
Ông Trương Minh Thống, 85 tuổi ở thôn Bàng Thạch, xã Hòa Xuân (Phú Yên cũ) lau chùi từng mảng bùn còn lấm khắp căn nhà sau trận lũ dữ - Ảnh: CHÂU TUẤN
Tuổi Trẻ Online có mặt tại "rốn lũ" xã Hòa Xuân, phường Đông Hòa, Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) và ghi nhận cảnh người dân bắt đầu gượng dậy, dọn dẹp bùn lầy sau trận lũ lịch sử.
Dọc hai bên quốc lộ 1 và các đường bê tông liên xã có hàng dài xe tiếp tế từ các nơi đổ về, tiếp cận dần vào các "rốn lũ" Phú Yên Sau nhiều ngày nước lũ dâng cao.
Một số khu dân cư như Thạch Tuân 1, Bàn Thạch, Hiệp Đồng… thuộc xã Hòa Xuân vẫn còn nước bao quanh. Đoàn cứu trợ dùng thuyền máy, mô tô nước chở nhu yếu phẩm vào tiếp tế.
"Chỉ cần nghe tiếng máy thuyền là bà con mừng lắm, biết là có người tới cứu rồi", bà Thu Cúc ở xã Hòa Xuân chia sẻ.
Người dân nhận được gạo, nước sạch, áo phao, đèn pin và thuốc men và cả chiếu mền… những thứ cần nhất lúc này.
Nước rút chưa ổn định, các đoàn cứu trợ cho biết sẽ tiếp tục quay lại trong những đợt tới để đưa thêm hàng hóa và hỗ trợ sơ tán những hộ vẫn còn mắc kẹt.

Con đường vào xã Thạch Tuân 1, Bàn Thạch (xã Hòa Xuân) ngập bùn rác. Nhà cửa ai cũng tan hoang sau khi lũ rút bớt - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhiều đoạn dải phân cách trên quốc lộ 1 qua xã Hòa Xuân, tỉnh Phú Yên cũ đổ sập - Ảnh: CHÂU TUẤN



Người dân Hòa Xuân bắt đầu dọn bùn lầy sau nhiều ngày nước lũ dâng cao - Ảnh: ĐỨC TRONG

Nhà cửa tan hoang, đồ đạc cũng hư hỏng nặng sau lũ - Ảnh: SƠN LÂM

Lũ ngập khiến bò chết, thóc mọc mầm, người dân điêu đứng vì mất tài sản - Ảnh: SƠN LÂM

Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân Phú Yên cũ tái thiết lại cuộc sống sau lũ - Ảnh: SƠN LÂM

Dù nước lũ đã rút bớt ở xã Hòa Xuân, nhiều ngôi nhà vẫn còn hiện rõ dấu tích của trận lũ vừa qua, khi từng mảng bùn đất, rác vẫn bám lại trên khung cửa sổ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Vết nước ngập cao quá đầu người lớn vẫn còn in hằn trên tường nhà dù lũ đã rút - Ảnh: CHÂU TUẤN

Anh Trương Tiến Sĩ (33 tuổi, ở xã Hòa Xuân, Phú Yên Cũ) kể lại đêm kinh hoàng khi lũ ngập lên nhanh, cả gia đình anh phải trèo lên cao, dỡ mái ngói để kêu cứu - Ảnh: CHÂU TUẤN


Nhiều đoàn cứu trợ đã tiếp cận được "rốn lũ" Phú Yên cũ vào ngày 23-11 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Những tấm chiếu, mền và thực phẩm thiết yếu được trao tận tay, mang niềm an ủi cho dân - Ảnh: ĐỨC TRONG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận