23/11/2025 10:20 GMT+7

'Chiến dịch đặc biệt' của Quân khu 5 giúp bà con vùng lũ Quy Nhơn

Những ngày trong cơn lũ lịch sử ở khắp các làng quê dọc miền Trung, những người lính Quân khu 5 hiện diện ở khắp mọi nơi để cứu dân trong vùng ngập, dọn dẹp khi lũ rút đi.

Bộ đội - Ảnh 1.

Bộ đội Quân khu 5 có mặt ở vùng lũ giúp dân vượt qua thời điểm khó khăn - Ảnh: QUANG HÙNG

Trong thiên tai khó khăn nhất, sự xuất hiện của bộ đội khiến người dân bùi ngùi xúc động.

Bộ đội tới giúp, người dân vùng lụt rưng rưng xúc động

Sáng 23-11, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Quân khu 5 vẫn phân chia từng tốp rải đều ở phường Quy Nhơn Bắc (TP Quy Nhơn cũ, nay là Gia Lai), giúp dân dọn dẹp bùn đất, rác thải ngổn ngang nơi đây.

Chưa bao giờ người dân ở đây phải trải qua trận lụt nặng như những ngày qua. Các công sở, trường học, đường làng vào tới nhà dân đâu cũng rác thải và bùn non.

Có mặt tại Làng SOS Quy Nhơn và Trường trung học cơ sở Nhơn Bình, thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5 - cầm trên tay từng phần quà của bộ đội gói ghém, giữ cho khô ráo để trao đến tay từng học sinh, bà con vùng lũ.

Trong thời tiết se lạnh, nhiều người dân áo quần chưa kịp khô xúc động tới nhận phần quà.

Bộ đội - Ảnh 2.

Bộ đội đóng hàng đưa vào vùng lũ tiếp sức cho dân - Ảnh: QUANG HÙNG

Bà Phạm Thị Hợi, tổ 41, khu vực 6, phường Quy Nhơn Đông, cho biết mấy ngày qua gia đình bà phải đi tá túc ở nơi khác vì nước lũ tràn vào quá nhanh, đồ đạc không kịp sơ tán.

"Nước ngập lên là lo chạy chứ không kịp mang theo gì cả. Đồ đạc trôi hết, gà vịt cũng không còn. Mấy hôm nay ngày nào chúng tôi cũng ăn cơm của bộ đội, phường thông báo lên nhận quà nhưng nước bao vây nên chưa thể ra ngoài" - bà Hợi nói.

Qua những xóm làng, những chiếc xe tải và xuồng của bộ đội lội tới đâu đều chứng kiến cảnh làng xóm tơi bời, xơ xác. Người dân sau nhiều ngày dầm lụt khi thấy bộ đội tới thì rưng rưng xúc động. Lần lượt từng người tới xe của bộ đội để nhận đồ ăn, thức uống.

Không chỉ tiếp cận để tiếp đồ ăn cho người dân vùng ngập, bộ đội đi tới đâu còn làm nhiệm vụ khảo sát thực tế địa bàn, cùng lực lượng chức năng nắm tình hình thiệt hại của dân để báo cáo chính quyền địa phương.

Xe của bộ đội cũng trở thành phương tiện hiếm hoi trung chuyển, đưa những người dân có công việc đột xuất đi ra ngoài.

"Chiến dịch đặc biệt" của Quân khu 5

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết toàn tỉnh hiện còn hơn 20 xã, phường bị ngập lụt, trong đó 3 phường ngập diện rộng gồm Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây. Gần 19.000 hộ gia đình với hơn 71.000 người dân đang bì bõm trong dòng nước ngập.

Ngoài cứu trợ, hơn 3.050 cán bộ, chiến sĩ cùng 97 xe ô tô, xuồng máy, xe thiết giáp, máy bay không người lái của các đơn vị trực tiếp xuống các vùng đổ nát để giúp dân dựng lại nhà cửa, tìm kiếm đồ đạc, dọn bùn non.

Tại Bệnh viện Lao phổi Quy Nhơn và Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, bùn đất đặc quánh phủ kín cả tầng 2, làm tê liệt hoạt động khám chữa bệnh.

100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 được điều động dốc sức dọn dẹp bùn đất ngổn ngang. Ông Võ Kiên Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Lao phổi Quy Nhơn, cho biết lụt đang gây ra những xáo trộn lớn nên đơn vị rất cần sự giúp đỡ của các lực lượng.

Bộ đội - Ảnh 3.

Bộ đội khám chữa bệnh, cấp thuốc cho người dân vùng lũ - Ảnh: QUANG HÙNG

Trung úy Nguyễn Đức Tính, Phó đại đội trưởng Đại đội 1, Trung đoàn 739, cho biết sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ đễ hỗ trợ người dân, các cơ quan công sở trong vùng thiên tai đưa mọi hoạt động trở lại bình thường. Bộ đội sẽ làm việc tới khi nào xong nhiệm vụ thì mới rời đi.

Theo đại tá Lê Kim Giàu, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, ngay khi nước rút đã điều động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị của bộ và lực lượng địa phương hỗ trợ vệ sinh môi trường, thu dọn rác thải trong toàn bộ khu vực.

"Chúng tôi ưu tiên các trường học, công sở, bệnh viện để các cơ sở nhanh chóng hoạt động trở lại" - ông Giàu nói.

Tại Trường trung học cơ sở Trần Bá, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 cùng với các thầy, cô giáo ôm đống sách vở ướt nhão phơi nắng, dọn bùn đất các phòng học.

Cô Hồ Thị Minh, giáo viên môn ngoại ngữ, nói rằng nhà của nhiều thầy cô cũng bị ngập, sau lũ các thầy cô cũng tất tả lo dọn dẹp ở nhà. Sự có mặt của bộ đội lúc này quý giá hơn bất cứ thời điểm nào.

Thăm hỏi người dân vùng lũ ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai ngày 22-11, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đã yêu cầu các lực lượng tăng cường giúp dân.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh yêu cầu đối với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 phải phối hợp chặt chẽ với địa phương, tiếp tục giúp dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất. Chỉ rút quân khi hoàn thành nhiệm vụ.

Người dân vùng lụt Gia Lai rớt nước mắt khi thấy bộ đội tới - Ảnh 4.Đại tướng Phan Văn Giang: 'Chỉ rút quân khi hoàn thành nhiệm vụ'

Ngày 22-11, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đã đến xã Tuy Phước (Gia Lai) để thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn sau thiên tai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất