CHÂU TUẤN
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Các tăng ni, tình nguyện viên khẩn trương nấu các hộp cơm nóng hổi tiếp tế đến bà con chịu ảnh hưởng bởi lũ ở Phú Yên cũ (Đắk Lắk).
Sau 4 ngày từ TP.HCM ra tỉnh Phú Yên cũ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM nỗ lực giúp bà con chuyển dọn tài sản, vệ sinh nhà cửa sau lũ.
Lũ ngập lút tầng dưới của Trường THPT Lê Trung Kiên ở Phú Yên cũ, xô đổ tường rào, làm ướt hết sách vở. Thầy cô dọn bùn, kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp để sớm có phòng học an toàn cho học sinh trở lại.
Hàng loạt tủ lạnh, máy giặt,... của người dân hư hỏng, anh Trốn cùng nhiều thợ khác nhận sửa miễn phí, góp chút công sức hỗ trợ bà con vượt qua hoạn nạn.
Sống hơn 80 năm, vợ chồng ông Lưu vẫn chưa hết bàng hoàng vì trận lũ lịch sử vừa qua. Ông bà đang cố gượng dậy, dựng lại nhà cửa từ con số 0.
Sau lũ, nhiều tuyến đường ở Phú Yên cũ la liệt xe máy hư hỏng xếp chờ trước các tiệm sửa. Thợ làm không kịp, có nơi phải làm xuyên trưa vì lượng xe tăng gấp chục lần ngày thường.
Tại ‘rốn lũ’ Hòa Thịnh, người dân lật từng viên gạch, gom nhặt đồ đạc còn sót lại và bắt đầu dọn dẹp sau trận lũ dữ.
Không cần bật thành lời, chỉ cần nhìn vào ánh mắt người dân Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk), lúc này người ta hiểu lũ đã lấy đi những gì.
Nước rút dần trên vùng đất Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk). Từng xã phường đang được tiếp cận, nhiều người thân đã được liên lạc. Nhưng đó cũng là khi đau thương và tang thương càng lộ rõ trên vùng đất này.
Ngày 23-11, nước lũ rút bớt để lại khung cảnh ngổn ngang dọc hai bên quốc lộ 1 thuộc phía nam tỉnh Phú Yên cũ.
Sáng 23-11, hai chiếc trực thăng cứu hộ Mi-171 tiếp tục vận chuyển hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ Phú Yên cũ.
Đến 18h ngày 22-11, tình hình giao thông trên quốc lộ 1, khu vực phía nam đèo Cổ Mã (hướng tỉnh Khánh Hòa đi tỉnh Phú Yên cũ) đã bớt căng thẳng.
Lực lượng chức năng đã phải rào chắn, cắm bảng cảnh báo nhiều đoạn đường ở Ninh Thuận cũ để người dân không đi vào.
Hàng ngàn dê, bò, cừu của người dân ven dòng sông Dinh đã bị lũ cuốn, mang theo cơ nghiệp của những người nông dân xứ Phan Rang (Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa).
Trưa 21-11, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến Lâm Đồng để chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão.
Sống hơn 80 năm, vợ chồng ông Hồ Ngọc Lưu ở xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) vẫn chưa hết bàng hoàng vì trận lũ lịch sử vừa qua. Ông bà đang cố gượng dậy, sau giây phút sinh tử, để dựng lại nhà cửa từ con số 0.
Sau lũ, nhiều tuyến đường ở Phú Yên cũ la liệt xe máy hư hỏng xếp chờ trước các tiệm sửa. Thợ làm không kịp, có nơi phải làm xuyên trưa vì lượng xe tăng gấp chục lần ngày thường.
Trong ngày 23-11, Quân chủng Phòng không - Không quân đã thực hiện 7 chuyến bay trực thăng, vận chuyển tổng cộng 20 tấn hàng hóa gồm lương thực, nhu yếu phẩm và trang thiết bị cấp thiết cứu trợ cho người dân vùng lũ Phú Yên cũ.
Từ ngày 21-11, mưa giảm, nước rút giúp nhiều tuyến đường ở khu vực Ninh Thuận cũ (Khánh Hòa) tạm thông trở lại nhưng cũng làm lộ hàng loạt điểm xói lở, sụt hàm ếch trên tỉnh lộ 708 và 703.
Báo cáo đến 6h sáng 22-11 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết mưa lũ miền Trung làm 55 người chết, 13 người mất tích, nhiều nhà hư hỏng, ngập, diện tích lớn cây trồng, thủy sản thiệt hại ước tổn thất gần 9.000 tỉ đồng.
Chiều 21-11, tại rốn lũ Tuy An Đông, Đắk Lắk (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ), khung cảnh tan hoang, nhiều con bò chết la liệt. Đây cũng là tình trạng chung tại vùng bị cô lập ven sông Dinh, Khánh Hòa.
Chiều tối 20-11, nhóm phóng viên Tuổi Trẻ Online đã tiếp cận được các khu dân cư dọc bờ sông Dinh tại khu vực Bảo An (Tháp Chàm cũ) và Ninh Quý, An Thạnh... - những vùng bị ngập nặng nhất ven sông Dinh trong cơn lũ đặc biệt lớn ở nam Khánh Hòa (Ninh
Ngày 20-10, thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết Đồn biên phòng cửa khẩu Xa Mát (xã Tân Lập, Tây Ninh) đã phối hợp cùng công an tỉnh sàng lọc, phân loại 15 người được trao trả từ Campuchia.
Sau nhiều tháng xây dựng, đoạn vành đai 3 TP.HCM qua Bình Dương cũ đã có thay đổi đáng kể. Cầu Bình Gởi cơ bản hoàn thành, các mố cầu tại nút Mỹ Phước - Tân Vạn và quốc lộ 13 đang dựng lên, nhưng nền đường còn ngắt quãng.
Còn hơn hai tháng trước hạn thông xe, 14,7km cầu cạn vành đai 3 TP.HCM qua TP Thủ Đức cũ đang thi công nước rút, các gói thầu trọng điểm cần được tập trung hoàn thiện để vận hành đúng ngày 19-12.
Ngày 2-10, đơn vị thi công bắt đầu dựng hai cầu sắt tạm ở hai nhịp đầu và cuối cầu Bình Phước 1, quốc lộ 1 (TP.HCM) để xe máy có lối đi, không bị gián đoạn khi đội "thần đèn" nâng tĩnh không cầu chính thức.
Tối 17-9, đèn tín hiệu tại ngã ba Nơ Trang Long - Phan Chu Trinh (Bình Thạnh, TP.HCM) liên tục đỏ, gây ùn ứ kéo dài, buộc CSGT phải điều tiết thủ công.
Đến 18h20 chiều 13-9, tình hình giao thông quanh khu vực cầu Bình Lợi (TP.HCM) vẫn hết sức căng thẳng, dòng xe ken đặc nhiều hướng.
Chiều 11-9, cầu Bình Triệu 1 (TP.HCM) đã được nâng cao 25-30cm ở hai nhịp đầu tiên. Dù công trình đang thi công, dòng xe máy vẫn có thể chạy bên trên nhờ “thần đèn” kích thủy lực.
Dự án nút giao An Phú, nằm ở cửa ngõ phía đông TP.HCM được xem là một cánh cửa hạ tầng chiến lược kết nối cảng, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và sân bay Long Thành - đang đối diện nguy cơ chậm tiến độ đến 12 tháng.