
Dòng người xếp hàng đứng đợi hàng cứu trợ ở thôn Hà Yến trưa 24-11 - Ảnh: B.D.
12h trưa 24-11, hàng ngàn người dân ở dọc các thôn như Văn Đức, Hà Yến… vẫn nối thành hàng dài dọc con đê ven sông.
Nhiều người đi trên những chiếc xe máy tơi tả, có người xe chưa kịp tìm lại sau lũ thì phải đẩy xe đạp, chân đi dép rách bươm tìm tới các điểm có xe hàng cứu trợ.
Từ sáng sớm, những chuyến xe khắp nơi từ hướng Quốc lộ 1 đi qua cầu Lò Gốm rồi đổ về các ngôi làng đang tơi tả sau cơn lũ ngày 20-11.
Xe đi đến đâu người dân vây quanh tới đó. Qua lũ, người dân nhận bất cứ thứ gì được hỗ trợ. Thiết thực nhất là chăn màn, chiếu, quần áo, mì tôm, nước uống.
Cảnh tượng những hàng dài chờ nhận tiếp tế tương tự tại các điểm từ cầu Lò Gốm xuôi về trụ sở UBND xã Tuy An Đông.
Lực lượng quân đội, chính quyền, công an vẫn căng mình tập trung dọn dẹp bùn đất ngổn ngang tại các cơ quan công sở, khu dân cư.
Các đoàn cứu trợ tiếp sức cho dân vùng lụt bằng những suất cơm nóng, nhu yếu phẩm, chăn chiếu…
Trận lũ lịch sử ven hạ nguồn sông Kỳ Lộ trong 2 ngày 19 và 20-11 để lại hậu quả nặng nề. 6 người tử vong, phần lớn các thôn của xã Tuy An Đông ngập ngụa bùn đất, nhà cửa đổ sập nặng nề.
Những ngày qua, chính quyền cùng các lực lượng đang làm mọi cách để tái thiết sau lũ, ổn định tâm lý người dân, tranh thủ các nguồn để hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn.

Người dân đi dọc đê ven sông Kỳ Lộ để chờ đoàn cứu trợ - Ảnh: B.D.

Cha mẹ bận dọn bùn non ở nhà, nhiều trẻ nhỏ thay mặt gia đình đi nhận hàng cứu trợ - Ảnh: B.D.

Học sinh ở Tuy An Đông vẫn chưa thể trở lại trường, các em thay cha mẹ đi nhận đồ cứu trợ - Ảnh: B.D.

Khung cảnh tại một điểm cứu trợ - Ảnh: B.D.

Dòng người dài hết đứng lại ngồi để đợi được gọi tên nhận hàng tiếp tế - Ảnh: B.D.

Hầu như người dân không còn gì, gạo lúa đã thối rữa vì nước lũ, bà con rất cần nguồn giúp đỡ từ các đoàn cứu trợ - Ảnh: B.D.

Hai cậu bé ở thôn Hà Yến lội giữa mưa gió tả tơi, buốt lạnh để nhận chăn màn, quần áo - Ảnh: B.D.

Ông Phạm Danh (thôn Hà Yến) do xe máy bị hỏng nên phải đẩy xe đạp đi nhận đồ cứu trợ - Ảnh: B.D.

Hồ Văn Hiếu, học sinh lớp 5 ở thôn Văn Đức được tặng cặp sách vì lũ đã cuốn trôi sách vở - Ảnh: B.D.

Đôi chân đi hai chiếc dép ghép lại của một người dân thôn Hà Yến - Ảnh: B.D.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận