
Bà Thủy, 69 tuổi, ngụ phường Phước Bình, đi xe ôm đến báo Tuổi Trẻ để ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ - Ảnh: HUỲNH ANH
Hàng chục bạn đọc đến tòa soạn ngày 24-11 với những khoản đóng góp được trích từ phần tiết kiệm ít ỏi càng cho thấy tình nghĩa và tấm lòng "lá lành đùm lá rách" hướng về miền Trung ruột thịt.
Người dân, doanh nghiệp góp sức
Sáng 24-11, ông Nguyễn Văn Tuấn, 76 tuổi, đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ đóng góp số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ, dù trong người chỉ có 6 triệu đồng. Ông nói mấy ngày nay xem tin tức thấy bà con miền Trung sống trong cảnh bão lũ, tài sản mất sạch, cuộc sống bị cuốn theo dòng lũ mà "chịu không nổi".
"Nhìn thấy bà con như vậy ít nhiều cũng muốn đóng góp, mình không thể làm ngơ. Giờ trong người còn khoảng 1 triệu thì mình cũng xoay xở được, bà con ngoài đó mới là khổ" - ông Tuấn chia sẻ. Ông còn cho biết trước khi đi, ông chỉ nói với vợ là sẽ đóng góp nhưng không dám nói con số vì sợ bà lo.
Cũng trong sáng cùng ngày, bà Thủy (69 tuổi, ngụ phường Phước Bình) bắt xe ôm từ sớm để lên tòa soạn. Thay vì nhờ người thân chuyển khoản cho tiện, bà mong muốn "Tấm lòng thì phải tự tay gửi".
Bà nói xem tin tức mấy hôm nay mà "không thể nào cầm lòng" khi thấy người miền Trung liên tiếp gánh chịu nỗi đau chồng chất. Không chỉ các bạn đọc cá nhân, chiều 24-11 Công ty truyền thông AltaMinds cũng đến trực tiếp tòa soạn báo Tuổi Trẻ để đóng góp 50 triệu đồng chung tay cùng chương trình cứu trợ đồng bào miền Trung.
Đại diện công ty, bà Vương Thị Thanh Thảo - Giám đốc điều hành, cho biết bản thân là người sinh ra trong vùng tâm lũ nên thấm thía nỗi gian nan của bà con khi lũ về. Ngoài các hỗ trợ bên ngoài, bà mong muốn đóng góp thêm thông qua báo Tuổi Trẻ để nguồn lực cứu trợ được triển khai sâu và rộng hơn. "Báo Tuổi Trẻ triển khai thì hoàn toàn yên tâm. Trước giờ công ty cần đóng góp cho cộng đồng thì cũng thông qua báo" - bà Thảo nói.
Khoản tiền 50 triệu đồng lần này do doanh nghiệp tự trích, bên cạnh những hoạt động thiện nguyện trước đó như tặng áo ấm tại các ga metro và tham gia chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.
Đại diện báo Tuổi Trẻ, ông Hoàng Đại Thắng, Trưởng ban tài chính kế toán, cho biết nguồn đóng góp sẽ được ưu tiên lo cho những nhu cầu cấp thiết nhất của bà con như chỗ ở, bữa ăn, quần áo. Sau đó, báo sẽ tiếp tục khảo sát để hỗ trợ tái thiết đường sá, trường học… nhằm đảm bảo mọi hỗ trợ đều thiết thực và hiệu quả nhất.
Mong trẻ sớm trở lại trường
Thay vì chọn quyên góp tiền, nhóm bạn của chị Đinh Thủy (cư dân phường Tân Hưng) lại lựa chọn quyên góp sách giáo khoa và tập vở cho học sinh miền Trung bão lũ. Chia sẻ ý định này, chị cho biết nhóm vẫn thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện, gặp ai cần thì vận động nhau cho chứ không đợi theo đợt mới làm.
Theo dõi tình hình cứu trợ của đồng bào cả nước những ngày nay, chị nói đã bắt đầu quan tâm hơn đến vấn đề làm sao để người dân trở lại cuộc sống bình thường. Nhìn thấy hình ảnh lũ lụt cuốn trôi hết sách vở, số còn lại thì ướt hết, chị nhận ra việc trao tặng sách giáo khoa lúc này là rất cần thiết.
Hưởng ứng tinh thần tái thiết sau lũ, sáng nay 24-11 chị đã bàn với nhóm bạn về ý tưởng quyên góp sách giáo khoa, tập vở cho các em học sinh. Một thành viên trong nhóm trước đó đã quyên góp tiền cho một tổ chức thiện nguyện khác, nhưng khi nghe về ý tưởng ý nghĩa này, chị đã quyên góp thêm.
Chị còn cho biết sẽ tiếp tục quyên góp trong khả năng nếu các đơn vị kêu gọi quyên góp sửa chữa trường học, mua dụng cụ học tập... tham gia được chút nào thì hay chút đó, cố gắng hết sức có thể để các em không gián đoạn việc học.
Tính đến trưa 24-11, nhóm đã đặt nhà sách FAHASA hơn 420 bộ sách giáo khoa cho 12 khối lớp và 1.000 tập học sinh, tổng chi phí hơn 111 triệu đồng. Số sách, vở này sẽ được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM trước ngày 26-11 để kịp gửi đến các học sinh chịu thiệt hại bởi lũ lụt.
Tiếp tục hành trình tái thiết sau mưa lũ
Ngày 24-11, sau khi tiếp nhận rất nhiều yêu thương từ người dân TP.HCM gửi về nhu yếu phẩm và quần áo hỗ trợ đồng bào miền Trung, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM thông báo tạm thời ngưng nhận vật phẩm.
Thay vào đó, người dân có thể ủng hộ bà con vùng lũ qua tài khoản ngân hàng hoặc đến trực tiếp trụ sở của đơn vị tại địa chỉ 55 đường Mạc Đỉnh Chi, phường Tân Định, TP.HCM.
Chia sẻ vấn đề này, đại diện UBMTTQ VN TP cho biết những ngày qua người dân TP đã gửi trọn tình cảm của mình về với miền Trung bằng những chuyến hàng thiết yếu: lương thực, quần áo, nhu yếu phẩm…
Nhờ đó, đồng bào ở vùng lũ đã bước đầu vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Giờ là lúc chúng ta tiếp tục một hành trình mới: tái thiết sau mưa lũ.
"Bên cạnh nhu yếu phẩm, đồng bào miền Trung đang rất cần nguồn lực để sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, khôi phục trường học để các em sớm trở lại lớp, xây dựng cầu, đường dân sinh bảo đảm an toàn, ổn định lại cuộc sống, sinh kế sau thiên tai", đại diện UBMTTQ VN TP cho hay.
Theo bà Dương Thị Huyền Trâm - Trưởng ban công tác xã hội Ủy ban MTTQVN TP.HCM, đơn vị đã tiếp nhận hơn 1.000 tấn hàng hóa tại 18 điểm tiếp nhận của thành phố. Ngoài ra còn 14 điểm tiếp nhận tại nhà ga tuyến metro số 1, và 168 trụ sở Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt mở điểm tiếp nhận. "Đó là con số nói lên tình cảm đong đầy của người dân TP gửi đến đồng bào miền Trung", bà Trâm nói.
Theo số liệu thống kê, tính đến hết ngày 23-11, Ban Vận động cứu trợ TP đã tiếp nhận 32.418 lượt ủng hộ với số tiền hơn 244,7 tỉ đồng và đến 8h ngày 24-11đã tiếp nhận 29.000 túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo, 1.376 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm với tổng giá trị hơn 136,2 tỉ đồng. Trong đó, đã chi chăm lo cho các địa phương hơn 190 tỉ đồng và hàng hóa trị giá hơn 136,2 tỉ đồng.
Đại học Công nghiệp TP.HCM góp 4,32 tỉ đồng, miễn học phí cho sinh viên vùng bão lũ

PGS.TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, trao ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ hơn 4,3 tỉ đồng thông qua báo Tuổi Trẻ - Ảnh: T.HUỲNH
Sáng 24-11, PGS.TS Phan Hồng Hải - Trường đại học Công nghiệp TP.HCM - cùng cán bộ, giảng viên của nhà trường đã trao hơn 4,32 tỉ đồng đến báo Tuổi Trẻ để ủng hộ đồng bào đang oằn mình gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ miền Trung.
Thầy Hải cho biết trước những mất mát chưa từng có về người và tài sản mà bão lũ gây ra, từ ngày 20-11, nhà trường đã phát động toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên cùng chung tay hỗ trợ.
"Khi nhìn thấy những mái nhà bị chìm trong nước lũ, những cụ già, em nhỏ co ro trong mưa lạnh, chúng tôi hiểu rằng nỗi đau ấy không chỉ của người dân miền Trung, mà là nỗi đau chung của tất cả chúng ta. Vì vậy, mỗi sự đóng góp, dù nhỏ bé, đều có thể thắp lên hy vọng cho bà con vượt qua hoạn nạn", thầy Hải chia sẻ.
Chỉ trong thời gian ngắn, cán bộ, viên chức của trường đã đóng góp một ngày lương cùng nhiều khoản ủng hộ cá nhân khác ngay trong ngày kỷ niệm 20-11, thể hiện tinh thần tương thân tương ái hướng về miền Trung ruột thịt.
Số tiền vận động được đến từ tập thể cán bộ, viên chức, người lao động và một phần hỗ trợ từ Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của trường. Với nhà trường, đây không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là sự sẻ chia chân thành gửi đến đồng bào đang chịu thiên tai.
"Đây là nguyện vọng chân thành của tập thể nhà trường. Chúng tôi biết báo Tuổi Trẻ luôn đồng hành, tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện, cứu trợ chuyên nghiệp và kịp thời.
Vì vậy, tập thể Trường đại học Công nghiệp TP.HCM đặt trọn niềm tin khi gửi toàn bộ số tiền vận động được thông qua báo. Chúng tôi mong sự hỗ trợ này phần nào giúp bà con sớm vượt qua mất mát và ổn định cuộc sống", thầy Hải nói thêm.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận