
Cựu chiến binh Trần Văn Thanh kể lại hành trình của mình - Ảnh: TRẦN HOÀI
Tối 22-4, trong căn nhà của con gái ông Thanh ở TP Nha Trang (Khánh Hòa), ông cùng gia đình nghỉ ngơi, chuẩn bị hành trang cho chuyến đi.
Ngày mai, ông lại tiếp tục hành trình tiến về TP.HCM.
Đi xe máy vào TP.HCM để ngắm nhìn đất nước
Đến Nha Trang vào chập tối, quần áo còn dính bụi đường, làn da đôi chỗ cháy nắng, ông Thanh vẫn tươi cười kể về hành trình của mình.
Xuất phát từ TP Vinh từ 10h sáng 17-4, trên chiếc xe máy đã cũ, ông Thanh bắt đầu hành trình.
Ngoài hành trang là các vật dụng, đồ dùng cá nhân, ông còn mang theo cả bếp, xoong nồi, bộ dụng cụ sửa xe máy, bình đun nước nóng và lá cờ Tổ quốc được ông dựng sau xe.
Hành trình xuyên qua suốt dải đất miền Trung đầy nắng gió. Ông kể trời nắng nóng nên chuyến đi rất cực nhọc, nhất là vào buổi trưa, cơ thể rất mệt mỏi.
"Đoạn đường khó khăn nhất có lẽ là khi đi qua những cung đường đèo, như đèo Ngang và đèo Hải Vân. Tuổi tôi đã cao nên không còn nhanh nhạy, lái xe qua các cung đường này rất khó", ông Thanh kể.
Đặc biệt khi qua đoạn đèo Hải Vân, xe không may tắt máy. May mắn, lúc xuống đèo đã được người dân xung quanh nhìn thấy, giúp đỡ.

Những vật dụng và lá cờ Tổ quốc đồng hành cùng ông Thanh trên suốt hành trình - Ảnh: TRẦN HOÀI
Không chỉ ở đó, xuyên suốt quãng đường đã qua, những khi đến những đoạn đường khó khăn, mệt mỏi hay thiếu đồ ăn, thức uống, ông đều nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của người dân.
Nói về lý do chọn xe máy thay vì các phương tiện khác, ông Thanh cho biết đi xe máy là một cách để ngắm nhìn đất nước, ngắm sự thay đổi 50 năm qua, kể từ ngày đất nước thống nhất, giành được độc lập, tự do.
"Tôi thấy mình như một người lính giải phóng năm xưa, tiến vào miền Nam vì hòa bình đất nước. Được đến lễ diễu binh, diễu hành dịp trọng đại này chính là động lực để một cựu chiến binh như tôi vượt qua được hành trình khó khăn", ông Thanh bộc bạch.
Hành trình yêu nước
Trên chiến xe máy với lá cờ Tổ quốc bay phấp phới, những đoạn đường ông Thanh đi qua đều là hành trình của lòng yêu nước nồng nàn.
Nhập ngũ năm 1968, ông Thanh từng là lính chiến đấu ở chiến trường B5 (địa bàn ở khu vực Đường 9 và Bắc Quảng Trị) trước khi về hưu năm 1991.
Ông Thanh cho biết trên đường đi, ông không quên dừng lại ở chiến trường năm xưa thuộc Vĩnh Linh (Quảng Trị) để thắp hương cho những đồng đội đã nằm lại ngày ấy.

Hình ảnh ông Thanh chạy xe máy vào TP.HCM trên mạng xã hội - Ảnh: LONG NHẬT
Đã rất lâu ông mới được về lại chiến trường xưa, nhớ về những năm tháng chiến tranh khốc liệt vì độc lập và hòa bình của đất nước.
"Dù là những cựu binh như tôi hay những thế hệ sau được sống trong hòa bình, hãy luôn nhớ về những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống để chúng ta có được ngày hôm nay. Đối với tôi, hành trình vào TP.HCM lần này cũng xuất phát từ lòng yêu nước của một chiến sĩ đã trải qua bom đạn", ông Thanh chia sẻ.
Chị Trần Thị Hồng Yến (giáo viên Trường THCS Lương Định Của, TP Nha Trang - con gái ông Thanh) cho biết ban đầu gia đình không hề biết ông đi bằng xe máy vào TP.HCM.
"Bố bảo với chúng tôi là đi bằng ô tô, nhưng ông giấu gia đình và tự đi xe máy vào. Gia đình rất lo lắng cho ông vì đường xa rất nguy hiểm. Bản thân tôi luôn thấp thỏm, thường xuyên liên lạc và thật vui khi ông đã sắp vượt qua được hành trình ý nghĩa này", chị Yến nói.
Chị Yến kể dù gia đình đã cố gắng khuyên nhủ, nhưng ông Thanh nói ông từng ở chiến trường, sống trong vòng tay nhân dân để trải qua những tháng ngày khó khăn, việc đi xe máy thế này vì thế hoàn toàn ý nghĩa và là tâm nguyện của ông.
Như Tuổi Trẻ online thông tin, những ngày qua mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một cựu chiến binh trên chiếc xe máy đi từ Nghệ An vào TP.HCM "để xem diễu binh, diễu hành".
Những hình ảnh, clip được chia sẻ rầm rộ.
Cụ ông xuất hiện trong các bài đăng dần trở nên nổi tiếng, nhiều người biết ông có một hành trình ý nghĩa nên đã ghi lại những hình ảnh, cổ vũ ông hoàn thành hành trình của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận