệ trẻ ngày nay tôn trọng lịch sử, sống biết ơn, luôn tự hào dân tộc, bà Tuyết rất xúc động.
Người cựu chiến binh bắt nhịp bài hát trên đường phố
Còn cựu chiến binh Trương Xuân Tình (70 tuổi) bắt nhịp ca khúc "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" để người dân xung quanh hát cùng. Đứng trên bục, bác Tình vẫy nhiệt tình lá cờ đỏ sao vàng trên tay như một người nhạc trưởng để điều phối đám đông.
Nhiều người trẻ hồ hởi hát theo, hò reo hưởng ứng khen người cựu chiến binh "quá tuyệt vời". Dù phải đi đường xa đến đây và phải chờ đợi khá lâu nhưng với tinh thần của người lính, bác Tình không thấy mệt mỏi. Ngược lại còn rất hào hứng tận hưởng thành quả hòa bình mà bác và nhiều đồng đội đã chiến đấu giành lại.

Cựu chiến binh Xuân Tình hát vang ca khúc "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" cùng người dân xung quanh - Ảnh: BÙI NHI

Vợ chồng cựu chiến sĩ Trần Thị Tuyết và Trần Văn Đông cùng đại gia đình đã “cắm trại” khu vực Dinh Độc Lập chờ đón xem diễu hành, diễu binh - Ảnh: THẢO LÊ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận