
Những chiếc xe máy hư hỏng xếp dài trước tiệm sửa ở Phú Yên cũ, người dân kiên nhẫn chờ để kịp trở lại công việc sau lũ - Ảnh: CHÂU TUẤN
Hai ngày nay, hầu hết các tiệm sửa xe máy tại các phường, xã ở Phú Yên cũ bị cơn lũ lịch sử quét qua đều trong tình trạng "quá tải".
Nước vừa rút, đường còn chưa kịp khô ráo, sửa chữa lại xe máy bị ngâm trong nước là một trong những việc đầu tiên mà người dân vùng lũ nghĩ đến.
"Không có xe máy đi lại thì khác gì bị cô lập trong lũ đâu", anh Nguyễn Nghĩa, một người dân thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân, nói khi vừa đưa chiếc xe máy của anh đến tiệm sửa xe trên quốc lộ 1 gần cầu Bàn Thạch.
Nhà anh Nghĩa bị nước ngập cao quá cửa, chiếc xe đầy vết bùn đất khi anh Nghĩa và gia đình từ nhà hàng xóm trở về sau mấy ngày đi chạy lũ. Anh Nghĩa phải mất cả tiếng đồng hồ lau rửa, chiếc xe mới có vẻ sáng láng trở lại.
Nhưng ngâm nước lâu quá, xe không khởi động được, anh Nghĩa phải dắt bộ từ trong thôn đi cả cây số ra chỗ sửa xe. "Cố gắng giúp sớm sớm nghe ông chủ", anh Nghĩa nói khi thấy xe máy xếp chật cả tiệm, tràn ra đến mặt đường quốc lộ.

Các thợ sửa cho biết do lượng xe tăng cao nên phải làm xuyên trưa đến tối cho bà con kịp có xe đi lại, ổn định cuộc sống sau lũ - Ảnh: CHÂU TUẤN
Hình ảnh xe cần "làm khô" sau lũ còn nhiều hơn ở dọc các đường vào xã Hòa Thịnh. Xe máy hư hỏng dựng la liệt chờ trước cửa tiệm. Có xe đã để lại 3 ngày nhưng vẫn chưa tới lượt sửa.
Ngồi chờ ở tiệm sửa xe Chí Công, ông Ngô Thái Trung (người xã Hòa Thịnh) nói nhà bị ngập cả 4 chiếc xe máy. Tuy nhiên, nay chỉ dắt trước một chiếc ra sửa để nhanh có cái đi lại. "Giờ chờ lâu cũng phải chịu chứ không có xe thì không đi đâu và chẳng làm gì được".
Ở tiệm sửa xe gần đó, anh Toàn chủ tiệm cũng đang đội áo mưa, ngồi ngay trên lề đường lọ mọ dò thử bugi cho một chiếc xe máy của khách.
Nhiều người cứ đến để đại chiếc xe trên lề đường trước tiệm, gửi lại một lời nhờ sửa rồi đi. Vợ anh Toàn phải khệ nệ sắp xếp lại từng chiếc một cho ngay ngắn hơn một chút để khỏi quá chiếm lòng đường.
"Cũng biết bà con nóng lòng có chiếc xe đi lại mua đồ, giờ có nhiều thứ người ta phải sắm sửa, chạy vạy lại sau lũ. Nhưng chịu, hết gắng nổi", anh Toàn nói khi tay vẫn đang lúi húi mở bửng chiếc xe máy khác để kiểm tra.
Hình ảnh xe máy la liệt chờ sửa sau lũ ở Phú Yên cũ:

Tiệm sửa xe ở phường Đông Hòa đang có hơn ba mươi chiếc chờ sửa trong chiều 24-11 - Ảnh: SƠN LÂM

Anh Cao Tấn Hiếu ở xã Hòa Thịnh tranh thủ tự tháo lốc máy, thay nhớt xe trong lúc chờ thợ sửa xe làm chiếc khác - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tiếng máy gầm rú mạnh khi thợ kéo ga thử và làm khô động cơ - Ảnh: CHÂU TUẤN



Nhiều chi tiết xe còn lấm lem bùn - Ảnh: ĐỨC TRONG

Hàng dài xe máy hư hỏng xếp kín trước tiệm sửa ở Phú Yên cũ, người dân kiên nhẫn chờ đến lượt sau trận lũ vừa qua - Ảnh: SƠN LÂM

Người dân chờ trước tiệm sửa xe để lấy xe đi làm và mua đồ đạc - Ảnh: ĐỨC TRONG

Một tiệm sửa xe nhỏ ở xã Hòa Thịnh tập kết nhiều xe máy chờ được sửa - Ảnh: SƠN LÂM

Thợ sửa xe mở bửng kiểm tra động cơ từng chiếc xe bị ngâm nước sau lũ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thợ sửa làm khô và vệ sinh động cơ trước khi thử khởi động - Ảnh: CHÂU TUẤN

Lượng xe hư hỏng tăng gấp chục lần ngày thường, tràn cả ra đường - Ảnh: SƠN LÂM

Ông Ngô Thái Trung (người xã Hòa Thịnh) đang chờ lấy xe - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhiều người để xe trước tiệm, gửi lời nhờ sửa rồi quay về, chấp nhận chờ đợi - Ảnh: SƠN LÂM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận