
Anh Nguyễn Duy Thanh thẫn thờ trước nỗi đau quá lớn - Ảnh: B.D.
Trưa 23-11, gian nhà của ông bà Lê Văn Thương, Nguyễn Thị Kim Quang ở thôn Phú Thịnh, xã Tuy An Đông (Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk) buồn thương.
Gian bàn thờ được dọn lên để hương khói cho hai chị em (chị học lớp 7, em học lớp 1) - là cháu của ông bà - chết thương tâm trong lũ hôm 20-11.
Đi làm ăn xa, khi về thì con đã không còn
Ngồi trước căn nhà cấp 4 của cha mẹ vợ, anh Nguyễn Duy Thanh, cha của hai cháu N.L.A.T. (học lớp 7) và N.Đ.T. (học lớp 1) khóc đỏ hoe mắt, hằn hiện sự tiều tuỵ và tuyệt vọng.
Anh Thanh cho biết 5 năm trước vợ chồng anh gửi hai con cho ông bà ngoại nuôi để lên đường vào miền Nam kiếm sống.
Tại TP.HCM, anh Thanh chạy Grab, vợ buôn bán hàng vặt, thuê nhà trọ để sống.
Dù thương nhớ con nhưng cả hai cũng chỉ thu xếp một bận mỗi năm để về thăm con rồi lại vội vã rời quê hương để vào Nam.
Ngày 20-11, anh Thanh đang chạy xe thì nhận được điện thoại báo hung tin cả hai con cùng người dượng trong lúc đi ghe để chạy lũ xiết ra nơi an toàn thì ghe bị lật khiến cả 3 tử nạn.
Quá bàng hoàng, hai vợ chồng chạy ra tìm mọi cách đón xe nhưng đi ra tới Đồng Nai (cũ) thì bị kẹt lại.

Ngôi nhà của cha mẹ vợ anh Thanh trĩu nặng buồn thương sáng 23-11 - Ảnh: B.D.
Anh Thanh cùng vợ quay lại nhờ bạn mua vé máy bay nhưng sau nhiều lần hoãn chuyến thì tới trưa hôm sau mới về được tới nhà.
Lúc này, cả hai khúc ruột máu thịt của anh và vợ đã nằm trong hai cỗ quan tài lạnh buốt. Vợ anh Thanh không kìm được đau buồn đã ngã quỵ, nằm mê sảng từ đó tới nay.
Bất lực rồi bị cuốn đi giữa dòng nước xiết
Thuật lại câu chuyện hai đứa trẻ chết thương tâm trong lũ xiết ngày 20-11, người thân anh Thanh cho biết từ sáng hôm đó nước chảy từ sông tràn vào làng.
Nhà cha mẹ vợ anh Thanh nước lên cao tới đầu người. Hai ông bà lớn tuổi dẫn hai cháu lên gác xép trú ẩn nhưng nước vẫn tiến sát áp mái.
Không còn cách nào khác, ông bà phải nhờ dượng của hai cháu là N.X.K., nhà ở gần đó đưa ghe qua cứu.
Hai đứa trẻ được ưu tiên đi trước, dượng ngồi chèo nhưng khi đi tới dòng nước xiết thì ghe lật úp. Mãi hôm sau khi nước rút, xóm làng mới tìm thấy thi thể cả 3 người mắc ở một khóm tre trong làng.

Vợ ông Thanh lúc tỉnh lúc mê sau khi mất hai con trong lũ dữ - Ảnh: B.D.
Những ngày qua, người làng ở thôn Phú Thịnh dù ngổn ngang bê bết trong đổ nát và bùn đất nhưng cũng tìm cách qua động viên san sẻ nỗi đau với vợ chồng anh Thanh.
Nhiều tổ chức, các đoàn thiện nguyện cũng tìm về thắp nhang, hỗ trợ gia đình vượt qua quãng thời gian nghiệt ngã.
Trước mất mát của gia đình các nạn nhân bị mất tích trong lũ ở Tuy An Đông, bà Nguyễn Thị Thảo (50 tuổi), trú xã Ô Loan (Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk) đã vận động quyên góp hỗ trợ 6 quan tài cho 6 gia đình nạn nhân xấu số.
Trong đó, 3 quan tài được gửi đến ba nạn nhân trong gia đình anh Nguyễn Duy Thanh ở thôn Phú Thịnh.
Ngoài hỗ trợ hòm để mai táng người xấu số, nhóm 25 người dân trong thôn cùng với bà Thảo đỏ lửa nhóm bếp suốt 3 ngày qua, cung cấp gần ngàn suất cơm nóng mỗi ngày cho bà con tâm lũ Tuy An Đông, Tuy An Bắc.
Nhà cửa ngập lụt, bếp núc hư hỏng, gạo dầu mắm muối bị cuốn trôi, những chiếc bụng đói mong chờ một phần cơm nóng hơn bao giờ hết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận