23/11/2025 21:31 GMT+7

Bộ đội dồn dập đổ quân về vùng lũ, thầy cô mừng vì học sinh có thể nhanh trở lại lớp

Ngay sau khi lũ vừa rút đi, trong những ngày qua, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu 5 đã mang xẻng cuốc, trang thiết bị đổ về các vùng lũ để hỗ trợ địa phương.

vùng lũ - Ảnh 1.

Suốt hơn một tháng qua, những người lính Sư đoàn 2 Quân khu 5 hành quân hết vùng lũ tỉnh này lại qua tỉnh khác và lần này là Đắk Lắk - Ảnh: B.D.

Với phương châm ưu tiên trường lớp, cơ quan công sở, trạm y tế để các đơn vị này hoạt động trở lại sau lũ, các lực lượng Quân khu 5 đổ quân về những nơi ngập ngụa nhất để tập trung dọn dẹp.

Tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) - một trong những nơi chịu ảnh hưởng dữ dội nhất của cơn lũ đêm 19-11, 100 bộ đội thuộc Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) trong những ngày qua đang đổ quân tới đây để dọn bùn, tái thiết lại xóm làng.

Thượng úy Nông Thanh Hiếu, trợ lý Bảo vệ an ninh Trung đoàn 95 cho biết bộ đội dựng trại ăn ở tại chỗ để tập trung giúp dân.

Từ sáng 23-11, cán bộ chiến sĩ bắt đầu tổng dọn bùn đất và đổ nát tại Trường Mầm non An Thạch. Ngôi trường này gần như hư hại hoàn toàn đồ đạc, thiết bị, đồ dùng học tập của trẻ. Sân trường và các phòng học cũng ngập ngụa bùn non, rác rưởi ở các nơi trôi vào.

Khi lũ vừa rút đi, các giáo viên xuống thăm trường thấy mớ ngổn ngang thì không khỏi lo lắng về thời gian khắc phục xong để đưa trẻ trở lại lớp. 

Nhưng mọi âu lo tan biến, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt các cán bộ, giáo viên khi thấy bộ đội đổ quân tới.

Có bộ đội, trường lớp sẽ dọn nhanh hơn, trẻ sẽ sớm trở lại lớp. Ngôi trường sẽ lại rộn rã tiếng cười nói.

Theo thống kê, trận lũ vừa qua có 17 điểm trường, 3 trạm y tế, 10 nhà văn hóa ở Tuy An Đông bê bết, ngập trong đổ nát và bùn đất.

vùng lũ - Ảnh 2.

Một chiến sĩ Sư đoàn 3 dọn dẹp bùn non ở Tuy An Đông - Ảnh: B.D.

Bộ đội dồn dập đổ quân về vùng lũ, thầy cô mừng vì học sinh có thể nhanh trở lại lớp - Ảnh 4.

Khung cảnh ngổn ngang tại Trường Mầm non An Thạch, Tuy An Đông, Đắk Lắk chiều 23-11 - Ảnh: B.D.

vùng lũ - Ảnh 4.

Cảnh sát cứu hoả đưa xe chữa cháy tới hỗ trợ bộ đội xịt bùn non - Ảnh: B.D.

Bộ đội dồn dập đổ quân về vùng lũ, thầy cô mừng vì học sinh có thể nhanh trở lại lớp - Ảnh 6.

Một chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ dọn dẹp sau lũ - Ảnh: B.D.

vùng lũ - Ảnh 6.

Ưu tiên trước mắt hiện nay của bộ đội là dọn bùn tại các cơ quan, trường học, trạm y tế - Ảnh: B.D.

vùng lũ - Ảnh 7.

Sách vở, đồ dùng học sinh ngập ngụa trong bùn non và buộc phải đổ bỏ - Ảnh: B.D.

vùng lũ - Ảnh 8.

Các thầy cô giáo ở Trường mầm non An Thạch cùng tham gia dọn bùn với bộ đội, công an - Ảnh: B.D.

Bộ đội dồn dập đổ quân về vùng lũ, thầy cô mừng vì trường sớm hết bùn, học sinh nhanh trở lại lớp - Ảnh 10.Người quay clip hai cụ già qua đời trong lũ ở Đắk Lắk thuật lại khoảnh khắc thương tâm

Tới trưa 23-11, khung cảnh thôn Hà Yến, xã Tuy An Đông, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vẫn ngổn ngang bùn đất và đổ nát. Ông Nguyễn Minh Khoa, người đã quay clip cảnh hai cụ già qua đời trong nước lạnh hôm 20-11, đã thuật lại khoảnh khắc thương tâm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất